BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Anh đa nghi, ghen tuông, tôi có nên quay lại với anh?

,
Chia sẻ

Sau khi anh nhận được việc ở một thành phố khác, anh không lạc gì với em nữa. Thế rồi, cách đây 1 tuần, anh ấy liên lạc và bảo muốn nối lại.

Điều làm em phải suy nghĩ khi quay lại với anh là em thấy anh là người đa nghi và gia trưởng, anh luôn luôn nghi ngờ người khác...

Xin chào các anh các chị trên diễn dàn Afamily và những người quan tâm đến chủ đề "Tôi có nên quay lại với tình cũ?"!

Em là độc giả thường xuyên của trang này và hôm nay em có tâm sự mong muốn được các anh các chị và các bạn cho em lời khuyên và góp ý cho em, thật sự em đang rất băn khoăn không biết xử trí thế nào. 

Cách đây 2 năm em và anh ấy gặp nhau ở nhà một người bạn của em, và anh đã có tình cảm với em, cũng đã nói yêu em. Lúc đó em chưa có người yêu nên do sự kiên trì và cách quan tâm của anh làm em cũng có tình cảm với anh, mặc dù tình cảm của em dành cho anh không nhiều bằng anh dành cho em (đó là do em cảm nhận).

Theo nhận xét của bạn bè thì anh là người đẹp trai, ga lăng biết quan tâm tới người khác... Lúc đó anh mới tốt nghiệp và đang chờ lấy bằng và xin việc còn em mới bắt đầu đi học liên thông nên cả hai cũng không có nhiều thời gian và cũng không đi chơi nhiều, chúng em chỉ nhắn tin  hoặc trò chuyện mỗi khi bạn bè tụ tập. Thật ra khi đó em biết anh yêu mình thật nhưng đối với em tình cảm đó chưa có nhiều thời gian để trở nên sâu đậm vì vẫn đang trong thời gian tìm hiểu nên em cũng không dám chắc được điều gì.

Thế rồi anh nhận được một công việc ở 1 thành phố khác  và phải xa em, lúc anh đi anh có nói là dù anh và em ở xa nhau thì anh vẫn yêu em. Thật sự lúc đó em cũng đã yêu anh ấy nhưng mà anh lại phải đi xa nên cũng không hứa hẹn gì về chuyện tình cảm của 2 đứa.

Em vẫn tiếp tục công việc của em, vừa đi học và đi làm nhiều khi làm cho em cảm thấy mệt mỏi.

Trong khi đó anh đi mà cũng không liên lạc gì với em nữa, chỉ gọi điện cho em có một lần và em biết là anh công việc đã ổn định. Và mất liên lạc từ đó luôn. Lúc đó em biết em không hy vọng về tình yêu đó nữa và thật ra tình cảm trong em vẫn còn mờ nhạt và thời gian yêu nhau cũng chưa dài nên có lẽ nên tình yêu chưa đủ lớn chăng nên em nhanh chóng lấy lại được thăng bằng và tiếp tục cuộc sống riêng của mình một cách vui vẻ và tự tin.

Nhưng, cách đây hơn 1 tuần anh có liên lạc lại với em, anh ấy gọi cho em và em cũng nói chuyện vui vẻ hỏi thăm công việc và sức khỏe như những người bạn và anh nói bây giờ anh đang làm việc ở gần nơi em nên muốn gặp lại em. Đó mới là điều em suy nghĩ vì thật ra em cũng không còn nhớ đến anh nữa.

Còn anh thì anh có nói là ngày đó anh không liên lạc với em là do anh nghĩ cho em, vì hai đứa ở xa nhau quá nên không anh không muốn em buồn và ràng buộc em. Anh nói vẫn luôn hỏi thăm em qua bạn bè và luôn nhớ đến em.

