Quá thương tâm cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể

Quá thương tâm cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể

Cơ thể bé Vân phát triển bình thường như những đứa trẻ 4 tuổi, chỉ có cái đầu bé là to gấp 2 lần so với thân hình gầy guộc. Bé Vân không nói chuyện và nằm một chỗ suốt 4 năm nay, chỉ mỗi đầu là liên tục phát triển...

Bài gốc

Chồng chê tôi... xấu! Chồng chê tôi... xấu! (aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng. 22 Chia sẻ

Từ khi có con, tôi thấy... chán vợ

15-03-2010 | 07:29:00 Cường
(aFamily)- Có thể chúng tôi hơi ích kỷ nhưng khi có con, tôi cảm tưởng người vợ thay đổi rất nhiều, không chỉ có sắc đẹp mà một số điều khác nữa.

Rose thân mến!

Tâm lý của chồng bạn cũng là tâm lý chung của nhiều người đàn ông. Có thể chúng tôi hơi ích kỷ nhưng khi có thêm một đứa trẻ, tôi cảm tưởng người phụ nữ thay đổi rất nhiều. Ở đây, chồng bạn chỉ đề cập đến vấn đề sắc đẹp. Theo tôi, đây là vấn đề nhỏ, còn nhiều khía cạnh khác mà các ông chồng chưa có dịp nói ra. Tôi biết đòi hỏi chị em nhiều thứ là điều không nên song chị em cũng cần chú ý vài điểm sau nhé.

Như vợ tôi chẳng hạn, ngày còn yêu nhau, cô ấy luôn đẹp trong mắt tôi về hình thức. Một khuôn mặt không quá xinh nhưng dễ nhìn. Dáng dong dỏng với những bộ quần áo phù hợp, không lòe loẹt lại tôn làn da. Đi đâu, cô ấy không cầu kỳ quá lâu bên bàn trang điểm song chỉ với chục phút, tôi đã thấy người yêu mình rạng ngời, mùi hương thoảng từ người cô ấy là thứ làm tôi khó quên nhất suốt thời kỳ theo đuổi, yêu đương.
 
Vậy mà từ lúc lấy chồng, vợ tôi quên mất chuyện làm đẹp dù tôi vẫn bóng gió nhắc nhở ủng hộ. Đến lúc sinh con còn tệ hơn, nét đẹp vẫn thế song ngoài những thứ thay đổi như chồng bạn Rose đã đề cập, vợ tôi ăn mặc cũng lôi thôi hơn. Nhiều khi đi đâu ra ngoài, cô ấy thậm chí còn diện luôn đồ mặc ở nhà. Tôi có góp ý thì cô ấy bảo là bây giờ có em bé rồi, ai chả biết, họ thông cảm chứ phán xét gì nữa. Cho dù em bé đã hai tuổi, chứ có đỏ hỏn như lúc mới sinh đâu.

Ngày yêu tôi, mỗi khi lên phòng hay đến nhà cô ấy, tôi cảm nhận được sự gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Từ hồi có em bé, vợ cũng bớt tính chăm chỉ thường thấy. Quần áo con trẻ thay, cô ấy vứt lung tung. Đồ chơi của bé, mỗi thứ một nơi. Bé khóc, bé trớ, nhiều khi còn lấy luôn đồ của bé quẹt rồi quên lấy nước lau lại. Biết cô ấy mệt mỏi, tôi cũng thường xuyên giúp vợ mỗi khi ở nhà nhưng quả thực vợ tôi lười đi rất nhiều.

Trước khi lấy chồng, đẻ con, vợ tôi nói năng nhẹ nhàng, từ tốn. Chẳng bao giờ thấy cô ấy oang oang mà có khi cũng khó lòng nói to được. Ấy thế mà từ khi em bé biết bi bô, nghịch ngợm, “hộp cộng hưởng” của vợ tôi to đến lạ. Có lúc cô ấy quát con khiến tôi giật mình. Có khi gọi con giật giọng làm chồng lật đật chạy ra tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Cô ấy cũng hay cáu bẳn, hay nổi khùng hơn hồi mới yêu.

