BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Anh biết em thích anh nên anh "chảnh" với em???

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh là người mà mọi người có thể tin tưởng được, và em đã đổ trước anh chỉ sau 2 ngày làm việc chung.

Anh là người mà mọi người có thể tin tưởng được, và em đã đổ trước anh chỉ sau 2 ngày làm việc chung. Khi công việc kết thúc cũng là lúc ai về công ty người ấy. Trước khi chia tay, em đã xin số của anh, em nghĩ đó là hành động bình thường dù mục đích của em là định liên lạc với anh vì những lý do ngoài công việc. Mục đích của em là thế nhưng em không biết mình có dám thực hiện hay không nữa.

Trong bữa tiệc chia tay, em đã chủ động nâng ly cảm ơn anh vì sự hợp tác giúp đỡ trong mấy ngày qua. Anh bảo rằng đó là nhiệm vụ chung của mọi người.

Rồi khi tiệc sắp tàn, anh nói với em rằng em là người đầu tiên xin số của anh, em thật ngạc nhiên vì không nghĩ anh sẽ để ý nhưng em cũng làm anh shock khi nói rằng vì anh thật đặc biệt với em. Anh cũng đủ tỉnh táo để nói với em rằng anh là con người của lý trí. Và "con người của lý trí" đó đã hát tặng em một bài hát.

Ngày hôm sau em nhắn tin cho anh nhưng anh bảo anh đang bận. Tối anh gọi hỏi em muốn nói với anh điều gì, em trả lời ba xàm ba láp vì không biết nói cái gì với anh. Hôm sau nữa, em không nhắn tin cho anh, anh cũng không liên lạc với em.

Em không biết anh đang nghĩ gì nên gọi cho anh. Em nói nếu anh không muốn nghe điện thoại em gọi tới thì anh có thể từ chối và em sẽ không gọi đến làm phiền anh nữa. Anh hỏi em rằng có bao giờ em nghe anh nói như thế chưa? Quả nhiên anh chưa nói thế bao giờ.

Em lại hỏi anh có muốn gọi điện cho em không, anh bảo có. Em hỏi thế tại sao không gọi? Anh bảo anh bận công việc, bận mẹ già em nhỏ... Anh còn nói mỗi khi anh say đều có cô này cô kia đưa về. Em nói em cũng muốn đưa anh về nhưng không muốn làm cô này cô kia nên thôi. Anh bảo vậy là em muốn phải đặc biệt hơn.

Gọi cho anh xong em thấy giận trong người ghê gớm, em giận vì đã lỡ để anh biết em thích anh mất rồi nên giờ anh lại "chảnh" với em. 

Những ngày sau em và anh không liên lạc nhưng em lại rất muốn nhắn tin cho anh vì em thực sự thích anh. Nhưng không lẽ em cứ nhắn tin cho anh hoài?

Em phân vân không biết anh có cảm tình với em không hay vì em quá bạo dạn đi nên anh không dám lại gần em? Em đã cho anh cơ hội nói lời từ chối nhưng anh không nói. Hay vì em quá thích anh đến nỗi không thấy rõ được chân tướng biểu hiện của anh?

Em cũng không biết có phải vì anh biết em thích anh nên anh muốn đùa giỡn với tình cảm của em không nữa? Em cứ cảm giác rằng anh muốn em theo đuổi anh vậy. Em cũng muốn nhưng không biết anh có ý gì với em không? Nếu anh không thích em mà làm vậy chẳng khác nào lợi dụng tình cảm của em để đánh bóng cho anh vậy. 

 

Chia sẻ