Thảm đỏ Cannes 'nóng' thêm nhờ những nụ hôn

Thảm đỏ Cannes "nóng" thêm nhờ những nụ hôn

Hai cặp đôi được đánh giá là hot nhất thảm đỏ LHP Cannes năm nay chính là Kim Kardashian - Kanye West và Robert Pattinson - Kristen Stewart.

Bài gốc

Chồng chê tôi... xấu! Chồng chê tôi... xấu! (aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng. 22 Chia sẻ

Bạn tôi đi tìm "chả" vì vợ xấu đi sau khi sinh con

15-03-2010 | 12:29:00 BADDIE
(aFamily)- Đến lúc vợ hắn đẻ xong, cũng đáp ứng yêu cầu của hắn. Vậy mà hắn nói, nhiều lúc gần vợ chẳng có hứng thú gì vì nhìn cái “body” của vợ chán chết.

Chào Rose và những bà mẹ trẻ mới sinh,

Tôi nghĩ mình sẽ trở thành kẻ buôn chuyện sau khi kể ra câu chuyện này. Song nó cũng có lợi cho khá nhiều chị em phụ nữ, hơn nữa nó cũng là lời cảnh báo mà các bà mẹ trẻ cần biết. Bên cạnh hạnh phúc làm mẹ, các chị em cũng không được quên người chồng của mình đâu nhé. Dẫu mệt mỏi nhưng cũng phải luôn để mắt tới phu quân của mình kẻo có ngày ân hận đó.

Chẳng là hôm trước tôi có gặp ông bạn khá thân của tôi bước ra từ nhà nghỉ với một cô gái tầm ngang tuổi. Theo phán đoán của tôi thì chắc hai người vừa “chim chuột”, vui vẻ ra. Rất may ông bạn không nhìn thấy tôi mà chỉ có tôi mục sở thị họ.

Ông bạn tôi là tay có tính hơi lăng nhăng. Vừa cách đây hai tuần, tôi cùng vợ mới đến thăm vợ hắn đẻ, thằng con trai kháu khỉnh lắm. Vậy mà hôm nay, đã lăng nhăng thế này. Tôi quyết định hỏi han hắn vì hai thằng khá thân thiết nên cũng không có gì phải giấu diếm.

Tôi mời hắn đi uống bia và bắt nọn sự việc tôi nhìn thấy. Hắn tảng lờ làm bộ ngạc nhiên rồi chối đây đẩy. Tôi chỉ cười, đợi hắn hết tâm lý phòng thủ mới nói ra vài đặc điểm nhận diện cơ bản. Biết không còn đường chối cãi, hắn gật gù thổ lộ những điều “thầm kín” của hắn.

Lúc vợ chưa có bầu thì không sao, vẫn quan tâm tới hắn chu đáo nên tình cảm luôn nồng nàn và hắn cũng chẳng bao giờ có ý định trăng hoa. Từ hồi, vợ có bầu, mấy tháng ốm nghén, mệt mỏi, kêu nhiều khi nhức cả đầu. Đến lúc bụng to, chuyện chăn gối bị vợ cấm vận vì sợ ảnh hưởng tới em bé. Hắn biết điều đó nên cũng phải kìm nén. Nhưng ham muốn của hắn lớn nên thỉnh thoảng vẫn phải đi “bóc bánh trả tiền”. Song chán vì đi ngoài chỉ để giải tỏa chứ làm gì có cảm hứng. Nhiều hôm nằm cạnh vợ, muốn yêu thương một chút song vợ lại cằn nhằn, cắm cảu làm hắn cảm thấy mình như người bị bỏ rơi, bị tẩy chay. Tâm lý bị ức chế.

Đúng lúc ấy, cơ quan hắn có cô chồng bỏ lại xán vào hắn khiêu khích. Hắn hiểu rằng hai bên cùng thiếu thốn khoản ấy thì gắn bó với nhau để thỏa mãn một thời gian. Kín đáo không để vợ và mọi người biết thì cũng chẳng vấn đề gì. Thế là hào phóng cho và nhận. Được cô chồng bỏ ham muốn cũng tương tự hắn nên hai người thường xuyên gặp nhau. Hắn cảm thấy thích thú vì “của lạ” bao giờ chẳng thú vị. Song cũng tự nhủ, phải chấm dứt khẩn trương sau khi vợ hắn đẻ xong.

