Quá thương tâm cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể

Quá thương tâm cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể

Cơ thể bé Vân phát triển bình thường như những đứa trẻ 4 tuổi, chỉ có cái đầu bé là to gấp 2 lần so với thân hình gầy guộc. Bé Vân không nói chuyện và nằm một chỗ suốt 4 năm nay, chỉ mỗi đầu là liên tục phát triển...

Bài gốc

Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo? Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo? (aFamily)- Em hiện chưa được 18 tuổi, còn thầy hơn em 11 tuổi và đã rất muốn có một gia đình, một người vợ và những đứa con ngoan... 16 Chia sẻ

PLN hãy hoàn tục để đến với tình yêu

13-12-2009 | 14:29:54 Hồng Linh
(aFamily)- Bạn quy y không phải vì đã thoát tục, mà vì bạn cảm thấy lãnh cảm với đàn ông, hay đúng hơn là bạn thấy không có người đàn ông nào xứng đáng với mình.

Các bài hoặc tác giả khác liên quan

Chào PLN!

 

Câu chuyện của bạn khiến tôi có nhiều cảm xúc. Một chút ngạc nhiên, một chút thông cảm, một chút bực mình. Qua những gì bạn viết tôi nhận thấy bạn là một cô gái rất tự tin với những người xung quanh, thậm chí là có gì đó kiêu hãnh. Vì vậy việc bạn quy y không phải vì đã thoát tục, mà vì bạn cảm thấy lãnh cảm với đàn ông, hay đúng hơn là bạn thấy không có người đàn ông nào xứng đáng với mình. Thế thì nương tựa cửa phật làm sao được! Bạn hãy hoàn tục đi và sống đúng với con người thật của mình.

 

Có thể gọi là may mắn chăng, khi bạn phát hiện ra rằng, hóa ra bạn cũng có cảm xúc yêu đương, nhớ nhung như những người khác. Đáng tiếc là người đàn ông đó đã có gia đình và hơn bạn quá nhiều tuổi. Tôi hiểu người thầy đó quan trọng với bạn thế nào nên có khuyên bạn cố quên chắc bạn không dễ gì làm được. Với những người khác, một đời họ có thể yêu vài ba người, thậm chí lên cả chục người thì không yêu người này họ có thể tìm người khác. Còn với bạn, chuyện đó quá khó khăn đúng không bởi bạn không dễ dàng rung động với một người đàn ông.

 

Nếu ở trường hợp của bạn, tôi sẽ lựa chọn cách hoàn tục và sau đó làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Cho dù có nhút nhát, cho dù có thất bại tôi cũng sẽ tìm gặp thầy giáo để bày tỏ lòng mình. Đó là vì tôi không muốn sau này sẽ hối hận. Làm vậy thì ít ra mình cũng đã thổ lộ được tình cảm với người đàn ông đầu tiên mà cũng có thể là duy nhất mình yêu thương. Còn lại hãy để cho duyên phận định đoạt.

 

Biết đâu người thầy giáo đó cũng có tình cảm với bạn thì sao? Khi bạn nói ra cũng là cơ hội để thầy nói rõ tình cảm của mình với bạn. Nếu thầy yêu bạn thì đó là niềm hạnh phúc lớn, cho dù sau này hai người có đến được với nhau hay không. Còn nếu thầy chỉ coi bạn như một học trò thì dù có đau lòng, bạn cũng có lý do để quên được thầy.

 

Tình yêu là điều kỳ diệu của con người. May mắn là cuối cùng bạn cũng đã cảm nhận được điều đó. Điều đó đáng vui mừng đúng không? Như thế bạn hãy bớt buồn lòng đi nhé. Chúc bạn sẽ có một cuộc sống hanh phúc với tình yêu viên mãn. Thân.

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar Mưa Xuân 20:33 13/12/2009 đồng ý với bạn là PLN nên hoàn tục, nhưng tôi ko đồng ý về việc PLN đi bày tỏ với thầy giáo. "Biết đâu thày giáo cũng có tình cảm với bạn thì sao" như thế có nghĩa là thày giáo sẽ bỏ vợ để lấy PLN à, và PLN trở thành nguời phá hoại hạnh phúc gia đình người khác?
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.