Hãy để con được nếm mùi thất bại

Hãy để con được nếm mùi thất bại

Bé Bo là con duy nhất của chị tôi. Anh chị tôi luôn dành tình yêu thương và quan tâm đặc biệt đến bé, nhất là chuyện học hành.

Bài gốc

Đau đớn vì bị vợ 'cắm sừng' suốt mấy năm chồng vợ  Đau đớn vì bị vợ "cắm sừng" suốt mấy năm chồng vợ Tết này tôi đi rất xa Hà Nội ăn Tết, tôi muốn 1 mình để suy nghĩ thật kỹ. Tôi có hẹn vợ tôi là sau Tết tôi sẽ trả lời cho cô ấy. Tôi nhìn đứa trẻ không có tội gì, vẫn nghĩ bố đi công tác như mọi khi mà thương quá! 7 Chia sẻ

Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình

07-02-2012 | 06:03:17 Bảo Ngọc
Không ai ngu ngốc mà đổ một nồi cơm ngon lành để đi nấu 1 nồi cơm khác, người ta chỉ thay đổi món ăn trong bữa cơm mà thôi.
Xin chào các chị em phụ nữ, những bông hoa của cuộc sống đời thường!
 
Tôi là 1 độc giả của chuyên mục Tâm sự Afamily. Hôm nay rảnh rỗi, tôi gõ đôi dòng gửi các bạn. Tôi năm nay 41 tuổi, có chồng và 2 cậu con trai. Tôi có 1 việc làm ổn định, thu nhập vừa đủ để hùn với chồng lo cho gia đình riêng bé nhỏ của mình.
 
Chồng tôi là 1 người sống phóng khoáng, có nhiều bạn bè và cũng có trách nhiệm với con cái. Còn riêng đối với tôi thì lúc có lúc không, nhiều khi ngày lễ phụ nữ phải đòi tặng quà thì mới được. Lúc đầu tôi cũng thấy buồn, nhưng suy nghĩ lại thì đó là do ý muốn chủ quan của mình. Tại sao lại cố ép anh ấy làm theo, anh ấy đâu phải là tôi cho nên tôi đều tự xử, tự lấy tiền của anh ấy để đi mua quà tặng cho mình và tôi thấy vui, hạnh phúc về điều đó.
 

 
Điều tôi muốn nói ở đây với các chị em phụ nữ là hãy tự biết yêu bản thân mình, chăm sóc mình trước rồi hãy chờ đợi tình yêu thương của người khác, cho dù người đó là người tình, là chồng, là con của mình. Bởi vì họ đều có những tình cảm riêng, những suy nghĩ và cách thể hiện riêng không bao giờ giống được với mong muốn của mình. Các bạn hãy để ý và đón nhận nó với cái cách mà nó được thể hiện.
 
Còn đối với các chị cho rằng mình toàn tâm toàn ý phục vụ chồng, mình giỏi giang khôn khéo mà chồng vẫn ngoại tình có bao giờ nghĩ rằng anh ấy đón nhận cái tấm chân tình của mình thế nào không, anh ấy có muốn được chăm bẵm chu đáo như vậy không? Khi ở nhà, người đàn ông là người của gia đình nhưng khi ra ngoài xã hội anh ta là 1 con người độc lập, cần những mối quan hệ cộng đồng, anh không phải là đồ vật, hàng hóa để vợ phải dán tem sở hữu chủ.
 
Các chị cũng vậy thôi, khi ra ngoài xã hội các chị cũng cần có những sở thích, say mê độc lập, không phụ thuộc vào bất cứ một người nào hết. Điều thứ 1 trong 14 lời răn của Phật đó là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình, mọi cảm xúc sướng khổ đều do tâm của ta tạo ra hết. Nếu hoàn cảnh vì nhiều điều khách quan không thể thay đổi được thì hãy thay đổi suy nghĩ, nó sẽ là sức mạnh giúp tâm bạn được bình an và vượt qua sóng gió của cuộc đời.

 
Tôi không quan tâm nhiều đến mối quan hệ cộng đồng của chồng tôi, tôi chỉ như người bạn đường cùng đi bên cạnh quan sát và chỉ ra cho anh thấy những ổ gà, ổ voi cần  tránh. Còn vấn đề trăng hoa của đàn ông thì tôi nửa đùa nửa thật nói với anh ấy rằng nếu muốn thì anh cứ việc chỉ cần biết cách bảo vệ sức khỏe và đừng để em biết được. Nếu biết em sẽ ngưng cung cấp dịch vụ người tình cho anh.
 