Song điều tôi cảm thấy lo lắng nhất là sự quan tâm của vợ dành cho chồng giảm sút nghiêm trọng. Không thể đòi hỏi như hồi mới yêu, không thể từng li, từng tý nhưng tôi nghĩ giá trị cốt lõi của sự quan tâm sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng từ khi có con, tôi cảm thấy mình như người đứng ngoài rìa. Cái gì tôi cũng phải tự túc, từ tự dọn cơm đến giặt quần áo. Tự sắp áo quần, là lượt cho đến khi trông con muốn vợ nấu cho bát mì cũng khó. Vợ lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm đến con, chỉ biết có mình con mà quên mất còn một người đàn ông quan trọng luôn kề kề bên cô ấy là tôi.

Có con là niềm hạnh phúc của bất kỳ người mẹ nào nhưng không phải vì thế mà chỉ biết có thiên chức làm mẹ rồi quên nhiệm vụ làm vợ. Người phụ nữ nào biết thắp lên ngọn lửa hạnh phúc trong gia đình, biết làm cho chồng yêu thì phải biết cân bằng giữa hai nhiệm vụ ấy. Làm tốt cái này mà quên cái kia thì rõ ràng không ổn.

Vài điều nho nhỏ muốn góp ý cho vợ cũng là nhắn nhủ với chị em phụ nữ. Khi có con, song song với niềm vui làm mẹ thì cũng phải tích cực làm mới mình. Dù cho các chị vẫn còn nguyên sắc đẹp đi chăng nữa thì những người chồng cũng không bao giờ thấy đủ và thỏa mãn. Chăm chút cho bản thân mình cũng là làm đẹp cho chồng, các chị nhé!

