Ám ảnh nhà tập thể 'cũ mốc' ở Hà Nội

Ám ảnh nhà tập thể "cũ mốc" ở Hà Nội

Giữa lòng thủ đô náo nhiệt, bên cạnh những ngôi nhà cao tầng lung linh ánh đèn mỗi tối, bên cạnh phố phường Hà Nội phồn hoa tấp nập, vẫn tồn tại những khu tập thể "quá đát", đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng.

Bài gốc

Anh ấy còn yêu em hay chỉ 'qua lại' cho đỡ buồn? Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn? (aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa. 34 Chia sẻ

Tội gì em không "bắt cá hai tay" đi Hoài?

21-03-2010 | 06:29:00 Phạm Kiều Thương
(aFamily)- Hãy mở lòng với các chàng trai khác. Em cũng nên cho mình cái quyền được “sơ cua” người yêu đi.

Hoài thân,

Chị nhận thấy trong tất cả mọi thứ, con trai luôn chiếm ưu thế hơn con gái. Đặc biệt trong tình yêu, con gái thường lép vế và nhận phần thiệt về mình nhiều hơn. Biết là vậy nhưng bao lâu nay, chuyện đó đã thành lối mòn và thay đổi không đáng kể.

Yêu chân thành, yêu chung tình luôn được đề cao. Người đàn ông hay người đàn bà nào làm được như thế đều đáng trân trọng. Tuy nhiên, trong trường hợp của Hoài, nếu em cứ chung tình với người yêu như vậy thì thật lãng phí và không xứng đáng phải hi sinh đến mức ấy.

Đàn ông chân thành giờ đây hiếm lắm em ạ. Yêu một người, chỉ biết một người có lẽ là thứ cũ kỹ, lạc hậu và xa vời với họ. Xã hội hiện đại với phong cách sống mới, nhiều cám dỗ hơn khiến con người thay đổi không ít. Khi hàng ngày có bao mối quan hệ được thiết lập, bao nhiêu cô gái mới mẻ xuất hiện bên mình, liệu mấy người đàn ông đủ bản lĩnh đứng vững.

Chị cũng có một cậu bạn khá thân. Nói chung, đó là một người bạn tốt. Tuy nhiên, riêng khoản yêu đương của cậu ấy thì không thể chấp nhận được. Cách đây một năm, cậu ta đem đến một cô bạn gái và giới thiệu là người yêu. Tất nhiên bạn bẻ đều mừng cho cậu ấy. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì phải đem kể nếu như chị không phát hiện ra tính lăng nhăng của cậu ta.

Xen kẽ với những lần thấy cậu ta song hành tình tứ với người yêu là hai ba lần đằng sau xe xuất hiện những cô gái khác. Cũng tình tứ, cũng yêu thương, cũng mơn trớn. Song cậu ấy không dại gì đem giới thiệu trước mặt bạn bè như cô người yêu lúc đầu. Theo như sự tìm hiểu của chị thì cậu ta lúc nào cũng phải “sơ cua” ít nhất là hai cô. Một cô “dự bị” kiểu chắc chắn được ra sân thay người, con một cô thì cứ ngồi chờ.

Sử dụng trường hợp “dự bị” là khi cậu ấy giận dỗi người yêu, để lấp chỗ trống hay đơn giản dằn mặt người yêu khi cô ấy không biết điều. Nhưng cũng có khi, theo quan điểm của cậu ấy, người mình yêu có khi 5 đến 7 năm cũng chưa chắc đã là vợ mình. Khi chưa có gì chắc chắn mà xung quanh có rất nhiều các cô gái khác muốn đến với mình thì chớ nên dại dột chung tình với một người. Phải biết chớp lấy cơ hội, yêu càmg nhiều càng tốt.

Chân lý “yêu 30, chọn 10, lấy 1” được cậu ta quán triệt hàng đầu vì yêu nhiều có cơ hội lựa chọn được người bạn đời phù hợp với mình nhất. Đàn ông mà, thích chỗ nào thì chọc vào, còn không thích thì thôi. Đơn giản, họ có quyền chủ động còn con gái thì cứ ngồi chờ người ta đến, mấy ai dám chủ động mà chắc gì đã dàm chủ động.

Cậu ta cũng cho đấy là “thuyết an toàn” mà đàn ông cần trang bị bởi trong xã hội này, lòng người khó lường. Con gái bây giờ cũng “bắt cá hai tay”, so sánh thiệt hơn, sẵn sàng đá đít người yêu không thiếu. Do đó, yêu hai hay ba cô một lúc cũng có cái lý của nó. “Sa thải” hoặc “chuyển nhượng” cô này là phải có cô khác lấp chỗ trống ngay. Không thể để tình cảm gián đoạn vì tuổi thanh xuân vốn không phải là dài.