Các chị có chồng trăng hoa nhưng vẫn chu đào với gia đình hãy nhớ rằng đàn ông là giống đực, bản năng là đi gieo rắc nòi giống. Đừng bao giờ cố tìm kiếm bằng chứng phạm tội của anh ta, cái đó chỉ làm cho các chị đau đớn, có thể phá vỡ gia đình chứ không đem lại điều gì tốt đẹp cả. Các chị hãy sống cho bản thân, làm nhiều điều mình yêu thích mơ ước ấp ủ từ thời còn nhỏ, chăm sóc con cái, những người thân yêu xung quanh. Như vậy sẽ đem lại hạnh phúc cho mình, cho mọi người và không uổng phí hơn 60 năm cuộc đời.
 
Thời gian trôi nhanh lắm chỉ như cơn gió thoáng qua mà thôi. Còn các chị gặp phải những anh chồng vô trách nhiệm thì hãy dũng cảm rời xa anh ta để mà tìm lấy cái bình an cho mình. Nhưng đối với con cái phải cố gắng gìn giữ hình ảnh đẹp về người cha cho nó, có thể đó là lừa dối nhưng chỉ là sự lừa dối ngọt ngào có tác dụng nâng đỡ tâm hồn cho 1 con người.


Đến vấn đề người thứ ba, tôi xin nhắn gửi với các chị đang và sắp có ý định làm người thứ ba hãy nhớ l điều này. Đừng bao giờ làm cho ai phải đau khổ vì mình vì biết đâu một ngày nào đó mình cũng sẽ đau khổ giống như vậy và có thể là hơn thế nữa, các chị không phải nguyên nhân chủ quan, chỉ là xúc tác khách quan thôi nhưng cũng đều là nguyên nhân gây ra sự đổ vỡ. Các chị cũng là phụ nữ, cũng trẻ trung, xinh đẹp, giỏi giang tại sao lại không được làm vợ mà phải làm đồ chơi cho người đàn ông? Tại sao phải để cho người đời nguyền rủa chửi mắng?
 
Các chị có biết như vậy là bất hiếu với cha mẹ mình hay không,cha mẹ sinh con ra nuôi dạy vất vả chỉ mong muốn con mình được hạnh phúc,được tôn vinh. Đừng đổ lỗi tại tình yêu, tình yêu là gì? Các chị có biết không? Tình yêu là tình bạn mà có kèm theo tình dục, để có được tình bạn là phải trải qua 1 quá trình, thế cho nên ông bà ta mới gọi người vợ là bạn đời là như vậy đấy. Cái mà các chị gọi là tình yêu thật ra chỉ là đam mê tình dục, nó sẽ mất đi theo năm tháng và theo nhu cầu của con người.
 
Còn người đàn ông ư, anh ta không giống bạn đâu, anh ta luôn luôn chỉ muốn thêm không muốn bớt. Anh ta sẽ không bao giờ bỏ vợ, trừ khi người vợ đó quá tệ, lăng loàn trắc nết để cưới bạn đâu, bởi vì nếu cưới bạn thì bạn cũng chỉ là 1 người vợ giống như người vợ anh ta đang có, có gì khác đâu. Không ai ngu ngốc mà đổ một nồi cơm ngon lành để đi nấu 1 nồi cơm khác, người ta chỉ thay đổi món ăn trong bữa cơm mà thôi. Suy cho cùng đau khổ mất mát nhiều nhất cũng chỉ là người thứ ba, các chị hãy tỉnh táo để mang lại hạnh phúc cho chính mình.


Đức Phật có 14 điều răn rất là hay, tôi trích ở đây 4 điều gửi đến tất cả các chị em phụ nữ, mong các chị nhớ và tâm niệm trong cuộc sống, nó sẽ giúp các chị vượt qua tất cả mọi khổ đau trong thế giới phàm trần: "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình/ Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ/ Đáng thương lớn nhất của đời người là đánh mất mình/ Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm".
 
Năm mới đến chúc các chị luôn mạnh khỏe, vui vẻ, mãi là bông hoa đẹp hương thơm dịu ngọt đem ấm áp đến cho gia đình mình, cho bạn bè và những người xung quanh.

