Quá thương tâm cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể

Quá thương tâm cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể

Cơ thể bé Vân phát triển bình thường như những đứa trẻ 4 tuổi, chỉ có cái đầu bé là to gấp 2 lần so với thân hình gầy guộc. Bé Vân không nói chuyện và nằm một chỗ suốt 4 năm nay, chỉ mỗi đầu là liên tục phát triển...

Bài gốc

Chồng chê tôi... xấu! Chồng chê tôi... xấu! (aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng. 22 Chia sẻ

Tác giả "Không ngại tập thể dục nên tôi có thân hình sexy" phản hồi

25-03-2010 | 12:29:00 Thuý vinh
(aFamily)- Nếu có vóc dáng và khuôn mặt xinh đẹp nhưng không biết giữ thì cũng tàn phai nhanh chóng...

Chào mọi người! Hôm nay em mới có thời gian online.Thấy bài của mình được đăng, em rất vui nhưng đọc comment của các chị như "mecuni", "nắng" hay "eva nguyễn", em thấy cũng buồn.

Em viết bài này chỉ có ý định khuyên chị ROSE thôi chứ "chảnh" gì đâu. Em thấy những người không tập được chỉ là nguỵ biện mà thôi, chăm con thì cũng có lúc con ngủ thì tranh thủ tập cũng được. Em thấy mấy bà mẹ thà dành thời gian buôn dua lê con có chứ bảo tập thể dục là chối đây đẩy.

Chỉ đơn cử là gần nhà em có 1 gia đình, bà mẹ thì hồi trẻ thấy mọi người bảo do hình thức không được ưa nhìn cho lắm nên lấy chồng muộn nhưng bác ấy lại làm công việc nặng nhọc nên người rất săn chắc và co cơ bắp, nhìn bác ấy bây giờ gần 60 tuổi mà đứng gần đứa con gái 22 tuổi trông như chị em. Với lại những người ngày xưa xinh đẹp hơn bác ấy hầu hết bây giờ nói hơi phô một chút là xấu hơn bác ấy rất nhiều, người chảy xệ ra và phải tìm cho mình mấy bộ quần áo sẫm màu để mặc, còn bác ấy thì bây giờ vẫn mặc những chiếc áo bó sát người, thực sự nếu nhìn sau lưng thì trông như con gái đôi mươi.

Chuyện thứ hai em muốn kể là hai cụ ngoại của em. Cụ ông và cụ bà bây giờ đều gần 100 tuổi rồi nhưng rất khoẻ, hai năm nay mới thấy cụ bà có dấu hiệu mất trí nhớ chứ mấy năm trước rất minh mẫn. Các cụ mấy năm trước vẫn tự nấu cơm ăn bình thường, con cháu đến chăm thì không khiến làm đều tự làm hết. Các cụ vẫn đang tập máy thể thao ở nhà, bây giờ thì không tập nữa nhưng cách đây hai năm thôi các cụ nấu cơm ăn xong nghỉ nghơi xong là cùng nhau tập máy thể thao cùng nhau rất hăng say. Em thấy đây chính là minh chứng cho việc tập thể thao rất có ích, khi già không bị mất trí nhớ, các cụ em con cháu đều nhận ra hết, sống lâu và khoẻ mạnh nữa.

Đây chính là những nhân chứng sống mà em được biết thúc đẩy em tập thể thao thôi. Các chị nói không có thời gian chỉ là nguỵ biện mà thôi, chắc chắn các chị chẳng bao giờ tập cả và chắc cũng không đủ kiên nhẫn để theo vì những cơn đau. Em rất hiểu cảm giác đó vì em cũng thất bại khi theo môn yoga, nó quá yên tĩnh khiến em không chịu nổi. Còn mấy bài tập cơ bắp nói thật là rất nhiều lần em bị đau cơ chân đến nỗi không muốn đi nữa, nhấc chân lên là mặt nhăn nhó lại, tập bắp tay và cơ bụng cũng vậy nhưng một tuần sẽ hết.

Nhan sắc trên đời này là cái không bền vững nhất, nếu trời cho 1 người có vóc dáng và khuôn mặt xinh đẹp nhưng không biết giữ thì cúng tàn phai nhanh chóng, còn những người không phải xinh đẹp lắm nhưng biết gìn giữ, củng cố và khắc phục khiếm khuyết thì còn mãi theo thời gian. Cái này phải đến già mới thấy rõ, sự xinh đẹp em nghĩ nên đến lúc già mới nên kiểm chứng lại.

Một cỗ máy tốt mà không bảo trì thường xuyên thì cũng nhanh hỏng thôi. Em chỉ xin mạn phép nói đôi điều như vậy, còn em vẫn giữ quan điểm của mình chăm chỉ luyện tập thể thao, ai tập thì tốt cho bản thân không tập thì thôi tuỳ mọi người nhưng cũng xin đừng nhận xét kiểu như vậy làm em rất buồn. Thân ái!

