BÀI GỐC Vợ tôi ngoại tình với... học trò kém 9 tuổi

Vợ tôi ngoại tình với... học trò kém 9 tuổi

(aFamily)- ... cô ấy còn lo lắng cho cậu học trò kia chưa học xong Đại học, nếu ly dị lúc này cậu kia sẽ hối hận và sụp đổ, gia đình cậu ta sẽ oán hận.

10 Chia sẻ

Anh M hãy kiên quyết ly dị khi vợ không còn yêu mình!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh có nói vợ anh không ký đơn nhưng nếu anh trình bày với quý tòa những lý do thỏa đáng, tòa sẽ chấp nhận và thuận tình cho anh ly hôn.

Anh M thân mến!

Tôi viết bài này không có ý định muốn xui anh phá bỏ hạnh phúc. Nhưng nếu anh cứ đau khổ, mất niềm tin vào vợ mình như vậy chỉ thêm khổ tâm. Thật sự anh đem lại hạnh phúc cho cô ấy, chắc vợ anh không phụ tình đâu. Anh hãy coi mình có một cuộc hôn nhân sai lầm, đây là thời điểm nên rũ bỏ nó cho nhẹ gánh.

Anh cứ nói vợ anh không ký đơn, tôi nghĩ nếu anh quyết định chia tay, cứ trình bày với quý tòa. Một khi anh nhất quyết với những lý do thỏa đáng. Tòa sẽ chấp nhận và thuận tình cho anh ly hôn.

Có thể tình yêu thương của anh dành cho vợ chưa hết. Vợ chồng lấy nhau đâu phải không có tình cảm song nếu nhìn nhận vào những gì anh đưa ra thì vợ anh mắc quá nhiều lỗi. Cô ấy có những lý lẽ riêng của bản thân. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào mấy lý lẽ đó để ngoại tình, cô ấy đã không còn tôn trọng chồng.

Cứ cho là chồng còn rất ít khả năng sinh con nhưng còn một chút hi vọng cũng nên chờ đợi, động viên chồng chữa trị và đặt niềm tin cho người ta cố gắng. Cô ấy động viên anh đi nhận công tác xa, có thể không hẳn là vì ý tốt. Chưa biết chừng mong anh đi xa để thuận tiện cho việc ngoại tình ở nhà.

Điều đó đã xảy ra ngay sau khi anh đi công tác. Hết lần nọ đến lần kia cô ta gặp học trò để làm những việc của một đôi tình nhân. Hết nhắn tin lại điện thoại thậm chí cả email. Khi chồng phát hiện, cô ấy ngang nhiên công khai chuyện tình nọ kia. Rồi hứa hẹn, phân trần để đòi sự thương hại của chồng. Anh M đã nhân ái tha cho cô ấy mấy lần song đâu lại vào đấy.

Với một người vợ dối chồng liên lục như vậy, tôi dám đảm bảo cánh đàn ông không ai dễ dàng chấp nhận chứ đừng nói đến tha thứ. Đổ tại khuyết điểm cũng là nỗi đau của chồng chứng tỏ sự chung thủy trong cô ấy không còn tồn tại. Sự yêu thương cũng mất.

Với tư cách đường hoàng là một cô giáo, làm trong ngành giáo dục, cô ấy nghĩ gì khi nói dối chồng, khi ngoại tình với một cậu vốn là học sinh của mình? Cứ theo sự biện minh vợ anh đưa ra thì cứ người tốt là có quyền yêu. Vâng, vậy gặp bao nhiêu cậu học trò tốt, cô ấy cũng yêu hết sao bởi lý do là chồng mình đang đi công tác xa và có khả năng vô sinh.

Vợ anh cũng lo lắng cho cậu học sinh kia nhiều hơn lo cho chồng, trong cách nói của cô ấy, tôi cảm tưởng nhiều khi hơi giả tạo. Muốn tốt cho cậu học trò nhưng kỳ thực muốn chiếm giữ cậu ta cho riêng mình.

Theo như anh nói, cô ấy phản đối chồng cho nhà bố mẹ đẻ biết, không chịu ký đơn ly hôn vì sợ mang tiếng cho gia đình, cho đứa em gái và cho cả cậu tình nhân kia nữa. Càng đọc tôi có cảm tưởng vợ anh M muốn níu kéo anh để trước mắt vẫn có một bình phong yên ổn, chờ đến khi tình nhân ra trường, hợp thức hóa mọi chuyện là tung hê mọi thứ, sẵn sàng ký vào đơn ly hôn. Trong đoạn email cô ấy viết cho tình nhân, chả phải có đoạn thể hiện điều đó sao. Cách lo lắng cho tình nhân của cô ấy cũng khẳng định điều đó.

Nếu đặt tôi vào vị trí của anh M, tôi sẽ ly hôn. Dù sao tôi cũng muốn mình không phải gò bó, đau khổ. Khi người vợ đã lừa dối ta, có níu kéo cũng chẳng còn mặn mà như ban đầu. Hơn nữa, căn bệnh của anh, chừng nào chưa chữa khỏi, níu kéo vợ chỉ thêm tội. Hãy giải phóng cho cô ta, bình tĩnh chữa trị. Khi khỏi anh có quyền lấy cho mình cô vợ trẻ hơn, chung thủy hơn. Không khó lắm đâu.

Chúc anh M sớm vượt qua khó khăn của bản thân. Chúc anh những ngày sắp tới sẽ tươi sáng hơn ngày hôm qua.

Chia sẻ