Quá thương tâm cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể

Quá thương tâm cô bé 4 tuổi đầu to và nặng gấp đôi cơ thể

Cơ thể bé Vân phát triển bình thường như những đứa trẻ 4 tuổi, chỉ có cái đầu bé là to gấp 2 lần so với thân hình gầy guộc. Bé Vân không nói chuyện và nằm một chỗ suốt 4 năm nay, chỉ mỗi đầu là liên tục phát triển...

Bài gốc

Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo? Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo? (aFamily)- Em hiện chưa được 18 tuổi, còn thầy hơn em 11 tuổi và đã rất muốn có một gia đình, một người vợ và những đứa con ngoan... 16 Chia sẻ

Tôi "ngơ ngẩn" vì cô học trò kém 7 tuổi

05-12-2009 | 05:45:28 Phạm Việt Hùng
(aFamily)- Tôi hiểu rõ những khó khăn của bạn trong tình thế hiện nay hơn ai hết bởi chính tôi cũng là một thầy giáo!

Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi rất cảm thông với hoàn cảnh của bạn và người thầy đó! Có lẽ không ai hiểu rõ hơn hoàn cảnh và những khó khăn của các bạn trong tình thế hiện nay hơn tôi bởi chính tôi cũng đã có một tình yêu như vậy! Tôi là một thầy giáo!

Cách đây hai năm khi tôi gặp người yêu của mình, cô ấy là học sinh của tôi chủ nhiệm. Tôi hơn cô ấy 7 tuổi, chúng tôi đến với nhau không bởi tiếng sét ái tình mà bằng những rung cảm, sự cảm thông và chia sẽ với nhau.

Mặc dù đôi khi người yêu của tôi còn hơi trẻ con trong suy nghĩ và việc làm nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau là thật lòng. Tôi không biết hoàn cảnh của các bạn hiện nay ra sao nhưng chúng tôi đã gặp phải vô vàn khó khăn.

Đầu tiên là sự soi mói của dư luận, thật sự lúc đầu chúng không thể hình dung ra hết thế nào là búa rìu dư luận, đến khi đối diện với thực tế mới thấy là thực sự sức ép tâm lý từ phía dư luận rất khủng khiếp.

Mặt khác gia đình hai bên cũng không đồng ý cho mối quan hệ của chúng tôi, một mối tình mà theo người ta là ngang trái không phù hợp lẽ thường. Mặc dù chúng tôi rất mệt mỏi trước những áp lực đó, nhưng bằng tình yêu của mình chúng tôi đã vượt qua tất cả để đến với nhau.

Thực sự trong suốt quãng thời gian yêu nhau trong suy nghĩ của tôi chưa lúc nào nghĩ đến việc bỏ cuộc chỉ đơn giản bởi vì tôi rất yêu cô ấy. Hiện tại người yêu tôi đã ra trường và đang theo học trong thành phố Hồ Chí Minh. Lại một thử thách không nhỏ nữa cho những kẻ yêu nhau, bởi tôi đang ở cách cô ấy gần 2000 cây số. Nhưng bằng tình yêu và ý chí của mình chúng tôi sẽ vượt qua tất cả.

Hai gia đình chúng tôi đã đồng ý cho tôi và cô ấy đến với nhau. Chúng tôi định hai năm nữa sẽ tổ chức đám cưới. Điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ với hai bạn rằng: "Nếu yêu nhau hãy đến với nhau, cùng nhau nắm tay vượt qua tất cả ! Tình yêu sẽ tiếp sức cho các bạn ! "

Chúc các bạn hạnh phúc !

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar hamy1312 21:07 05/12/2009 fai co^ng nha^n la se trai qua vo^ van` kho' khan! kho^ng biet' con` bao nhieu thu' kho' khan, thu thach' den' voi' minh nua day?
avatar hoàng minh 10:26 05/12/2009 pé nên suy nghĩ thiệtb là kĩ đi nếu bạn vội vàng thì có lúc bạn sẽ cảm thấy hối hận đó..
avatar hồng Lê 09:02 05/12/2009 Tình yêu là một thứ tình cảm đẹp đẽ mà chỉ con người mới có được. Dù tình yêu đến sớm hay đến muộn thì đó vẫn luôn luôn là điều tốt đẹp Bạn hãy yêu khi thấy có thể yêu được. Còn yêu như thế nào cho đẹp, cho hay , cho đến khi lấy nhau hoặc  có khi phải chia xa nhau ta vẫn không cảm thấy oán hận bạn tình là được. Chúc bạn tiếp tục có được những tình cảm tốt đẹp .
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None

Tin mới hơn
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.