Quá thương tâm cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể

Quá thương tâm cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể

Cơ thể bé Vân phát triển bình thường như những đứa trẻ 4 tuổi, chỉ có cái đầu bé là to gấp 2 lần so với thân hình gầy guộc. Bé Vân không nói chuyện và nằm một chỗ suốt 4 năm nay, chỉ mỗi đầu là liên tục phát triển...

Bài gốc

Chồng chê tôi... xấu! Chồng chê tôi... xấu! (aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng. 22 Chia sẻ

Đàn ông nói không thích lấy vợ đẹp là... nói dối!

12-03-2010 | 12:29:00 DG
(aFamily)- Anh nào nói không thích lấy vợ đẹp ư? Số này rất, rất ít, còn đa phần là nói dối lòng.

Rose ạ,

Thực ra bạn chỉ chưa chịu chăm sóc sắc đẹp của mình sau khi sinh em bé mà thôi. Nếu bạn chịu khó tân trang và tập luyện, nhan sắc của bạn sẽ phần nào được khôi phục lại vì bạn vẫn có tiền đề từ trước rồi. Chồng bạn chê (anh này không được khéo lắm) nhưng quả thật anh ấy không muốn vợ mình cẩu thả với sắc đẹp sau khi sinh. Anh ấy vẫn yêu bạn và sẽ càng yêu bạn hơn nếu bạn biết duy trì những gì mình đã có.

Đàn ông chúng tôi rất háo sắc. Ai cũng hiểu, lấy vợ đẹp chưa chắc đã là vợ mình nhưng thấy gái đẹp chẳng ai làm ngơ cả mà cứ xán vào. “Chiếc áo không làm nên thày tu” nhưng “trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo cỗ lòng mới ngon”. Anh nào nói không thích lấy vợ đẹp ư? Số này rất, rất ít, còn đa phần là nói dối lòng. Một là các chàng không lấy được vợ đẹp. Hai là lo mất vợ, suốt ngày ghen, sợ ảnh hưởng tới hạnh phúc nên mới chọn vợ nhan sắc bình thường. Ba là do duyên số, không còn con đường nào khác.

Đành rằng, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, ai cũng mong lấy được người vợ chăm chỉ, đảm đang, biết chăm lo vun vén cho chồng con, gia đình. Nhưng thử hỏi mấy ông sẵn sàng lấy vợ xấu ơi, cái bề chìm ấy có thể hiện được ngay đâu, trong khi cái bề nổi thì đập vào mắt hàng đầu. Ai cũng thích chiều sâu nhưng để mọi người cảm nhận được chiều sâu thì mấy ông có chịu được sức ép khi bề nổi bị dư luận công kích. Chỉ có những người vững vàng bản lĩnh lắm, yêu tha thiết lắm mới chấp nhận được. Còn đâu toàn out khi không chịu nổi búa rìu khách quan.

Những cặp đôi đũa lệch mà người vợ xấu thường là có quá trình tiếp xúc lâu dài dẫn đến chuộng tính cách của nhau rồi tiến đến hôn nhân. Chứ có mấy bạn gái xấu xí mà lấy được chồng ngay đâu hoặc có lấy ngay thì chàng cũng phải xấu tương đương hoặc có khuyết điểm gì đó. Tại sao ư? Vì đàn ông yêu bằng mắt, chàng trai nào nhìn thấy cô gái xấu cũng lảng ra khẩn cấp.

Thế nên, phụ nữ mà nhan sắc không được như mong, lại không biết làm đẹp, không biết che giấu điểm yếu hình thức của mình thì đau khổ chắc rồi, chuyện bình thường như ở phường. Bởi họ không giành được cảm tình hay sự chú ý của cánh đàn ông. Nếu họ lại xấu người, xấu nết thì 100% là ê sắc ế. Cô nào đẹp nết thì cũng mất một thời gian dài để khẳng định bản thân với người mình yêu. Vượt qua giai đoạn đó thì bắt đầu đến giai đoạn chịu điều tiếng từ những người thân, người bạn của người mình yêu. Đây là lúc cô gái xấu bị tự ti nhiều nhất. Những lời chê bai nhan sắc đến tai như nhát dao cứa vào da thịt đau nhói, còn người yêu thì bị dằn vặt giữa yêu tiếp hay không yêu. Chàng nào tình yêu chưa đủ lớn thì dễ cho người yêu “đứt gánh giữa đường”. Goodbye em yêu nhé!