Hoài thấy không, chị không chắc người yêu em đã giống cậu bạn chị hoàn toàn nhưng chị thấy anh ta có biểu hiện giống lắm. Nên sử dụng một phép thử đi em, đó là mở lòng với các chàng trai khác. Em cũng nên cho mình cái quyền được “sơ cua” người yêu chứ. Khi có nhiều vệ tinh xung quanh em, biết đâu em sẽ chọn được người đàn ông tốt hơn hoặc ít ra em sẽ biết người yêu mình phản ứng thế nào. Nếu anh ta còn yêu em, chắc sẽ phải lao vào giữ thôi. Còn nếu không, em cũng biết người ta đâu có tốt đẹp như mình nghĩ và đã đến lúc xóa khỏi bộ nhớ rồi đấy.

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar meo meo 15:09 04/05/2010 Đọc xong bài của chị Pham Kiều Thương thấy mình nằm trong trường hợp như thế. Có cơ hội đọc được rất nhiều tin nhắn của các cô gái khác trong điện thoại của người yêu. Ban đầu là cảm giác tức tối, phẫn nộ, bực bội. Nhưng suy đi tính lại thì anh chàng mình quen là người cũng khá khôn và bản lĩnh. Ở bất kì dự án hay một kế hoạch nào đưa ra mà chẩng phải có phương án 2. Vì thế mặc dù biết nhưng vẫn tỏ ra bình thường và vui vẻ. Chỉ cần bạn tự tin mình ăn đứt các cô gái đó. Chăm sóc nhan sắc, tâm lý, hiểu biết, chiều chuộng, nghệ thuật cuộc sống, khéo léo, tế nhị song  cũng tỏ ra mạnh mẽ độc lập với những quan điểm rõ ràng. Không phải bạn sẽ hấp dẫn nhất trong top người yêu dự bị của anh ta sao. Còn nếu không bạn cũng có thể còn nhiều lựa chọn khác hấp dẫn mà tuyệt vời hơn? Dũng cảm và mở lòng mình thôi!!! Đừng sợ  mình cô đơn nhé!
avatar thuy 12:36 24/03/2010 em cung dang co 2  nguoi dan ong cua minh, 1 nguoi la chong sap cuoi va 1 ng la nguoi san sang lam nguoi trong bong toi. 1 tinh yeu 5 nam sap co ket thuc tot dep va 1 tinh yeu 3 thang voi bao ngan tro dinh kien. nguoi moi den biet la luon san sang hi sinh de em hanh fuc, chinh vi the chung em da chia tay vai lan ma khong the. a chap nhan se nhin em hanh fuc ben nguoi dan ong cua doi minh. chi can dc hoi han, quan tam nhung luc em buon. e va a deu thay minh co loi. nhung khong lam cach nao de thoat ra khoi tinh canh nay. lieu co bao jo ton tai 1 tinh yeu nhu the???
avatar nguyenminhhanh 11:22 21/03/2010 Hoài thân mến!Chị  có đọc vài bài viết về topic của Hoài, chị thấy nó cứ chung chung thế nào ấy? Chị cũng có mấy anh  chàng theo đuổi, mỗi anh một tính cách, anh nào chị cũng tiếp chuyện, cũng vui vẻ chào mời nên chị cũng chưa quyết đinh đổ anh nào. Chị ra trường làm được 2 năm, mới thấy cuộc sống thời đi học thật xướng vì mọi thứ đều lý tưởng, nhưng đi làm rồi, chị mới thấy cuộc sống bị nhiều điều tác động hơn, ví dụ: công việc, gia đình, học hành... nên làm cho con người luôn trong tình trạng so sánh, lựa chọn. Chị thì không biết ủng hộ e hay anh bạn kia, nhưng chị thấy điều đó rất bình thường, quan trọng là anh bạn kia ứng sử với em thế nào thôi, anh nào tử tế thì nói thẳng là không yêu, đưa ra một lý do cụ thể mặc dù lý do đó có vể hơi khó hiểu, nhưng mình có là họ đâu mà  hiểu được em? Mà chị có thể đưa ra nhận xét là e cũng là một cô gái cũng lựa chọn đấy chứ, ai mà không lựa chọn là phải xem lại mình đấy? Láy vợ xem tông, láy chồng xem giống mà các cụ nói cũng đúng?
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.