BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Anh bạn đồng nghiệp chỉ muốn lợi dụng bạn

,
Chia sẻ

(aFamily) - Mặc dù biết bạn đã có gia đình mà anh ta vẫn ngỏ lời, tôi nghĩ đằng sau việc này mục đích chính là có được thân xác bạn và rồi đến lúc cảm thấy chán hoặc sự việc bại lộ thì người mất tất cả chính là bạn đấy.

Thân gửi bạn TH!

Nỗi khát vọng trong quan hệ tình dục là một bản năng và nhu cầu bình thường của con người, đặc biệt là đang trẻ tuổi như bạn. Nhưng có một điều bạn cũng cần suy nghĩ nghiêm túc đó là bạn trao điều đó cho ai trong khi bạn đã có gia đình?

Bạn có nói rằng anh bạn đồng nghiệp "Tốt" và đã ngỏ lời yêu bạn? Mặc dù biết bạn đã có gia đình mà anh ta vẫn ngỏ lời, tôi nghĩ đằng sau việc này mục đích chính là có được thân xác bạn và rồi đến lúc cảm thấy chán hoặc sự việc bại lộ thì người mất tất cả chính là bạn đấy.
Bạn có nói rằng anh bạn đồng nghiệp "Tốt" và đã ngỏ lời yêu bạn? Tôi không phủ nhận điều này nhưng tôi cũng gợi ý với bạn rằng điều này có vô lý không? Mặc dù biết bạn đã có gia đình mà anh ta vẫn ngỏ lời, tôi nghĩ đằng sau việc này mục đích chính là có được thân xác bạn và rồi đến lúc cảm thấy chán hoặc sự việc bại lộ thì người mất tất cả chính là bạn đấy.

Tôi so sánh điều này e không phù hợp với hoàn cảnh ngày nay nhưng cũng không thừa nếu bạn có sự liên tưởng nghiêm túc. Cha ông ta ngày xưa đi đánh trận hàng năm trời mới về thăm gia đình, thậm chí có những người vợ gần chồng sau vài đêm rồi chồng biền biệt cả gần chục năm trời mới về thăm. Vậy mà họ vẫn một lòng chung thuỷ sắt son chờ chồng.

Còn bạn, tôi thấu hiểu nỗi cô đơn của bạn. Bạn có quyền so sánh ước ao, bạn có quyền hưởng sự hạnh phúc như những người bạn đồng trang lứa nhưng bạn cũng nên nhớ rằng bây giờ bạn đã có gia đình. Nếu vì sự so sánh đó mà bạn lại đi ngoại tình để thỏa mãn dục vọng của mình thì bạn hoàn toàn không xứng đáng là 1 người vợ tốt.

Chồng bạn cùng đồng đội của mình đang ngày đêm không tiếc xương máu của mình để gìn giữ bảo vệ biên cương, bảo vệ từng tấc đất cho Tổ Quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân trong đó có cả chúng tôi, bạn và những người thân của bạn. Thế mà bạn lại định đang tâm phản bội lại chồng mình sao? Mặc dù khi có con rồi nhưng người phụ nữ mà không chung tình thì lúc đó họ vẫn sẵn sàng đi ngoại tình chứ không như bạn nghĩ "có con rồi để đỡ cô đơn", lúc đó lại càng khó khăn hơn và lại có cớ để cho những người đàn ông "tốt bụng" như anh T có cơ hội "giúp đỡ".

Hãy tĩnh tâm bạn ạ. Thời gian rảnh rỗi bạn có thể làm những việc thiết thực có ích hơn là sự ham muốn nhục dục tầm thường. Bạn có thể đi học thêm, đi làm thêm, đi thăm anh em họ hàng hoặc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Như thế tôi nghĩ bạn sẽ dần quên và hãy tránh xa những đòi hỏi tầm thường đó.

Hãy là hậu phương vững chắc cho chồng và các chiến sỹ nơi biên cương của tổ quốc bạn nhé. Chúc bạn thành công.  

Chia sẻ