Vượt qua và đến giai đoạn làm vợ rồi cũng khổ. Nếu chồng có làm to, ông này, ông nọ thì cũng ít khi dám dẫn vợ đi trong các buổi hội họp, tiệc tùng. Lúc ấy, ông to lại tìm cho mình bồ nhí trẻ, đẹp, chân dài phụ tá. Vợ xấu, chồng cũng ít khi dám dẫn anh em chiến hữu về nhà vì sợ mấy ông bạn mới khi đến gặp vợ mình, ngày mai lại xì xào, bô lô ba la rằng “ông này trông thế mà lấy vợ xấu ơi là xấu, mắt thẩm mỹ để đâu không biết?”

Vợ xấu cũng thường xuyên phải lép vế chồng, thường phải chịu thiệt thòi nhiều hơn. Đôi khi chỉ đứng đằng sau hỗ trợ cho chồng mà ít khi được trả công một cách xứng đáng dù sự hi sinh của họ là vô cùng lớn.

Thế mới biết, phụ nữ không có nhan sắc mới thiệt thòi làm sao? Cho dù tính cách có ăn đứt nhiều cô gái đẹp thì họ vẫn luôn luôn là những người kém may mắn trong mắt đàn ông.

Thông cảm cho những người đàn bà kém nhan sắc!

