Quá thương tâm cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể

Quá thương tâm cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể

Cơ thể bé Vân phát triển bình thường như những đứa trẻ 4 tuổi, chỉ có cái đầu bé là to gấp 2 lần so với thân hình gầy guộc. Bé Vân không nói chuyện và nằm một chỗ suốt 4 năm nay, chỉ mỗi đầu là liên tục phát triển...

Bài gốc

Chồng chê tôi... xấu! Chồng chê tôi... xấu! (aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng. 22 Chia sẻ

Tôi chẳng thích lấy vợ đẹp!

11-03-2010 | 12:40:00 L.P
(aFamily)- Đàn ông háo sắc vốn là chuyện bình thường nhưng không phải người đàn ông nào cũng thích lấy vợ đẹp đâu nhé.

Rose thân mến!

Chồng bạn cũng giống hầu hết đàn ông, đều thích phụ nữ đẹp. Xét cho cùng đó không phải tội lỗi nên khó có thể trách móc anh ta được. Có chăng, góp ý với chồng lần sau có không vừa lòng với nhan sắc của vợ thì cũng nên nhắc khéo để vợ biết mà “nâng cấp”, chứ bộc trực như thế khiến vợ đau lòng lắm đấy.

Đàn ông háo sắc vốn là chuyện bình thường nhưng không phải người đàn ông nào cũng thích lấy vợ đẹp đâu nhé. Bản thân tôi là ví dụ. Chắc nhiều người nghe xong, đặc biệt là nam giới sẽ cho tôi sỹ hoặc dở hơi hay nói dối. Chưa biết chừng có người còn bảo tôi hâm hoặc nghèo rớt mùng tơi hay xấu trai thì làm sao lấy vợ đẹp được cũng nên.

Thú thực, tôi thấy mình không đến nỗi nào, cũng quen biết vài cô bạn xinh đẹp và có thể tự tin tiến tới tình yêu với họ. Tuy nhiên, tôi không chọn họ làm vợ vì đơn giản tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi gần những người con gái có sắc.

Hồi còn học đại học, tôi rất thích những bạn gái có gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Ngày ấy lớp tôi không nhiều con gái mà cũng chẳng có cô nào khả ái. Lúc đó đến lớp nhìn mấy bạn gái cảm thấy thất vọng lắm. Song nhan sắc chỉ gây ấn tượng ban đầu, đến năm thứ hai tiếp xúc nhiều thấy cũng quen mắt. Họ có xấu lắm đâu. Đến năm thứ 4, nhận thấy đằng sau cái nhan sắc bình thường ấy, tính nết của họ khá ổn, ngoan ngoãn, trong lòng cảm thấy mến mến nhưng muộn rồi, họ có người yêu hết và ra trường là lấy chồng. Giờ nhìn những người chồng của họ (chính là mấy thằng bạn cùng lớp) hạnh phúc bên người vợ đảm, tôi thấy họ đúng là may mắn.

Còn tôi, ra trường đi làm, tự mình an ủi sẽ lấy cô vợ xinh xắn, trẻ trung để bù cho những năm đại học không tình yêu. Tôi đã đến với hai cô gái có nhan sắc và kém tôi 6 tuổi. Ai cũng bảo ổn nhưng tôi lại không thấy vậy.

Cô thứ nhất hình như ngoài sắc đẹp thì chẳng có gì khiến tôi hài lòng. Nhà hai chị em gái, cô ấy là út được chiều chuộng hết mức, kết cục là việc nhà không hề biết, không hề mó tay. Đến quét cái nhà chẳng nên hồn, gọt quả mướp bằng cái nạo cũng không xong. Hôm nào cô ấy vào bếp thì món xào hoặc cháy hoặc mặn chát, không đứt tay thì bát vỡ xủng xẻng.

Ra ngoài gặp gỡ mọi người, ăn nói chỏng lỏn, trống không. Chưa thấy người đã thấy tiếng. Tôi nhớ nhất bà cô sau lần gặp mặt người yêu tôi đã nói một câu đầy mỉa mai “hình thức và tính cách sao tương phản nhau thế, khổ thân cháu trai tôi”.

Cô thứ hai xinh đẹp hơn cô thứ nhất, tính cách cũng khá khẩm hơn nhưng lại suốt ngày thích chưng diện, son phấn, mỹ phẩm, quần áo, giày dép thay đổi liên tục. Yêu cô ta mà tôi chóng cả mặt cũng không chiều nổi. Tiền cô ấy kiếm ra một thì phải tiêu ba nên chẳng có gì lạ vừa đi làm vừa xin thêm tiền bố mẹ và hạch sách người yêu. Không kịp đáp ứng thì giận dỗi, nhõng nhẽo nay hờn mai tủi. Quá mệt mỏi.

Chưa hết, cô ta đẹp nên cũng lắm vệ tinh theo đuổi, yêu tôi mà vẫn sẵn sàng bắn tín hiệu cho các cây si khác hi vọng. Phát hiện ra tính lẳng lơ của cô ta, tôi lập tức chia tay khẩn cấp.

Giờ tôi nghiệm ra rằng, lấy vợ chẳng cần xinh đẹp, suốt ngày phải lo giữ vì thời buổi bây giờ thật lố lăng, ngoại tình đầy rẫy. Hơn nữa, sắc đẹp đâu có giải quyết được vấn đề gì. Quan trọng khi lấy nhau, người vợ là chỗ dựa cho chồng, biết chăm lo vun vén cho gia đình, con cái. Vợ không cần đẹp nhưng đảm và yêu chồng nới thật sự đáng tự hào và đáng lấy.

Lấy vợ đẹp thích thật nhưng cũng lắm bi kịch và khá mong manh đấy các bạn ạ. Tôi xin lấy vợ bình thường cho đỡ mệt đầu!

