BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Ai có tiền thì con gái có “tình” với người đó

,
Chia sẻ

(aFamily)- Phải gọi đó là “tiền yêu” mới đúng chứ không phải là “tình yêu”. Ai có tiền thì con gái có “tình” với người đó.

Chào Hương và các bạn khác,

 

Tôi không ngờ mọi người “nhiệt tình” phản ứng lại lời tâm sự của mình như vậy. Tôi nghĩ nhiều bạn đã không hiểu rõ ý của tôi nên đã nặng lời. Các bạn nên suy xét lại.

 

Chính bạn Hương cũng đã công nhận với tôi con gái ngày nay thực dụng. Đa số là như vậy (đương nhiên vẫn có người này người kia). Họ thực dụng trong nhiều việc, trong đó có cả chuyện yêu đương. Họ luôn nghĩ đến chuyện giàu nghèo. Gái xinh hay xấu gì cũng đều nghĩ đến tiền cả. Tình cảm xếp sau tiền hết. Gọi là tình yêu, nhưng con gái ngày nay chấp nhận quan hệ yêu đương với người nào nhiều tiền hơn. Phải gọi đó là “tiền yêu” mới đúng chứ không phải là “tình yêu”. Ai có tiền thì con gái có “tình” với người đó. Thế thì đâu phải là tình yêu đúng nghĩa đúng không ạ. Người ta yêu nhau vì cái khác (tính tình, sự đồng cảm…) chứ sao lại vì tiền? Con gái ngày nay có thể có cảm xúc với người này nhưng lại theo anh khác vì anh ta giàu có hơn. Đó là sự thật.

 

Bạn Hương nói đến chuyện tương xứng trong tình yêu. Nếu vậy thì đâu còn là cảm xúc nữa, mà nó là lý trí rồi, là quá tỉnh táo rồi. Tôi thật sự chẳng biết yêu kiểu đấy.

 

Tôi thấy nhiều bạn mỉa mai tôi vì tôi yêu nghèo mà yêu người đẹp. Thưa các bạn, tôi xin nhắc lại: tình yêu là cảm xúc chứ không phải là lý trí mà tôi muốn thì có thể điều khiển được. Chẳng phải tôi cố ý muốn yêu người đẹp đâu. Nếu trái tim tôi có cảm xúc với một người xấu thì tôi cũng vẫn hạnh phúc như thường. Tôi yêu vì người con gái đó làm cho tôi có cảm xúc. Xấu đẹp gì tôi cũng có thể yêu, giàu nghèo gì tôi cũng có thể yêu, đó là chuyện của trái tim. Đó mới là tình yêu.

 

Chứ tôi không như con gái bây giờ, chọn người nhiều tiền mà theo. Xin lỗi các bạn, nếu tôi muốn không phải tôi không chọn được người giàu. Đã có những người phụ nữ lắm tiền muốn có quan hệ với tôi nhưng tôi từ chối vì không có cảm xúc thực sự với họ. Tôi cũng là đẹp trai mà, nhưng tôi đâu có nghĩ mình đẹp thì mình yêu người giàu mới xứng như nhiều cô gái quan niệm. Vậy nên tôi mới nói con gái bây giờ ham tiền.

 

Có cảm xúc thế nào thì tôi yêu thế ấy. Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi, nếu chẳng may tôi có cảm tình với người đẹp thì chắc chắn tôi sẽ đau khổ vì yêu đơn phương. Còn nếu tôi yêu người không đẹp thì cũng có thể một lúc nào đấy cô ấy sẽ bỏ đi nếu có người giàu hơn tôi. Tôi chẳng tự ti, tôi chẳng bi quan mà tôi sáng suốt.

 

Còn bạn Peter, chắc là bạn có văn hoá lắm nên mới nói tôi như thế. Nhận thức của tôi chỉ kém thế thôi nhưng tôi tin chắc là, nếu bây giờ bạn hết sạch tiền, trở thành người nghèo thì bạn gái của bạn cũng chạy mất thôi.

 

Chia sẻ