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar Nguyễn Thị Lệ Mai 13:08 15/02/2012 Em thích bài viết của chị. Và ao ước rằng mình có thể  cứng rắn  được trong tình yêu như chị dầu chỉ một chút thôi cũng được. Từ khi lấy nhau cho đến lúc có con thiệt tình là chưa bao giờ em nghĩ về mình. Giờ đây e thấy buồn đau trong chính hôn nhân của mình
avatar Friend 13:17 13/02/2012 "nếu muốn thì anh cứ việc chỉ cần biết cách bảo vệ sức khỏe và đừng để em biết được. Nếu biết em sẽ ngưng cung cấp dịch vụ người tình cho anh."---->Lần đầu tiên tôi nghe câu gần giống thế này là khi tôi học trung học, mẹ tôi nói với ba tôi. Lần thứ hai tôi nghe là vợ tôi nói với tôi. Thật kì quái, dường như những người phụ nữ cứ nghĩ hễ nam giới là phải lăng nhăng?
"Các chị có chồng trăng hoa nhưng vẫn chu đào với gia đình hãy nhớ rằng đàn ông là giống đực, bản năng là đi gieo rắc nòi giống."===> Theo Darwin, động vật có xương sống thường có tính đa phối (tức một con đực được phép "sở hữu" nhiều con cái). Loài người là một loài động vật có xương sống nhưng ngoài ra loài người còn có tư duy, trí tuệ và sự hiểu biết. Không phải ai cũng thích quan hệ ngoài luồng (có thể do bản năng-theo Darwin) nhưng sự so sánh thiệt hơn, cái quan hệ ngoài luồng ấy đổi lấy sự thiếu bền vững của gia đình là không đáng. Có thể tôi quan hệ ngoài luồng, vợ tôi bỏ qua nhưng chắc chắn cô ấy không còn tôn trọng tôi như trước, các con tôi sẽ nghĩ sao về tôi, một người cha như thế nào đây, tư cách đâu để dạy dỗ và hướng nghiệp nó nên người?
Quan hệ ngoài luồng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng làm ăn của bạn, sự tôn trọng của cấp dưới, cái uy của người trên được đổi lấy bằng sự chân thành và đạo đức của chính anh ta. Nếu bạn không trong sạch, người ta có thể không quan tâm và vẫn làm việc cho bạn nhưng chắc chắn họ không hề nhiệt huyết và "sống chết" vì bạn.
Có một nguyên lý về cái cân rất dễ hiểu, nó chỉ cân bằng khi khối lượng ở hai bên bàn cân là giống nhau. Vậy nếu bạn có một người vợ hết sức tuyệt vời, hiểu bạn, yêu thương bạn, có lòng tự trọng, được ăn học và giáo dục tốt thì chuyện bạn từ bỏ và chọn người con gái khác thua kém là điều ngu ngốc (chắc chắn cô gái đó phải thua kém, vì không ai có lòng tự trọng lại đi quan hệ với người đã có gia đình). Cho dù anh ta bị thôi thúc bởi bản năng, anh ta thích thêm càng nhiều phụ nữ hơn nữa (như con hải cẩu đực càng muốn nạp thêm "phi tần" vào "hậu cung" cả trăm hải cẩu cái của chúng!) thì không dễ dàng để "tẩy tão" một người phụ nữ được giáo dục tốt (thường là có lòng tự trong cao) chấp nhận và bỏ qua chuyện ấy---> kết quả ly dị là điều hiển nhiên, và rõ ràng đó lại là "một vụ giao dịch lỗ vốn".
avatar hang 01:03 12/02/2012 toi cung dang dau kho vi chinh toi lai dang la nguoi thu 3 toi biet toi da sai ,nhung tai nguoi kia ho ko muon toi chia tay voi ho,toi phai lam sao bg co len chay chon ko ban?ban hay cho toi loi khuyen di ban,toi nhan thay minh dang co loi voi vo cua ho,nhung de quen ho toi rat dau don,toi biet a ay ko muon nhu vay,
avatar ngoc 09:19 12/02/2012 neu ban ko muon phi cuoc doi minh va ban chiu dung duoc thi ban cu chiu dung dau kho,nguoi dan ong do lam sao muon duoc khi anh ta van duoc vui ve ma  van duoc mien trach nhiem,nghia vu ,theo toi duoc biet thi bay gio tinh trang nam thua nu thieu,dan ong nuoc khac phai den viet nam de kiem vo ma sao ban lai phi doi minh the,ma ban oi kiem tra lai xem,anh ta con muon them nhung ai ko thi dong vien nguoi ta thoat ra cung voi ban nhe,co len,ai cung lam duoc chi co dieu  la that su la co muon lam hay khong ma thoi