Đến lúc vợ hắn đẻ xong, cũng đáp ứng yêu cầu của hắn. Vậy mà hắn nói, nhiều lúc gần vợ chẳng có hứng thú gì. Chỉ nhanh nhanh, chóng chóng trả bài cho xong. Vì sao ư, vì nhìn cái “body” của vợ chán chết. Đã thế vợ lại chẳng chịu tìm hiểu “chuyện ấy” để làm mới mình hay tạo cảm hứng cho chồng. Luôn luôn thụ động thậm chí mất tập trung vì có con nhỏ. Vợ cũng chẳng động viên hay chia sẻ với chồng cảm hứng như thế nào? “Làm việc” với vợ chẳng khác gì với khúc gỗ. Trong khi người tình thì ngược lại hoàn toàn, mỗi hôm cô ta lại thay đổi một phong cách riêng, làm hắn bất ngờ, thích thú. Từ ngày gần gũi hắn, cô ta đẹp lên, mỡ màng hơn. Mỗi lúc mây mưa cùng tình nhân xong, hắn lại mong vợ hắn giá mà được một phần kỹ năng của tình nhân thì chắc hắn chẳng mất công lặn lội ra ngoài thế này.

Tôi hỏi hắn, kéo dài chuyện này đến bao giờ, không sợ tan vỡ gia đình à, không thấy có tội với vợ à? Hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện và tặc lưỡi “thôi thì đến đâu hay đến đó”.

Tan trận bia, tôi hứa với hắn sẽ im lặng không nói với ai mà trong lòng thấy mình tội lỗi với vợ hắn quá. Chỉ biết nhắc nhở hắn một điều gia đình rất quan trọng, đừng vì ham muốn tầm thường của bản thân mà để nó tan vỡ.

Thế đấy chị em ạ, câu chuyện vợ mang bầu, đẻ con tưởng đơn giản mà không hề đơn giản chút nào với các ông chồng. Đằng sau nó là bao nhiêu nguy cơ tiềm ẩn, hiểm họa khôn lường.

Hi vọng câu chuyện của tôi có ích cho những người liên quan!