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar Tùng 18:32 25/03/2010 Điêu
avatar Nguyen huong 09:15 15/03/2010 Hi! em ngưỡng mộ anh đó! anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhi? hihi
avatar Phuong 08:29 12/03/2010 Chào anh L.P, hạnh phúc gia đình không biểu hiện ở việc anh lấy vợ đẹp, xấu hay bình thường, mà hạnh phúc chỉ có thể bền vững khi cả hai cùng nhau cố gắng xây dựng nên. Anh cũng từng quen hai cô gái theo anh cho là đẹp và anh lại sợ đơn giản chỉ vì họ đẹp nhưng cách cư xử không được hay lắm, vì vậy để biết được người đó tốt hay xấu anh cần phải bỏ thời gian ra tìm hiểu đúng không ạ. Xã hội này vẫn còn nhiều người tốt lắm, anh đừng ác cảm như thế nhé! Chúc anh sẽ sớm tìm được người anh vừa ý.
avatar Đức Vũ 23:04 11/03/2010 Khi yêu tôi chẳng chọn đẹp hay xấu, toàn yêu tự nhiên thật đấy, nhưng nếu đi tìm có lẽ tìm người bình thường thôi. Tôi kệ nhưng có lẽ phải lấy vợ chứ cứ "chờ" thì già quá roài, thèm vợ quá.Tôi nghĩ bạn tốt thì vợ bạn sẽ yêu tâm ở bên bạn, dù cô ấy rất xinh và có nhiều cơ hội. Có lẽ ngày trước tôi còn trẻ, khi đó tôi "hơi sợ" không giữ nổi nàng mà tôi chạy sớm, ích kỉ nhỉ. Nhưng thực chất nàng còn sợ tôi hơn, nàng đợi tôi cả mấy năm, chỉ có điều nàng còn trẻ và nông nổi nên đôi khi lạc đường. Hỡi những người đàn ông tốt hãy dũng càm lên lấy vợ xinh,,,,nghe buồn cười nhỉ.(Mấy bạn xinh xinh đang cười tôi kìa, ứ sợ đâu lườm lại vì tôi ứ có ai quản lí".
avatar Đức Vũ 22:27 11/03/2010 Bạn nên đặt lại tiêu đề "muốn lấy vợ đẹp nhưng sợ"...Có lẽ tôi cũng hơi xui xẻo như bạn, xong tôi vẫn tin và thấy nhiều người con gái đẹp như mơ, tính thì sao mà hay hay thế, chỉ có điều tôi không gặp may và rõ ràng lấy vợ đẹp thì nguy cơ to hơn vợ xấu rồi. Nhưng tôi tin những người phụ nữ thông minh, tốt bụng họ hiểu được giá trị của mình và hiểu được việc giữ giá trị ấy. Và có lẽ cũng do tôi, chưa chi tôi đã đội các nàng lên đầu nên các nàng thích sỏ mũi tôi, nhưng khi tôi thấy mình không đủ sức thì tôi chạy, dù đó là điều hối tiếc. Cả đời lặn lội bôn ba mà không giữ nổi người hồng nhan tri kỉ...Ai cũng bảo tôi sẽ lấy vợ xấu, mâu thuẫn quá nhỉ...thế nên vệ tinh đầy mình tôi vẫn ngồi online và ở nhà. Chúc ai cũng có một nửa yêu thương.
avatar Mina 17:51 11/03/2010 bạn thật xui xẻo khi gặp 2 người đẹp nhưng lại xấu tính ! Nhg ko thiếu những cô gái dễ thương nhưng vẫn đảm đang và biết suy nghĩ .
avatar viemconyeu_88 17:05 11/03/2010 Chào anh! Đọc bài viết của anh, em thấy mình cũng được an ủi vì em ko đẹp nhưng chỉ dễ thương và có duyên thôi (mọi nguời nhận xét). Nhưng anh cũng đừng ác cảm với phụ nữ đẹp như vậy, con người sinh ra xấu hay đẹp đều ko có tội, quan trọng là họ sống thế nào thôi. Còn những gì anh đã trải qua và cũng may là anh chưa cưới họ nên anh vẫn còn cơ hội lựa chọn người phù hợp với anh hơn. Chúc anh may mắn!
avatar chuoi 16:35 11/03/2010 hí hí, k biết mình gặp a này thì mình ế hay là ok nhỉ?
avatar ami 12:12 11/03/2010 Khiếp cứ như phụ nữ đẹp là virus bệnh tật ý, đẹp cũng chê mà xấu cũng chê. đúng là bọn đàn ông lắm chuyện
avatar ThanhTam 09:44 11/03/2010 Thân gửi bạn L.P !Đọc xong bài viết của bạn mình thấy hình như bạn có ác cảm với phụ nữ đẹp thì phải?hi..hi. Nhưng mà bạn ơi không phải mọi phụ nữ đẹp đều như thế đâu. Nếu ai cũng nghĩ như bạn chắc phụ nữ có nhan sắc chắc bị ế quá. Theo mình nghĩ việc làm đẹp của phụ nữ không phải làm đẹp cho mình mà còn làm đẹp cho mọi người và cho xã hội nhưng các chị em không được lạm dụng nó, bên cạnh đó chị em phụ nữ còn phải học nhiều hơn nữa về công, dung, ngôn, hạnh. Nhưng cũng cám ơn bài viết của bạn, hy vọng phái đẹp sẽ rút ra được bài học : đừng để mình là bông hoa đẹp mà không có hương thơm. ( Mình cũng là một phụ nữ dễ nhìn và luôn phấn đấu để mọi người không nghĩ mình chỉ có sắc mà không có hương).
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.