avatar ngoc 23:23 10/02/2012 là phụ nữ ai cũng mong muốn mình có 1 người chồng yêu thương mình suốt đời,chung thủy với mình mãi mãi,nhưng số phận thì không ai biết trước được,không ai muốn mình là người thứ ba,cũng chẳng ai muốn mình có chồng phản bội,cuộc sống quay cuồng và trôi qua rat nhanh,xin đừng làm tổn thương mình và người khác,rất mong các người vợ,người chồng và những người thứ ba đừng làm cho trẻ em phải bơ vơ có cha thì không mẹ,có mẹ thì không cha,con người ko ai được phép chọn cho nình nơi được sinh ra và ai cũng mong muốn có được nguồn gốc,có cha mẹ,anh em, ông bà được sống trong một môi trường tốt để hoàn thiện nhân cách con người.tôi chia sẻ bài viết này mong các bạn bình tâm trở lại,không có ý khuyến khích đàn ông trăng hoa,cũng như không muốn răn đe dạy bảo ai hết,rất mong các bạn được bình an,các bạn phụ nữ có thể khóc,có thể buồn nhưng xin đừng đau khổ ngược đãi bản thân và cấu xé lẫn nhau,xin hãy nương nhau mà sống như quy luật của vạn vật bạn nhé!
avatar ngoc 22:29 10/02/2012 thân gửi bạn an và tất cả các bạn chị em phụ nữ,thật sự mình rất buồn khi đọc trên diễn đàn thấy chi em phụ nữ quá đau khổ,quá dằn vặt nhau vì 1 người đàn ông,đây chỉ là suy nghỉ riêng của mình,mình gửi lên diễn đàn không có ý khuyên nhủ hay răn đe ai hết,mình chỉ mong sao các bạn có thể vơi bớt nỗi lòng ma thoi,có gi làm cac ban khong vui thi bo qua cho minh nhe
avatar Hien Anh 21:13 10/02/2012 Toi la mot phu nu da vao tuoi trung nien.Toi thay rang,khi co co hoi,thi dan ong rat de ngoai tinh.Vi vay,khi chon chong,cac ban tre nen chon nguoi co pham chat ,nhu co trach nhiem,y chi tien thu,hinh thuc,hoac rat yeu ban,..,tuc la co pham chat de ban ne phuc.Sau nay,khi song voi nhau,neu co xay ra chuyen gi,ban nhin vao nhung mat tot do,cung de tha thu hon.Con neu nguoi chong ma khong duoc mat nao,thi chi em phu nu de soc hon,va cam thay that vong,chan nan,cam thay tiec quang doi danh mat,...
avatar Hạ Vi 13:25 20/02/2012 Em cũng đã lựa chọn một người chồng có những phẩm chất tốt như chị nói, có thể tưởng như qua những khó khăn chết đi sống lại của hai đứa, em có thể mãi mãi tin tưởng anh ấy. Nhưng kết quả thì sao? Anh ấy vẫn hẹn hò yêu đương với một người khác khi vẫn đang ở bên em, làm chồng em. Vì vậy có thể nói đàn ông bản chất đã trăng hoa, chỉ có người vợ có thể đủ bản lĩnh kìm hãm, hoặc chấp nhận, hoặc chia tay ^^ Con đối với em, bây giờ anh ấy đã chết, dù có hối hận hay không, với em anh ấy cũng đã chết.
avatar AudiA8 15:28 10/02/2012 Qua bài viết này có thể rút ra là: đàn ông là giống trăng hoa, phụ nữ nên chấp nhận điều đó và sống vui vẻ.
avatar ngoc 20:50 10/02/2012 dan ong la giong trang hoa nhung muon anh ta dung lai la van de o nguoi phu nu,con nguoi ma cang  cam cang muon lam,lam len lut moi hoi hop sung suong,chu con duoc cong khai thi cung nham,tham chi con rat met moi,van de la nhu the do cac ban,phu nu thi phai co tinh cam,ban linh va y chi de giu gin gia dinh cho con cai,ban than cac ban co the thiet thoi 1 it ve mat the xac nhung con cac ban se duoc nhieu hon cho cuoc song tinh than.phu nu ai cung co ban nang lam me,luon xu long xu canh hung chiu mua bao de che cho cho con minh.