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar Debbietue 09:44 14/04/2010 Anh khuyên các chị em vừa bầu bì mệt mỏi, vừa vất vả chăm con phải chăm cả chồng nữa. Tại sao phụ nữ đã vất vả như vậy rồi không được chồng quan tâm chăm sóc mà phải đi chăm sóc "ngược" như thế? Đàn ông sinh ra vốn đã được trời ban sức vóc hơn phụ nữ rồi, lại không phải chịu nhiều thiệt thòi vất vả, sao không gánh vác bớt trách nhiệm cho đàn bà con gái đi. Sao không ai khuyên các ông chồng có vợ ngoan hiền tần tảo thì lo mà giữ, đừng để đến lúc mất cả vợ cả con cả gia đình, cả lòng tự trọng nhỉ? Loại người chỉ biết vuốt ve cái ấy của mình thôi như bạn anh này chỉ đáng quăng vào sọt rác. Bỏ ko tiếc.Đồng ý phụ nữ phải làm đẹp, phải chăm chút cơ thể mình, nhưng làm đẹp là cho bản thân mình, không việc gì phải ra sức làm đẹp để giữ chồng làm gì cả. Loại nào chỉ chạy theo nhan sắc thì trước sau cũng bỏ mình đi tìm nhan sắc mà thôi, phù du lắm.
avatar Mecuni 08:48 23/03/2010 Vậy mới biết, cái rên xiết của cave còn có giá trị hơn sự hy sinh, tần tảo của người vợ, đẻ con cho chồng, chăm con cho chồng. Loại đàn ông ấy, thì sự hy sinh này là không xứng đáng, Tôi khuyên các chị em nên lựa một người cho đàng hoàng. Xấu cũng được, không học cao cũng được. Nhưng có trách nhiệm và biết thương vợ con. Anh thợ sửa xe mà chăm chỉ thì vẫn có thể kiếm nhiều tiền hơn anh bác sỹ, kỹ sư. Đừng chọn chồng theo quan điểm cổ xưa mà khổ thân, mà khổ luôn cả đứa con mình
avatar Hang nga 22:18 18/03/2010 Thời nay đàn ông Việt nam la thế đó, chẳng có gì là  lạ đâu các bạn ạ. Tôi cũng đã biết rất nhiều ông chồng khi vợ lâm bồn phải kiêng cữ thì ngay lập tức không chịu đưọc ra ngoài tìm cảm giác lạ. Tôi cũng thấy coi thường loại đàn ông đó, nhất là loại đàn ông đi với gái khác mà nói xấu vợ. Thật tồi tệ. Nhưng không sao đâu các bạn ơi, cứ để cho những ông chồng đó tha hồ mà sảng khoái khi cặp kè, chỉ đến khi bị dính vào bản án tử hình HIV, thì lúc đó họ mới biết thế nào là giá trị của cô vợ chung thuỷ của họ.
avatar xala 17:11 17/03/2010 đọc bài này của anh mà thấy anh bạn đó của anh thật tồi tệ.Loại đàn ông như thế thì thật là khinh bỉ,chỉ biết ham muốn dục vọng mà thôi.Những lý do lăng nhanh anh ta đưa ra quá là sỉ mãn.đúng là một thằng đàn ông tội tệ,không biết đến những hy sinh của vợ,khi vợ mang bầu thì gái gú,vợ sinh rồi lại chê bai thân hình.Đúng là một ông chồng tội tệ
avatar vananh 09:42 17/03/2010 Tôi khinh những người đàn ông giống như bạn anh!
avatar boy HCM 00:14 16/03/2010 Tôi ghét cay ghét đắng hai từ " ngoại tình".Không hiểu khi ông bố ấy ngoại tình , ông ta có nghĩ đến cảm nhận của đứa con sau này. Từ năm lớp 8 , khi tôi phát hiện bố tôi ngoại tình, tôi đã thực sự shock , người tôi yêu mến , hình ảnh một con người " phi thường " trở nên quá tầm thường. Từ đó tôi lầm lì hẳn đi , chỉ làm bạn với trái bóng . Chỉ sau mối tình đơn phương vào những năm cấp 3 , tôi mới hiểu rằng " Càng im lặng ,sẽ chẳng ai hiểu bạn , phải cố gắng đấu tranh giành lấy hạnh phúc của mình". Tôi vẫn còn những đêm mẹ gõ cửa hỏi con ngủ chưa , và mẹ vào tâm sự , hỏi chuyện học hành ... đôi mắt mẹ sưng đỏ vì ... tối nay lại một đêm bố không về, sau đó tôi lặng lẽ theo dõi mẹ cho đến khi mẹ về phòng ngủ , mẹ đã khóc .Có 1 điều đến nay tôi vẫn chưa hiểu , mẹ rất đẹp ( theo nhận xét của đồng nghiệp bố ) mà tại sao bố lại ngoại tình, có chăng vì làm ăn hay đơn giản chỉ là sự ngụy biện.
avatar boy HCM 23:54 15/03/2010 Mẫu đàn ông không thường thấy , do nhu cầu cao nên cần " đối tác" và phản bội vợ , phải bội vì cảm giác "ngất ngây" trên giường . Nếu chuyện bại lộ ,anh ta sẽ phải trả giá , lúc đó có hối cũng chả kịp. Tôi đồng ý là trong cuộc sống , con người cần TIỀN , ĐỊA VỊ , TÌNH DỤC nhưng có chăng là phải bất chấp tất cả để đánh đổi hạnh phúc , gia đình đổi lấy những thứ đó hay không?
avatar Mưa Thu 21:26 15/03/2010 Đàn ông bây giờ tệ bạc quá, làm phụ nữ thật khổ.
avatar chuoi 19:43 15/03/2010 Sao mà chán đọc nhưng bài như này thế, tại sao ng chồng lại ích kỉ như vậy? Cuộc  đời cũng chỉ đến vậy thôi sao, ham muốn , đc thoả mãn rồi lại ham,,...Những lúc thoả mãn rồi có khi nào a ta nghĩ đến vợ mình mà xót xa, ân hận k? Vì body xấu...mà QH với ng khác đc ư? Thế ông chồng phục phịch, bụng bia rượu, ng hôi hám thì body cũng xấu, vợ phải đi QH với anh khác à? Đọc xong mà thấy buồn, sợ cả lấy chồng nữa, hy vọng ng như a chồng này là của hiếm thôi.
avatar Đức Vũ 16:22 15/03/2010 Chuyện này xảy ra khá nhiều, tôi được chia sẻ và tư vấn nhiều nên tôi hoàn toàn nắm được. Về chị em phụ nữ tôi nghĩ hay quan tâm đến chồng trong những lúc như thế này, nhiều người đàn ông lúc đầu chỉ vì một vài lí do như cảm thấy thiếu, thấy bị bỏ rơi, vì vợ bận...sau một lần tặc lưỡi và thành thói quen rồi lúm sâu, đến lúc hiểu ra thì đã quá muộn. Với đàn ông tôi nghĩ khi vợ trong tình trạng này hãy cố hiểu, thông cảm cho vợ và chia sẻ, tìm sự chia sẻ từ vợ. Đừng vì một lần "không sao" mà các anh không chắc biết được để rồi cả đời phải ân hận nhất là lún sâu vào với lần tặc lưỡi..thêm một lần và thêm một lần. Khi tờ giấy đã bẩn nát rồi chẳng ai muốn giữ, hãy giữ cho mình không có lần phạm tội đầu tiên.
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.