Em đã đồng ý gặp lại anh tại một quán café. Gặp lại nhau em có cảm giác  anh ấy rất hào hứng và có nói rằng anh luôn luôn tôn trọng và có tình cảm đặc biệt với em vì em là người sống nghiên túc, tình cảm, mạnh mẽ và có ý chí phấn đấu và anh muốn quay lại để tiếp tục tình yêu với em. Anh có hỏi em là em có còn yêu anh nữa không? Còn anh thì em là người đầu tiên anh liên lạc lại  khi trở lại thành phố này và muốn quay lại với em. Nhìn ánh mắt và và cử chỉ của anh em có cảm nhận là anh còn yêu em rất nhiều và nói là em là người con gái thực sự anh muốn cưới làm vợ.

(Anh có nói là hiện giờ anh cũng có rất nhiều cô đang thích anh và sẵn sàng dành tình yêu cho anh nhưng anh muốn chọn em và biết ý của em như thế nào). Nhưng em đã không trả  lời anh ấy và nói là cho thời gian để suy nghĩ...

Điều làm em phải suy nghĩ khi quay lại với anh là em thấy anh là người đa nghi và gia trưởng, anh luôn luôn nghi ngờ người khác, và hình như anh không tin vào bất cứ điều gì, lúc chúng em ngồi nói chuyện anh có hỏi là trong thời gian 2 năm đó em có yêu người nào khác không và em cũng đã trả lời là có và mốt tình đó kéo dài hơn 1 năm rồi chia tay vì cảm thấy không hợp, còn hiện tại em vẫn đang cô đơn và không có tình cảm với ai cả. Anh hỏi em đủ thứ, nào là anh ấy ở đâu, yêu nhau bao lâu, sao lại chia tay với một thái độ không vui lắm. Em thì em muốn nói thật để mình cảm thấy thoải mái vì mình chẳng làm điều gì sai trái hay có lỗi với ai cả. Em có nói rằng điều đó thuộc về quá khứ nên em không muốn nhắc lại nữa. Em cũng không biết là trong thời gian xa nhau đó anh ấy có yêu ai không nhưng em nghĩ là có nhưng em cũng không muốn hỏi.

Khi mà em và anh ấy chưa gặp lại nhau chúng em nhắn tin qua điện thoại em mà bận chưa kịp nhắn lại cho anh ấy thì anh ấy nhắn tin bảo rằng em bận hay là đi chơi với anh nào, hoặc anh gọi lại ngay cho em với giọng khó chịu là tai sao anh nhắn tin mà không nhắn lại....

Em thật sự thấy mình bị kiểm soát và cảm giác anh ấy luôn luôn ghen tuông một cách vô lý mà em lại không thích như thế vì em là người  coi trọng tình cảm và rất nghiêm túc trong tình yêu nên không làm điều gì sai trái và luôn sống tốt. Không phải bây giờ em mới biết tính cách đó của anh ấy mà từ khi quen em cách  đây 2 năn em cũng đã nhận ra tính đa nghi và ghen vô lý của anh...

Điều em băn khoăn là có nên quay lại và chấp nhận tình cảm của anh ấy dành cho em không, em sợ tính đa nghi, sợ sự ghen tuông vô lý của anh, yêu nhau mà không có lòng tin với nhau thì suốt ngày nghi ngờ thì mệt mỏi lắm. Và em biết đó là bản chất của anh nên khó mà thay đổi được.

Cuộc sống tránh sao được những sai sót nên cần tin tưởng nhau, bây giờ thật sự em không biết làm thế nào, em cũng rất bối rối không biết là có nên quay lại với anh ấy mặc dù tình cảm của em dành cho anh ấy cũng còn nhưng cũng không nhiều...

Một điều nữa là cả em và anh ấy đều không còn trẻ, công việc cũng ổn và đã đến tuổi phải lập gia đình rồi. Có phải em đang quá lý trí mà quên mất những xúc động của con tim...

Em rất mong nhận được chia xẻ của các anh các chị và mọi người trên diễn đàn để em có quyết định đúng đắn. Em rất cảm ơn mọi người!

 

Chia sẻ