Trang trí nhà mình với bình hoa tinh tế làm từ giấy ăn

Trang trí nhà mình với bình hoa tinh tế làm từ giấy ăn

Những sắc màu tuy rực rỡ nhưng vẫn vô cùng mát mẻ sẽ rất hợp khi dùng để trang trí nhà mình vào dịp hè!

Bài gốc

Anh ấy còn yêu em hay chỉ 'qua lại' cho đỡ buồn? Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn? (aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa. 34 Chia sẻ

Chị Hoài đã không hiểu hết cái gọi là "đàn ông"

19-03-2010 | 10:03:00 hoahonganhtrang
(aFamily)- Sở dĩ anh ấy còn liên lạc với chị vì anh ấy bị ám ảnh khi thiếu vắng một cái gì đó mà anh ấy đã từng làm.

Gửi đến bài viết của chị Hoài mang tên "Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?"

Chị Hoài thân,

Có lẽ chị là một người đáng khâm phục vì đã cố gắng hết mình để phấn đấu cho tình yêu của chị. Nhưng đó chỉ là tình yêu của chị chứ không phải của anh ta. Có lẽ vì đây là mối tình đầu nên chị mới không nhận ra được bản chất thực sự của bạn trai chị.

Và chị đã không hiểu hết cái gọi là "đàn ông". Khi yêu ai, họ sẵn sàng làm tất cả, bằng đủ mọi cách để chiếm được tình yêu của chị. khi họ yêu chị, chị sẽ không bao giờ bị cái cảm giác nghi ngờ và bỏ rơi len lỏi vào trong tâm hồn chị. Nhưng khi tình cảm đã vỗ cánh bay đi thì... sẽ giống như tình trạng của chị hiện giờ.

Đặt bản thân của chị là anh ấy, chị chắc sẽ làm như vậy, vì chị đã không còn yêu anh ta nữa. Sở dĩ anh ấy còn liên lạc với chị vì anh ấy bị ám ảnh khi thiếu vắng một cái gì đó mà anh ấy đã từng làm. Chị đã trao cả đời con gái cho anh ấy, thì còn gì nữa mà anh ấy không tin tưởng chị, phải dùng những cách làm chị đau khổ để thử thách chị nữa? Khi yêu, người ta không bao giờ hành hạ nhau theo cách đó!

Lùi một bước trời cao biển rộng, không bao giờ là quá trễ cho một khởi đầu mới. Chị hãy can đảm chia tay mối tình đầu của mình, chị là một cô gái tốt, đáng để được yêu thương và trân trọng chứ không phải để dầm trong nước mắt đau khổ thế kia.

Hạnh phúc là do ta đấu tranh đề tìm thấy, không người nào có thể tặng hai chữ hạnh phúc cho ta nếu ta không cớ gắng tìm ra nó. Chị hãy can đảm lên vì chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc!

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar Minh Đức 21:28 20/03/2010 Theo tôi người yêu của Hoài trong hoàn cảnh cần Hoài và thiếu tự tin khi là con bạc, vì vậy chẳng phải cậu ta làm mình làm mẩy, chả phải cậu ta là sở khanh. Anh ta chả yêu ai đâu, đầu óc rỗngtuyếch thì yêu đương gì. Hoài nếu thay đổi được cậu ta thì tiếp tục, còn không hãy chia tay sớm.
avatar xuka 14:25 19/03/2010 chị Hoài thân mến ! em cũng là một giáo viên tiểu học như chị,nhưng em không hiểu được một người giáo viên hiền lành như chị lại có thể yêu một anh chang như vậy ?vấn dề anh ấy cờ bạc em chưa cần đè cập đến mà chị hãy xem xét lại xem anh có xứng đáng với tính yêu của chị không.hay khi cần thì anh tới còn không thì thôi.hãy cố gắng vưọt qua và quên đi anh ấy,chẳng lẽ vì trót trao thân mà chị hối tiếc mối tình đó sao?                                        
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.