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar thulanh91 21:43 17/03/2011 noi' chung la` tuy mỗi người mỗi hoàn cảnh,nhiều tg thì tập nhiều,ít thì tập ít,vậy thôi mà các chị em cũng cãi nhau.TD tốt cho sức khỏe,tốt cho vẻ đẹp của các chị em đó chứ,đẹp cũngc là một vũ khí giữ chồng của mình tốt hơn.Còn chị Mecuni sao em thấy chị có ng` chồng chán quá vậy,nghe mấy từ chị miêu tả mà em là con zai mà cũng fat' sợ,còn em thấy những điều Thuy Vinh nói là cũng hợp lí,bạn ý cũng chỉ muốn truyền đạt chút ít kn cho các chị thôi,thấy nhìu ng` nói TV chảnh :))...........làm quen nha TV co' j` add nick nay` nhé..:D
avatar July! 17:05 26/03/2010 Nói gì thì nói nhưng tôi nghĩ bỏ ra chút thời gian mà tập thể dục (chỉ là 12 bài tập đơn giản tại chỗ ) 15 phút thôi cũng sẽ làm cho tinh thần thỏa mái, sức khỏe tốt hơn rồi. Chị làm được như vậy là cũng đã vượt lên sự "lười biếng" của mình rồi đó. Em ngày sinh viên tập chăm chỉ lắm, sức khỏe tốt, nhưng sau khi lấy chồng thì lười, chẳng tập tành gì cả. Đến giờ do tính chất công việc phải đi nhiều, em đã cố gắng dậy sớm để tập thể dục, thấy khỏe hơn thật, tinh thần cũng tốt, làm việc không thấy mệt nhiều. Chồng cũng đỡ lo cho sức khỏe của em! Chúc chị luôn vui, khỏe để làm việc tốt nhé!
avatar Thùy 14:21 26/03/2010 To Mecuni: Khổ thân chị. Nếu em mà rơi vào gia đình đó thì:1. Ko yêu chồng nữa: chồng phải thông cảm và chia sẻ. Thời này là thời nào rồi mà còn thế? Anh đi làm, tôi cũng đi làm, tôi cũng kiếm tiền. Tôi là phụ nữ, sức lực ko bằng nam giới vì sao lại phải lao động khổ sai thế. Anh chiều tôi thì tôi sẽ chiều anh gấp mười.2. Nếu bí bách với gia đình chồng quá thì bàn với chồng ra ở riêng. Em cũng được ở riêng nên tự do thoải mái lắm, mình nhờ vả nịnh nọt chồng chả sợ ai. 3. Chẳng ai ủng hộ hay thương chị: dắt con về nhà đẻ cho thoải mái, đừng nghĩ hy sinh vì chồng vì con, thế mệt lắm. Em mà như chị chắc trầm cảm thần kinh mất. Con em cũng lười ăn em biết vất vả thế nào, được cái chồng em cũng phụ em khoản này vì anh ấy rất thương con, thương vợ.Em nghĩ chồng chị chả thương chị mấy. Em thì lười thể dục nhưng được cái sau khi sinh người cũng tự ngót, ăn uống vừa vừa.
avatar Mecuni 10:25 26/03/2010 @Thùy: Như chị đã nói. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chị chẳng phải than ở đây nhưng vì cái cách vài người cứ bảo phụ nữ không tập TD là do ngụy biện thì kể ra cũng thật bức xúc. Chồng chị là mẫu đàn ông Huế Việt Nam điển hình đấy em à. Ích kỷ, gia trưởng, bảo thủ và lúc nào cũng thích vợ làm hết và cũng yêu cầu vợ cũng phải luôn xinh tươi. Cứ kêu chồng làm là đá thúng đụng nia, tệ hơn thì chửi bới, trừng mắt. Nói với nhà chồng thì nhà chồng bảo, em chỉ muốn làm con gái chứ không muốn làm dâu. Chịu vậy. Mình đang ở thế kỷ thứ 15-16 gì đấy vì nhà chồng hông xài tủ lạnh hay máy giặt gì ráo nên càng cực hơn người ta gấp nhiều lần. Mọi chuyện về chị nên stop lại ở đây nhé. Không thích nói nhiều ở đây. Chúng ta đang lệch hướng thảo luận rồi
avatar Thuỳ 08:42 26/03/2010 Gửi Mecuni: Sao bạn không nhờ chồng chăm con, nhờ chồng làm việc nhà nhỉ! Đúng là dại ôm hết việc vào mình rồi kêu bận. Mình cũng có con nhỏ, mình cũng thường tự làm việc nhà, nhưng khi thấy chồng rảnh là tranh thủ nhờ, có mất gì đâu mà đỡ mệt, kể cả việc ru con cũng nhờ, ko thì oải lắm, lại bực mình, có lúc nó lâu buồn ngủ mình mình ru thì chết mất. Nhờ chồng nhẹ nhàng thì chồng đâu có khó chịu, kể cả giặt, phơi nữa. Bạn làm thế có khác nào mình là ô sin. Còn tập thể dục thì mình ủng hộ. Tóm lại ko tập là do LƯỜI thôi, mình cũng thế, nhiều lúc nằm ườn ra, bảo thôi mai tập, xấu hổ quá.
