Quá thương tâm cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể

Quá thương tâm cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể

Cơ thể bé Vân phát triển bình thường như những đứa trẻ 4 tuổi, chỉ có cái đầu bé là to gấp 2 lần so với thân hình gầy guộc. Bé Vân không nói chuyện và nằm một chỗ suốt 4 năm nay, chỉ mỗi đầu là liên tục phát triển...

Bài gốc

Chồng chê tôi... xấu! Chồng chê tôi... xấu! (aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng. 22 Chia sẻ

Có bạn gái đẹp cứ phải vừa yêu vừa lo

11-03-2010 | 07:03:00 Mr Phạm
(aFamily)- Tôi không muốn cả đời đau đầu vì ghen. Thêm nữa, người đẹp thì thường hay kiêu.

Các bài hoặc tác giả khác liên quan

Mến gửi em Xấu xí!

Đọc tâm sự của em, tôi đoán rằng em cũng không đến nỗi xấu ma chê quỷ hờn, chỉ là không quá xinh mà thôi. Em đang tự ti và lo lắng, có thể là xung quanh nhiều người đẹp, trong nhà em nhiều người có ngoại hình ổn quá nên em tự ti. Em đừng lo lắng quá bởi vì: thứ nhất, em chưa phát huy hết vẻ đẹp của mình, em giản dị quá và chưa bao giờ ăn diện hay làm đẹp nhiều. Người đẹp vì lụa, đôi khi chỉ là hơn nhau cái áo cái quần thôi em gái à. Thứ hai, đàn ông không lấy vợ vì vẻ bề ngoài. Những cô gái đẹp chỉ để yêu mà không thường để lấy. 

Tôi là thằng đàn ông có ngoại hình tàm tạm, cũng không phải là quá đẹp trai, nhưng có thể do số đào hoa nên cũng từng chinh phục không ít trái tim người đẹp. Trước khi lấy vợ, tôi cũng từng yêu kha khá, hầu hết trong số đó đều rất xinh, trừ người cuối cùng, chính là vợ tôi bây giờ. Không phải đến phút cuối tôi không giữ nổi người đẹp, phải đi lấy một cô gái hết sức bình thường (thậm chí là “tầm thường” theo nhận xét chung) mà đó là sự lựa chọn, là quyết định chín chắn của tôi. 

Vợ tôi không đẹp em ạ. Nếu so với tôi thậm chí là hơi lệch dù có trang điểm. Còn nếu so cô ấy với những cô gái tôi từng yêu thì có thể nói là một trời một vực. Ngày tôi lấy vợ, có người còn đồn rằng tôi bị cho vào tròng. Nhưng không phải thế. Thằng đàn ông tỉnh táo nào cũng hiểu rằng không nên lấy một người đẹp về làm vợ. Vợ đẹp là vợ người ta.

Tôi không muốn cả đời đau đầu vì ghen, tôi cũng không muốn một cô gái không chỉ của riêng mình. Là thằng đàn ông, ai mà không ích kỷ cơ chứ? Làm sao có thể chịu được khi có quá nhiều ánh mắt đổ dồn vào vợ mình? Thêm nữa, người đẹp thì thường hay kiêu. Họ hay cho rằng nếu rời xa mình, họ hoàn toàn có thể có người khác. Lúc nào cũng có phương án dự phòng, thành ra, nhiều khi với một số người đẹp, hôn nhân, tình yêu không thực sự được nâng niu trân trọng. Kinh nghiệm đã vài mối tình khiến tôi nhận ra điều ấy. 

Một người đàn ông thực sự cần gì ở vợ mình? Cảm thông, yêu thương, sẻ chia và chăm sóc. Không phải ngoại hình. Khi đã yêu thì thực sự thì củ ấu cũng tròn. Vả lại, vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình, vẻ đẹp còn toát ra từ tâm hồn, tính cách, cử chỉ. Một người vợ chiều chồng, thương con, biết thu vén thì là một người vợ đẹp, thế thôi. 

Em đừng buồn nhiều, Xấu xí ạ. Cũng đừng chọn cho mình một cái tên buồn như thế để chúng tôi gọi em, phải tự tin lên chứ. Ta không phải số một nhưng ta là duy nhất. Em cũng chưa mở lòng mình ra thì làm sao người khác có thể đi vào. Đừng nghe lời ông anh rể họ của em, ông ta lấy vợ đẹp nên khinh đời bạo miệng thế thôi. Anh ta chẳng đại diện cho tất cả đàn ông đâu em. Tin tôi đi, tôi cũng là đàn ông nên tôi hiểu và tôi cũng đã thực hiện y như thế. Rồi một ngày em sẽ hạnh phúc. Có thể, đôi khi ta hơi xấu khi là một người tình, nhưng hãy khiến ta đủ đẹp để làm một người vợ em à.

