BÀI GỐC Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Tôi có thai với... người khác trước ngày kết hôn

Khi còn 3 tháng nữa là đến ngày cưới giữa tôi và K thì tôi lại quan hệ và có thai hơn 2 tháng với một người đàn ông khác...

41 Chia sẻ

Ấn tượng với bài chia sẻ của meocon!!!!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một cô gái dễ dãi với đàn ông thì cũng rất dễ bị họ quên lãng và nói lời chia tay sau khi đã được thỏa mãn tình dục.

Thân gửi các anh chị độc giả aFamily,

Tôi thực sự ấn tượng với bài viết của bạn meocon ("Nhục cảm đã khiến Thuỷ Tiên không còn sáng suốt") khi phê phán cách nhìn của Thủy Tiên, tác giả bài viết "Chắc gì làm chuyện ấy với chồng sẽ khoái cảm như với anh H". Thật hạnh phúc cho người đàn ông nào có được tình yêu của chị...

Bản thân tôi là một thanh niên trẻ, cũng đã từng trải qua một vài mối tình và theo đó cũng đã từng quan hệ với ko chỉ một cô gái.... Tốt có, xấu có, chung thuỷ có mà lẳng lơ cũng nhiều.

Nhưng giờ đây tôi đang yêu 1 cô gái có 1 cốt cách cũng như tâm hồn và sự hiểu biết khiến tôi phải nể phục. Chúng tôi vẫn có những nụ hôn đầy đam mê cũng như sà vào lòng nhau trong vòng tay ấm áp... Cô ấy khiến tôi hiểu rằng 1 nụ hôn nồng cháy cũng đem lại cho ta những cảm xúc rất đặc biệt. Chúng tôi vẫn hạnh phúc mà không cần sử dụng đến chuyện đó và bây giờ chúng tôi đang hân hoan đợi đến ngày kết hôn.

Tôi có vẻ ngoài được coi là không đẹp trai nhưng có nét hút hồn phụ nữ cộng thêm với 1 công việc và 1 mức thu nhập tương đối hấp dẫn. Có lẽ đó chính là lí do khiến nhiều cô gái sẵn sàng nhảy vào lòng tôi mà không cần biết con người thật của tôi thế nào.

Còn M, người vợ sắp cưới của tôi thì khác. Cô ấy thờ ơ đến lạnh lùng với tất cả điều kiện của tôi mà chỉ quan tâm tới giá trị con người. Vì vậy tôi đã phải thay đổi con người mình rất nhiều để cô ấy tin và yêu tôi.

Tôi phải bỏ thuốc, bỏ rượu, bỏ chơi đêm, bỏ rất nhiều thú vui của tôi mà theo cô ấy là hư hỏng. Hồi đầu hơi khó khăn nhưng dần dần tôi lại thích con người mình bây giờ, người chồng chưa cưới của vợ tôi.

Nghĩ đến chị meocon và gần gũi nhất là vợ tôi,tôi thấy ghê tởm những người phụ nữ như Thuỷ Tiên.

Đành rằng quan hệ chăn gối của vợ chồng là thứ rất quan trọng quyết định rất lớn đến hạnh phúc gia đình nhưng không vì thế mà 1 người phụ nữ coi như đã có chồng như PMT lại đc phép lên giường với bất cứ gã trai nào mang lại khoái cảm cho mình. Nếu hai vợ chồng chưa thoả mãn hoặc đôi bên có thiếu xót gì chưa mang lại sự cực khoái cho đối phương thì hoàn toàn có thể trao đổi với nhau để giải quyết. Chứ không nên ra đường tìm 1 thằng thanh niên trẻ khoẻ làm tình giỏi để nó vần vò mình cho sướng...

Tôi cảm thấy nhân cách của Thuỷ Tiên còn không bằng một cô gái gọi cao cấp tôi từng biết. Cô ta đã  tâm sự với tôi rằng "Trót nhúng chân vào nên nó thành cái nghiệp chứ nhiều khi nghĩ lại em thấy sợ". Trong khi đó, Thuỷ Tiên lại tỏ ra thích thú với bất cứ gã trai nào làm cho cô ta phải rú vì sung sướng. Thật không thể chấp nhận được.

Còn PMT, cuộc sống thật muôn vẻ chị à!

Mỗi người đều có những khó khăn khác nhau. Trong trường hợp của chị, thật khó để anh K hay H chấp nhận. Tôi là đàn ông nên tôi hiểu ... Nếu để ngủ với 1 cô gái quá dễ dàng thì cũng dễ quên thôi (đàn ông mà) còn chuyện bỏ vợ để lấy chị là điều không thể (vì trong mắt anh ta chị là thứ không có nhiều giá trị ). Còn với K, chị đã có lỗi với anh ấy dù chị còn yêu đến đâu. Có những lỗi lầm ko thể tha thứ và người mắc lỗi cũng không dám nhận sự tha thứ (nếu có).

Nên tốt nhất chị hãy buông tất cả và hãy quên đi. Hãy sinh đứa con và nuôi nấng nó thật tốt rồi tìm cho mình 1 người đàn ông phù hợp, chấp nhận che trở cho mẹ con chị. Cái tốt nhất chưa chắc đã phù hợp mà cái phù hợp mới là tốt nhất.

Tôi rất chia sẻ với hoàn cảnh và tâm lí của chị, cũng rất thích diễn biến tâm lí xảy ra trong chị. Chúc chị may mắn và hạnh phúc!

Chia sẻ