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar Chuoi102 15:49 31/03/2010 Xấu đẹp không quan trọng vấn đề là phải lạ. 1 cái lạ bằng tạ cái quen. Các cụ bẩu thế mà.
avatar heocontihon 15:12 15/03/2010 " Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp". Tôi đồng ý với bạn Saphire, chỉ cần mình biết lựa chọn những thứ phù hợp với bản thân, chăm chút một chút đến bản thân, và một điều quan trọng nửa là phải tự tin với chính bản thân mình. Ngày nay , chị em phụ nữ có điều kiện làm đẹp nhiều hơn, bản thân họ cũng tài giỏi , có thể tự nuôi sống bản thân, không phụ thuộc quá nhiều vào đàn ông. Họ có kiến thức , có bản lĩnh, mặc dù nhan sắc không được ưa nhìn nhưng tôi tin vẫn có những tuýp đàn ông không mê hình thức bên ngoài (phụ nữ có ngoại hình nhưng với một cái đầu rỗng tuếch) đang tìm kiếm họ, những người phụ nữ không may mắn được trời phú cho một vẻ bề ngoài xinh đẹp.
avatar Sapphire 11:41 14/03/2010 hihi.. tôi đồng tình với DG. Đàn ông bao giờ cũng thích đàn bà đẹp và đàn bà đẹp bao giờ cũng đưọc hưởng nhiều lợi ích hơn. Nhưng những bạn gái cho rằng mình không đẹp, đừng nên thất vọng quá. Tôi khi còn ở tuổi teen cũng xấu mù và hay mặc cảm lắm. Nhưng từ tuổi 20 đến giờ (35) đã khiến khối chàng phải quay đầu nhìn (trẻ hơn và già hơn). Tôi chẳng qua phẫu thuật thẩm mỹ gì cả (không chịu nổi đau). Tôi chỉ đeo braces khoảng 1 năm (ko đau lắm) để sửa cho hàm răng tranh nhau làm tổ trưởng của mình. Không đeo kính cận nữa, biết cách trang điểm và ăn mặc hơn. Và quan trọng nhất là tôi tự tin hơn (dù mặt vẫn đầy tàn nhang). Vậy thôi. Tôi tiến bộ bề ngoài của mình là để cho tôi chứ chẳng phải cho ai cả. Chồng tôi không quan tâm vì biêt và yêu tôi khi tôi còn xâu mù. Tất nhiên là hắn tự hào là có vợ xinh nhưng nếu tôi có xấu mù hắn cũng chẳng lo. Nếu hắn là loại như chồng của Rose thì tôi cũng trả thèm lấy, dù là xấu mù.
avatar hang nga 23:00 12/03/2010 Đúng đó nhiều nguời nói không thích lấy vợ đẹp , thế nhưng khi ra đường thấy cô nào đẹp mắt vẫn nhìn tít lắm. Nhiều anh khi lấy vợ xấu đi đâu cũng không dám cho vợ đi cùng và sau đó là cặp bồ. Vậy thì không lấy vợ đẹp cũng khổ đấy chứ nhỉ?
avatar Đức Vũ 22:59 12/03/2010 @Chuoi: Bạn đừng quá buồn vì trong "đống bạn" có cả bè và trong những người bạn cũng có lúc chỉ là bè. Có thể một thời gian nào đó bạn sẽ không phải suy nghĩ kĩ nữa, lấy vợ đẹp quá hay xấu đều cần bản lĩnh cả. Anh bạn tôi cũng lấy vợ xấu, lúc đầu đi ra đường anh chị toàn đi riêng, nhưng sau ít năm thì điều đó không còn quan trọng nữa. Các bạn hãy tính"vợ đẹp thì cũng thích lắm chứ, nhưng ta sống với người ấy cả đời mà sắc đẹp chỉ chỉ có bao năm? Có đáng để chọn cho một tình yêu thực sự, hôn nhân hạnh phúc không? Còn nếu được cả sắc, cả nết thì cả đời phục vụ nàng là điều hạnh phúc chứ. Nhưng ngược lại đã yêu thì hãy hiểu cho người
avatar lenka 20:25 12/03/2010 Comment k được duyệt vì có thể gây tranh cãi k cần thiết. (BBT)
avatar Trần 0anh 19:49 12/03/2010 DG : anh có đảm bảo mình sẽ lấy được vợ đẹp ? '' Nét đẹp không phải trên má hồng người thiếu nữ mà ở trong con mắt kẻ si tình '' anh nghe câu này bao giờ chưa? Ko biết em có nhớ đúng ko nữa . Nhưng mà anh hiểu thế nào về '' Cái Đẹp '' ? Có lẽ anh cũng chỉ nhìn thẩy bề nổi của vấn đề .
avatar chuoi 19:31 12/03/2010 tôi cũng có một ng bạn gái k đc xinh, nhưng buồn nhất vẫn là những ng con trai vô tâm, đem cô ấy ra để trêu đùa, làm trò cười với nhau, mặc dù cô ấy rất tốt tính và hiền lành. Dù biết họ k xinh, vợ bạn mình k xinh thì đã sao nào, có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới đâu, chỉ có những ng con trai vô duyên, những ng bạn vô tâm mới chê vợ bạn mình xấu.
avatar Sunflower 18:59 12/03/2010 1 câu nói vui của giới trẻ : "Chơi bạn đừng để bạn kua bồ mình", xem ra giống với tư tưởng của bạn boy HCM đấy. Đàn ông thường tự hào khoe vợ với bạn mình chủ yếu là về công dung ngôn hạnh, khả năng vun vén chu toàn cho gia đình, cộng với học thức địa vị. Chứ nếu khoe về nhan sắc, các ông sẽ dễ bị cắm sừng lắm đấy. Nhiều người đàn ông và con trai không biết sao thường có tư tưởng trọng bạn hơn trọng tình yêu, người yêu (những ai thật lòng) thì chăm chút yêu thương ta hết mình mà không biết quý, trong khi bạn không biết tốt xấu ra sao mà cứ dây vào. Khó hiểu phết
avatar boy HCM 17:38 12/03/2010 Sự thật mất lòng , bài viết đúng nhưng quá phủ phàng đối với những cô gái có nhan sắc khiêm nhường, tình đời đen bạc. Ngoài ra không hiểu là anh DG có vợ chưa , nhưng tôi nghĩ nếu anh có rồi thì chả thằng đàn ông nào cảm thấy " đẹp mặt " khi dẫn " chiến hữu " về nhà để khoe vợ cả, ai biết cái thứ gọi là " chiến hữu " ấy tồn tại được mấy tháng và là chiến hữu cái gì mới được, ai biết bon chúng sẽ nghĩ gì đen tối với vợ ta thì sao ! Tôi không chủ kiến là có vợ đẹp là "kiềm chế " cô ấy nhưng có lẽ thằng đàn ông khôn ngoan nên biết tí kĩ xảo cơ bản để " giữ vợ đẹp" , mà một trong những kĩ xảo ấy là " Đừng thấy tự hào và vênh váo với những thằng khác khi chúng khen vợ mình" , chưa hết là lúc đó ta cũng đang bắt vợ phải chống lưng ra nấu nướng dọn dẹp nữa , thật là 1 hành động thiếu khôn
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.