BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Ân hận vì cưới "chống ế"

,
Chia sẻ

(aFamily)- 31 tuổi, tôi vội vàng lấy chồng để "chống ế" chứ cả hai đều không có tình yêu để giờ thấy hối hận vô cùng...

Nhã An thân mến,

 

Tôi hiểu những cảm xúc của bạn khi đã nhiều tuổi mà chưa có chồng - vừa buồn, vừa lo, vừa sốt ruột. Tôi cũng đã từng trải qua hoàn cảnh đó. Những tưởng lấy chồng thì cuộc sống sẽ vui vẻ, dễ chịu hơn nhưng không phải.

 

Từ ngày còn nhỏ tôi đã có cảm giác là cuộc sống của mình tẻ nhạt, không vui quá, không buồn quá. Tôi chẳng được xinh xắn như nhiều cô gái khác, tôi tự xếp nhan sắc của mình vào loại dưới trung bình một chút. Công việc của tôi là làm văn thư cho một cơ quan nhà nước.

 

Ngày còn trẻ tôi không có nhiều người theo đuổi, chỉ có vài anh chàng hơi để ý đến tôi một chút nhưng cũng không có ai quá nhiệt tình. Tôi cũng từng có một mối tình với một anh làm nghề sửa chữa điện tử nhưng rồi chẳng đi đến đâu.

 

Tuổi thanh xuân cứ thế trôi qua, bố mẹ tôi cứ giục lấy chồng. Tôi cũng muốn nhưng biết lấy ai bây giờ. Tôi buồn cho phận mình hẩm hiu và cũng thấy sốt ruột. Năm 31 tuổi, qua người thân giới thiệu, tôi quen với một anh bảo vệ gần 40 tuổi. Anh ta tên là Toàn. Mấy tháng sau chúng tôi làm đám cưới mà chẳng có tình yêu. Tôi nghĩ, miễn mình không phải cưới người mình ghét là cũng được rồi.

 

Cưới nhau được mấy năm mà tôi chẳng có thai. Chúng tôi đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là, do chồng tôi hồi trẻ “quan hệ” nhiều, không khoa học nên giờ khó có con. Chúng tôi cũng thuốc thang khá tốn kém dù nhà không khá giả gì nhưng chẳng thấy có kết quả.

 

Hôn nhân của hai vợ chồng tôi không xuất phát từ tình yêu. Chúng tôi cũng không hợp nhau, tôi nói một đằng chồng làm một nẻo nên không khí gia đình vốn không được vui. Lại thêm chuyện không có con nên quan hệ hôn nhân rất lỏng lẻo. Thật sự là tôi thấy cuộc sống của mình vô nghĩa. Tương lai cũng là một màu ảm đạm như hiện nay. Giá có đứa con để yêu thương chăm sóc chắc hẳn tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

 

Hy vọng bạn Nhã An sẽ không vướng vào một cuộc hôn nhân giống như tôi. Chúc cho mọi chuyện đến với bạn thật suôn sẻ và may mắn. Chúc bạn có nhiều niềm vui.

 

Chia sẻ