BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi"

,

(aFamily)- Đến Chúa Jesu còn không dám nhận rằng từ xưa đến nay mình không phạm một lỗi lầm nào...

Sau khi đọc những bài tranh luận của các bạn về vấn đề trinh tiết của người phụ nữ, tôi xin mạn phép được trích dẫn một câu chuyện của Chúa Jesu.

"Khi ấy, Chúa Jesu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy.

Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến chỗ Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người.

Họ hỏi Chúa Jesu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?".

Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Jesu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất.

Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống, lại viết trên đất.

Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Jesu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Jesu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người tố cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?".

Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Jesu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa".

 Đừng tỏ vẻ coi khinh người ta khi bản thân mình thực chất cũng chẳng đẹp đẽ gì bạn ạ.
Vậy đấy, đến Chúa Jesu còn không dám nhận rằng từ xưa đến nay mình không phạm một lỗi lầm nào, tại sao một số bạn lại lên án và kết tội gay gắt những người phụ nữ trót làm mất màng trinh của mình?

Trong số các bạn đã và đang có ý định lên tiếng ấy, hãy thử suy ngẫm lại một phút xem mình đã từng phạm lỗi nào chưa. Nếu chưa, các bạn hoàn toàn có quyền  lên tiếng phản đối, chì triết, thậm chí là coi khinh những người phụ nữ ấy, bởi vì họ đã phạm lỗi là làm mất cái trinh trắng của mình.

Nhưng nếu bạn đã từng phạm lỗi, không cần biết lỗi to hay lỗi nhỏ, chỉ cần biết rằng trong quá khứ hoặc ở hiện tại bạn đã từng phạm lỗi, thì cho tôi được phép ý kiến, các bạn lấy quyền gì mà coi khinh, mà mắng mỏ người ta?

Đừng nguỵ biện rằng bạn đang thay mặt cho xã hội để lên án đạo đức suy đồi của phụ nữ, bởi vì tôi biết, tất cả chỉ là bao che cho sự  ích kỉ và gia trưởng mà thôi. Một lỗi lầm trong quá khứ không bao giờ là đủ để phán xét một con người, tại sao bạn lại bảo rằng họ không đáng làm người, tại sao bạn lại bảo rằng họ chỉ xứng đáng với những người như thế này như thế nọ, tại sao các bạn vội vã nhận xét họ là "chẳng khác gì gái bao", tại sao các bạn cho rằng họ đã "mất tất cả"?

Người ta sống cả đời bằng tâm hồn, bằng nghị lực và sự vươn lên trong cuộc sống, có ai sống để dằn vặt một lỗi lầm của mình không? Chính những người có suy nghĩ ích kỉ, nông cạn như các bạn đã khiến những người từng lầm lỗi đó không còn con đường trở lại. Vui vẻ lắm sao khi vùi dập một đời con người? "Người với người sống để yêu nhau", bài học đạo đức cơ bản còn đó, chẳng lẽ các bạn vội quên?

Các bạn đòi hỏi người ta suy xét lại mình nhưng còn chính các bạn thì ai suy xét hộ cho? Vâng, họ phạm lỗi, họ đã sai, họ bồng bột nhưng như thế không có nghĩa rằng họ không xứng đáng có được hạnh phúc. Con người, dù làm thân gái bán hoa thì họ vẫn có đầy đủ quyền làm người, quyền được yêu thương, bạn lấy quyền gì mà đòi phản đối những quyền đó của họ? Đừng tỏ vẻ coi khinh người ta khi bản thân mình thực chất cũng chẳng đẹp đẽ gì bạn ạ.

 Chúng tôi - những người phản đối bạn, không hề có tư tưởng cổ vũ cho quan hệ trước hôn nhân hay cổ vũ cho việc "yêu là phải hết mình", chúng tôi đang phản đối chính tư tưởng của các bạn. Tư tưởng ấy là gì, đó là việc ghê tởm, rẻ rúng và coi khinh người phụ nữ chỉ vì họ đã từng làm mất đi cái màng sinh học mỏng manh của mình. Chúng tôi cũng đang phản đối tầm nhìn và cách đánh giá hạn hẹp của các bạn. Đó là cách các bạn cho rằng những người phản đối các bạn "là phụ nữ hết rồi" hoặc "là "người nghiện tình dục". Bạn chưa hiểu một chút nào về người khác thì đừng vội đánh giá nọ kia, nếu không, tôi tin rằng, người bị tẩy chay trong cuộc sống này chính là các bạn. Hi vọng các bạn - những người từng lên án phụ nữ- hiểu được những điều tôi vừa nói.

Chia sẻ