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar Huong Ha 06:51 24/03/2010 Đúng như bạn nói đó. Đàn ông Việt nam thời nay nhiều người gia trưởng, độc đoán và không biết điều nữa. Chính vì vậy phụ nữ chúng tôi chán chồng Viêt đi lấy chồng Tây Âu là thế đó. Chồng tôi là người Đông Âu, luôn thương vợ con hết lòng. Luôn chia sẻ công việcvới vợ, bình đẳng không bao giờ có thoi gia trưởng độc đoán. Khi thấy Vợ mệt là anh dành hết công việc vặt trong nhà để làm, kể cả việc luôn rửa bát nấu cơm. Ra Đường thì chồng luôn bế con, đẩy xe nôi. Nói chung là những người vợ như chúng tôi có những ông chồng Tây Âu, chúng tôi cảm thấy cuộc sống hạnh phúc, và thư giãn vô cùng. Các anh chồng Việt nên xem lại mình trước khi phê phán chê bai các bà Vợ Viêt nhé. Chồng tôi luôn nói là anh rất may mắn lấy được vợ Việt nam đấy. Vì vốn dĩ vợ Viêt chung thuỷ, chịu khó, vì chồng vì con mà.
avatar Mamamuose 11:37 23/03/2010 Anh có biết là người phụ nữ khi có con phải chịu bao vất vả không? Người phụ nữ vốn mỏng manh, yếu đuối như thể giờ phải mang một trọng  trách vô cùng lớn lao là chăm sóc và nuôi nấng một sinh linh khoẻ mạnh, khôn lớn. Khi đó người phụ nữ phải đối mặt với bao lo toan, vất vả anh có thực sự thấu hiểu? Anh chê vợ mặc cả quần áo ở nhà ra ngoài nhưng anh có nghĩ rằng chị ấy không còn đủ cả tâm trí để nghĩ mình phải ăn mặc đẹp thế nào khi ra ngoài nữa không? Hồi xưa, chị ấy không phải lo cái gì ngoài việc ăn mặc đẹp, không phải làm gì ngoài chăm chút cho bản thân thì tất nhiên sẽ được đẹp như anh muốn. Nhưng giờ đây, chị ấy còn qua nhiều thứ phải làm. Anh có bao giờ nghĩ sẽ trông con cho vợ có thời gian nghỉ ngơi, đi spa, tập thể dục, sẽ dọn dẹp nhà cửa để vợ đắp mặt nạ, dưỡng da? Anh không biết cảm ơn vợ anh đã chăm sóc con anh khôn lớn, khoẻ mạnh mà chỉ biết ích kỷ trách vợ? Thật quá chán cho anh!
avatar Mecuni 08:49 23/03/2010 Là một người vợ, người mẹ. Đọc những dòng này thấy mỏi mệt gì đâu. Người ta hay đặt trong vai người phụ nữ quá nhiều thứ...Không phải ai cũng đủ khéo léo hài hòa, cân bằng tất cả. Chăm chút cho bản thân mình thì còn thời gian đâu mà chăm chút chồng con. Đến bệnh cũng không dám mà bệnh vì biết mình bệnh thì cũng chả ai chăm sóc mình mà con cũng khổ. Đã có lần tôi bảo với chồng...con còn nhỏ quá. Em tập trung chăm sóc con đến khi nào con cứng cáp thì em lại chu toàn với anh. Vậy mà chồng tôi cũng không hiểu. Khi chồng bệnh cảm nhẹ thì dằn dỗi, 10-11h đêm cũng phải đạp xe mua thuốc cho chồng (Sau khi con ngủ). Nếu không thì sẽ bị “đá thúng đụng nia”...Đàn ông Việt Nam toàn người ích kỷ, quen thói gia trưởng. Lớp chồng, lớp con, lớp công việc, lại những thứ linh tinh tủn mủn khác, cơm áo gạo tiền....Cả trong giấc ngủ cũng phải suy tính chuyện ấy. Lại còn phải ráng lúc nào cũng xinh tươi trước mặt chồng. Tội nghiệp cho phụ nữ VN quá mức.
avatar Hang nga 22:40 18/03/2010 Sao anh không thay vì than vãn là chán vợ mà nên giúp đỡ chia sẻ công việc với vợ anh để cho vợ anh bớt stress. Anh nên hiểu khi đã có con chăm sóc một đứa con la vô cùng vất vả đối với phụ nữ. Trong khi đó vợ anh vừa phải chăm con, vừa phải chăm sóc anh và dọn dẹp thu dọn nhà cửa với đủ thứ việc không tên. Vì thế những việc đó đã làm cho vợ anh mệt mỏi mà sinh ra thay đôit tính nết. Anh hãy thử đặt mình vào tình huống của vợ mà xem. Anh không nên đòi hỏi vợ vừa chăm sóc con lại vừa phải chăm sóc anh chi li như khi chưa có con. Suy nghĩ này của anh thật trẻ con. Vì vợ anh có 10 tay đâu mà làm được  lắm việc thế. Anh có biết anh than vãn là chán vợ sau khi vợ có con là anh thật ích kỷ và nhẫn tâm không? Nên suy nghĩ lại đi anh bạn.
avatar Đức Vũ 16:04 15/03/2010 Nhiều phụ nữ khi có con thì thay đổi tính nết rất nhiều, có người "quên luôn chồng". Cũng may tôi nghĩ anh chưa phải những trường hợp ấy, anh hãy yêu con cùng chị ấy, vừa động viên, vừa nhắc nhở để cố ấy nhanh chóng trở lại nhịp độ.Anh cũng hiểu khi có con nhỏ phụ nữ chịu nhiều áp lực, thức đêm nhiều nên mệt mỏi, cơ thể cũng thay đổi nhiều nên chậm chạp hơn và ì hơn. Vì vậy hãy hiểu cho vợ, yêu và động viên để chị ấy tự tin, vui vẻ thay vị thấy gánh nặng. Như vậy chị ấy nhất định nhận ra và cố gắng để anh càng yêu chị ấy nhiều hơn. Chúc anh hạnh phúc
avatar Ngọc 12:52 15/03/2010 Trước tiên anh cần phải chia sẻ với vợ anh, giúp chị ấy chăm bé, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Dĩ nhiên anh không phải làm hết, nhưng phải làm phần nhiều, vì chị nhà đã rất vất vả với bé rồi, anh lại đòi hỏi chị ấy như xưa thì không thể được. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, anh hãy thực hiện bổn phận của mình trước, xong hẵng trò chuyện với chị ấy về nguyện vọng của anh. Chứ nếu anh chỉ toàn đứng nhìn và không hề mó tay giúp đỡ thì đừng đòi hỏi gì hết vì anh không xứng đáng được nhận sự nỗ lực từ phía chị ấy. Okay?
avatar Lucky 10:08 15/03/2010 Từ ngày lấy chồng, có bầu, người phụ nữ phải trải qua bao vất vả, lo toan không những cho em bé mà lại còn phải chăm chút cho chồng, gia đình chồng? Người đàn ông chỉ có mỗi việc đứng từ xa quan sát, soi mói, để ý, so sánh người vợ bây giờ so với hồi đang yêu. Sao những người đàn ông, người chồng lại ích kỷ vậy? SAo các anh không giúp vợ các anh 1 tay để các chị ấy có thời gian cho bản thân mình? Tôi chỉ muốn đá đít những ông chồng chê vợ ra khỏi nhà thôi.
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.