BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Ám ảnh chữ "trinh": Muốn quên nhưng khó quên lắm!

,
Chia sẻ

Khi biết nàng không còn trinh, điều tôi lo sợ là gì? Đó là...

Chỉ những ai đã từng trải qua cảm giác thất vọng khi thấy hình tượng người bạn gái đang lung linh, ngây thơ, đáng yêu bỗng chốc thay đổi và thay vào đó là 1 con người với quá khứ khác xa so với những gì mình đã nghĩ thì mới cảm nhận được nỗi đau trong người đàn ông nó sâu xa, nó thấm thía như thế nào bởi tôi luôn giữ mình từ bé.

Yêu - dù vẫn rất yêu, muốn quên đi nhưng sao khó quá dù đã gần 1 năm rồi. Tôi luôn tâm niệm trong từng suy nghĩ là hãy tha thứ nhưng suy nghĩ muốn tha thứ còn con tim lại thấy nhói đau dù thời gian đã lâu.

Khi yêu người con gái không còn, tôi nghĩ đến điều gì?

+ Tôi sợ quá khứ của cô ấy còn hơn cả những gì cô ấy đã nói nên không bao giờ muốn biết thêm để phải đau lòng hay suy nghĩ thêm nữa.

+ Tôi lại suy nghĩ, tưởng tượng bất kỳ cô ấy vô tình nhắc đến bất kì điều gì của quá khứ ấy, thậm chỉ cả tên con đường cũ. Còn tôi không bao giờ đề cập đến bất cứ cái gì của quá khứ đó.

+ Tôi sợ nhỡ sau này lấy nhau về, vấn đề con cái có vấn đề không phải do tôi thì làm sao?

+ Tôi sợ biết đâu trong cuộc sống - cô ấy có tâm lý đã mất rồi thì không quyết liệt giữ mình?

+ Tôi sợ nhiều lắm...

Chứ nếu cô ấy bị mất do 1 hoạt động thể thao nào đó hay như vấp ngã, đạp xe bị "mất" thì tôi chắc chắn thanh thản hơn nhiều và không phải bị ám ảnh như ngày hôm nay.

Yêu - tôi yêu lắm! Thương - tôi thương em nhiều!

Hy vọng thời gian sẽ làm tôi được thanh thản và không bị ám ảnh bởi ngàn lần lí trí tôi không muốn bị như thế. Có những tháng ngày mà nước mắt người con trai lạnh lùng trong tôi đã ướt cả cầu thang nơi làm việc mà không sao ngăn được.

Tôi nghĩ khi lòng than thản hơn thì chúng tôi sẽ làm đám cưới nhưng chắc là phải đợi 1 vài năm nữa!

Trái tim đau!

Chia sẻ