avatar chuoi 07:56 26/03/2010 @Mecuni: Chị àh, e thấy chị thật vất vả, lúc nào cũng tất bật, nếu chị có thêm đứa nữa thì làm thế nào? E nghĩ một phần là do chồng chị lười, k biết giúp vợ. Chị có nên "chỉnh" lại chồng chị k?
avatar Mưa Thu 21:18 25/03/2010 Cuộc sống em này toàn màu hồng ko nhỉ? người ta làm vất vả cả ngày, đứng còn ko vững, mắt mờ, còn sức nữa đâu mà tập thể dục.
avatar Mecuni 16:34 25/03/2010 . Xong rồi để làm tròn vai trò của người mẹ thì mình dắt con đường chơi cho bé tập đi, ngắm cảnh vật cho đầu óc mở mang (Còn chồng thì nằm coi tivi). Bữa nào quá mệt thì chỉ ngồi chơi với bé (Đọc truyện dù bé không hiểu, vẽ hình giải thích, tập cho bé nói). Cái này thì chị đố em vừa tập thể dục vừa chơi với bé. . 9 giờ cho con bú sữa, rồi bắt đầu hát ru, bế ngủ. Ngủ được thì tốt không thì đánh vật với con đến khuya. Con ngủ rồi (10 giờ) bắt đầu giặt đồ cho chồng, con và mình (Giặt tay) đến 11h30, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.Đấy, không cần  tập thể dục thì chị cũng đã “cơ bắp” lắm rồi em ạ. Và khi em duy trì lịch như trên thì chị nghĩ có 2 cái kết thúc. 1 là “die” sớm (Em có nghe tập thể dục quá sức cũng sẽ die sớm không?). 2 là tàn tạ người đi.Chị thì chỉ mong con lớn. Mình sẽ khỏe hơn được tí.  
avatar Mecuni 16:33 25/03/2010 Chị bận không tập thể dục chỉnh chu được. Nghĩa là toàn tâm toàn ý, hít thở, gập cơ bụng hay chạy Marathon. Với chị thì việc nhà cũng là tập thể dục. Người ta thường nói “ Bận như có con mọn”.  Đó không phải là ngụy biện. Đơn cử như chị. Mỗi sáng chị phải dậy 5 giờ sáng để đi chợ và nấu nướng trong khi con và chồng vẫn ngủ khò. Đến 6 giờ 30 là lau mặt cho con, xi ị, đái trong khi chồng đi vệ sinh cá nhân. Tranh thủ cho bé bú sữa sáng và mát xa cho bé. 7h sáng hối hả lao ra khỏi nhà chạy đến cơ quan để làm (30 km em nhé). Trưa mọi người ngủ thì mình tranh thủ đi chợ. Chiều 4g30 về lại hối hả chạy về. Về đến nhà là 5h30 (Nhanh nhất nếu không kẹt xe hay vướng chuyện cơ quan), lại lao vào nấu ăn. 6-7 giờ, mọi người ăn thì mình đút cháo cho con ăn (Ai từng cho con ăn thì hiểu cho ăn cực như thế nào nhé – múa may quay cuồng, hát hò, lừa lừa đút) Con ăn rồi ngồi chơi với chồng thì mình nuốt vội cơm rồi dọn dẹp, rửa bát.
avatar Mecuni 16:32 25/03/2010 Ồ, lẽ ra thì chị cũng sẽ chẳng nói gì thêm nếu như em không lôi nick của chị lên đây.Chị chỉ bảo là nếu như em có con nhỏ mà không ai giúp thì sẽ không có thời gian tập thể dục. Chứ cũng đâu phê phán gì cách của em. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Em nói cũng có phần đúng sự thật vì có nhiều người mẹ sinh con không tập thể dục để giữ dáng, để người xố xề ra rồi bị chồng chê. Cũng có vài người tập đấy chứ, như Thúy Uyên nhóm Techno, rồi ca sỹ Mỹ Lệ. Chị thì nghĩ rằng những người này cũng có phúc phần nào đấy như có bà con hay oshin giúp chẳng hạn. Và cái đặc thù nghề nghiệp buộc họ phải giữ dáng để không bị đào thải khỏi nghề. Chị thì chỉ đơn thuần nghĩ là mình cũng nên đặt mình vào vị trí người khác mà hiểu cho họ hơn. Có ai mà muốn mình xấu xí đâu em?Cái cách em chăm tập thể dục thì chị cũng thấy lạ. Không kém gì vận động viê thể thao. Một ngày tập những 2h. Kể ra thì cũng phục em. Có khi em tập còn dã man hơn người mẫu ấy chứ.
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.