avatar minhngoc 11:08 08/02/2012 Em đang chán nản chuyện tình cảm, đọc bài viết của chị khiến tâm trạng em đỡ hơn rất nhiều. Đúng vậy hãy tự yêu bản thân mình trước đã, hãy chiến thắng chính mình. chào chị nhé.
avatar an 23:22 07/02/2012 Cảm ơn chị rất nhiều về bài viết này. Chị viết bài cũng có nhiều điểm rất hay, nhưng không phải ai cũng làm được như chị nói. Đó chỉ là lý thuyết thôi, là phụ nữ không ai muốn chồng mình lăn nhăn cả chị ạ. Khi đối mặt với vấn đề đó thì mỗi phụ nữ sẽ co cách xử sự khác nhau, không ai giống ai cả. Chúng ta là con người chứ không phải là thần thánh hay la phật nên mỗi người sẽ có cách sống khác nhau. Nhưng chủ yếu là làm sao cố tạo cho mình một cuộc sống vui vẻ, không hổ thẹn với bản thân mình là được, đừng cố che đậy hay cố sống ép mình theo lối sống của người khác. Hãy là chính mình thì tốt hơn cả. Cuộc sống vôn dĩ đa dạng và luôn có những vấn đề và những khó khăn ma con người phải đối mặt. Điều đó đã làm nên cuộc sống. Còn về chuyện chị nói đàn ông la giống đực đi gieo rắc nồi giống khắp nơi là không đúng, đàn ông là con người chứ không phải con thú muốn ở với con cái nào thì ở. nếu là con người thì đạo lý không cho phép chị ạ. Còn nếu nói theo phat giáo thì nếu 1 người đàn ông được quyền đi gieo rắc nồi giống thì càng không đúng. Chị có chắp nhận được chồng chị như thế và cố sống một cuộc sống vui  vẻ không. nếu là một người đàn ông đứng đắn và có tư cách, có tình nguời và thật sự yêu thương vợ mình thì họ se biêt kiềm nén và suy nghĩ chi ạ. Đôi lời chia sẽ cùng bạn đọc. Một lần nữa cảm ơn chị đã chia sẽ những suy nghĩ của mình.
avatar ngoc 22:19 10/02/2012 cám ơn em về lời chúc nhé,c ko biet ban linh cua minh được đến đâu,c đã giữ gia đình yên ấm cho chồng con chị được 20 năm rồi,những gì cho đi rồi sẽ quay trở lại,điều tốt,lẫn điều xấu,em đã nghe câu này chưa trăm năm trước thì ta chưa có,trăm năm sau ta có cũng như không,cuộc đời lúc có,lúc không,chỉ còn lại 1 tấm lòng mà thôi.
avatar an 14:09 10/02/2012 oh, thế à. lần đầu tiên mình thấy một định nghĩa về con người như thế. Chúc bạn sẽ trở thành một người phụ nữ bản lĩnh.
avatar ngoc 22:22 08/02/2012 con người là gì hả bạn,là con và người,đàn ông là con cho nên phải có bản năng và là người có lý trí nên phải biết chế ngự và sử dụng bản năng,bản năng là tự nhiên có,giống như người phụ nữ có bản năng làm mẹ lúc nào cũng muốn che chở cho đứa con của mình,còn việc chế ngự thì ko ai có thể thực hiện hoàn toàn,cho nên mới có từ con người,điều tôi muốn nói ở đây có nghĩa là bạn đừng mong muốn  sở hữu được hoàn toàn thân xác người đàn ông, nếu người đàn ông đó muốn trăng hoa thì anh ta sẽ tìm mọi cách để làm,bạn giử ở đây là giữ tâm hồn của chồng bạn,khi bạn tìm ra bằng chứng để buộc tội anh ta,anh ta sẻ hứa ko tái phạm ,nhưng bạn có kè kè bên cạnh anh ta mọi lúc mọi nơi để kiểm chứng hay ko,rồi hình ảnh phạm tội sẽ ám ảnh bạn trong tâm trí bạn mãi mãi,giống như nhửng người rất thích ăn lạp xưởng nhưng tình cờ nhìn thấy 1 nơi làm lạp xưởng quá dơ về nhà hết dám ăn nữa.Tất nhiên đối với người đàn ông có tính trăng hoa thì người vợ phải là 1 người bản lĩnh,yêu chồng bằng 1 tình yêu vị tha(đó là tình yêu vì người mà yêu) thì mới có thể sống vui vẻ và giữ gìn gia đình yên ấm cho con mình được.
avatar Trần Minh Vượng 21:09 07/02/2012 Bài của chị rất hay^^ Nó làm sáng tỏ nhiều vấn đề.
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.