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar hana 19:52 08/04/2010 E từng nghe nói những cặp tình nhân hay vợ chồng nào mà nhìn giống nhau ( cả về khí chất lẫn ngoại hình ) thường sống rất hạnh phúc.
avatar Hang Nga 06:26 13/03/2010 Bạn à một phần cũng là do bạn có tư tưởng ích kỷ quá nên bạn luôn lo sợ vợ đẹp sẽ kiêu và mình bị lép vế. Bạn nhầm nếu bạn giỏi giang lấy được người vợ đẹp cả người lẫn nết, thì người vợ đó sẽ biết cách cư xử tôn trọng bạn để bạn không bị lép vế. Những người đẹp mà có học, có văn hoá người ta luôn biết nâng niu trân trọng giá tri hôn nhân gia đình bạn ạ. Kinh nghiệm vài mối tình của bạn chắc là bạn chưa gặp may nên toàn gặp phải những em xinh đẹp đua đòi tốt nước sơn nhưng không tốt gỗ thôi. Bạn nên hiểu tôi đã biết rất nhiều người đã được ngợi khen là giỏi quá nên mới lấy được vợ đẹp đó bạn ạ.
avatar Hang Nga 06:15 13/03/2010 Bạn Phạm ơi, nếu bạn nói chung chung là vợ đẹp là vợ người ta thì bạn đã nhầm đấy. Đã không ít lần tôi được nghe từ miệng phái nam nói rằng chẳng ai thích lấy người vợ nào mà chẳng được ai chú ý. Nhiều ông chồng còn cảm thấy tự hào khi đi cùng vợ mà ai cũng phải ngắm nhìn trầm trồ khen ngợi kia đấy. Bạn nên hiểu không phải người vợ đẹp nào cũng có tính không chung thủy, có rất nhiều người đẹp người đẹp nết đó bạn ạ. Điều quan trọng khi lấy vợ đẹp yếu tố chủ yếu ở người chồng là phải hiểu tính nết của vợ, phải tuyệt đối tin tưởng vợ, như vậy thì sẽ không có điều gì đáng tiếc xảy ra cả. Dẫn chứng cụ thể là chồng tôi luôn tin tưởng tuyệt đối ở tôi kể cả khi có người đàn ông khác đi theo tôi vì muốn làm quen đến tận nhà tôi, anh chàng đó còn tìm số điện thoại trên danh bạ gọi đến nhà tôi quấy rối, vậy mà chồng tôi vẫn không bao giờ nghi ngờ tôi điều gì. Hy vọng đàn ông đừng quá lo lắng khi lấy vợ đẹp nhé .
avatar chuoi 16:54 12/03/2010 Hehe o đây có hot boy roai`
avatar Trần 0anh 21:44 11/03/2010 Boy HCM nói đúng đấy ^^ . Bắt đầu mến bạn nì rồi . @ MÍt : bạn tớ cũng có nick name thế này :p .
avatar mít 21:25 11/03/2010 @ boy HCM : ôi mình ngưỡng mộ bạn này lắm nhé. Bạn ý nói câu nào là mình chết câu ý. Tâm đắc, tâm đắc.
avatar hoatulip_usd89 19:32 11/03/2010 Đọc bài viết của anh Phạm em cảm thấy an ũi phần nào vì em ko dc đẹp lắm( có duyên thôi ^^). Em cũng rất tự ti  nên cũng it bạn,nhưng giờ thì em đã hiểu
avatar boy HCM 18:42 11/03/2010 Bài của anh rất đúng nhưng chỉ đúng với những người không đủ can đảm lấy vợ đẹp ( đẹp ở đây không chỉ là ngoại hình mà còn ở tâm hồn tính cách). Mẹ tôi cũng từng khuyên " Vợ đẹp là vợ người ta" , tôi đồng ý có những cô bạn gái hay vợ đẹp thì ta hay lo , ghen... nhưng cái quan trọng là anh có yêu có yêu cô ấy không ? Đẹp không phải là một cái tội, đừng vì một vài bông hoa không mùi mà đổ tội hoa chẳng thơm. Tôi số cũng đào hoa gần giống anh thôi , nhưng không phải "hoa" nào cũng "đào", phải lựa chọn và tin tưởng hoa chứ anh bạn.Tôi chưa lấy vợ và ít nhất trong 5 năm nữa tôi sẽ không có ý định lấy vợ nhưng nếu lấy vợ ,đẹp hay không đẹp không thành vấn đề , quan trọng mình có yêu cô ấy hay không thôi.
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.