Giảm cân nhờ… thở đúng cách

Giảm cân nhờ… thở đúng cách

Những bài thể dục, aerobic hay yoga đều yêu cầu người tập phải biết cách thở đúng để khỏe mạnh. Bên cạnh đó, việc thở đúng còn giúp bạn giảm cân nhanh chóng.

Bài gốc

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ? Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ? (aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực. 69 Chia sẻ

Chủ đề này HOT hơn cả Vàng và USD

13-11-2009 | 06:28:28 Nguoihanoi
(aFamily)- Tôi cũng đã đọc một số bài về chủ đề này ngay từ đầu, thấy việc tranh luận vui quá nên cũng mạo muội viết nên vài ý kiến của mình.

Tôi đồ rằng, cô gái mở đầu cuộc tranh luận gay gắt này (chả nhớ tên gì nữa) giờ này chắc đang chuyển hướng sang lấy chồng Ngoại. Vì sau khi đọc hết ý kiến của mọi người liệu cô gái này còn sáng suốt lựa chọn Tỉnh lẻ hay Thành phố nữa không?

Các ý kiến của các bạn đã bình luận đều có cái lý của mình. Tình cảm yêu thương của con người là thiêng liêng, vì vậy mọi so sánh tính toán đều là lố bịnh cả. Bạn Mai Chi (bây giờ mới nhớ tên) chọn ai là quyền của bạn. Cái gì cũng có cái được, cái mất. Bù trừ thôi bạn. Nếu bạn được cả thì quá may mắn rồi.

Ở đâu đều có người nọ, người kia. Mác Thủ đô hay Tỉnh lẻ không phải là thước đo của cả một con người. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Ông bà nội tôi ở Hà Nội trước những năm 45, tôi không phải là gốc nhưng cũng có thể gọi là "Hà Nội phẩy" cũng được.

Tôi bây giờ tạm coi là thành đạt trong cuôc sống bằng chĩnh trình độ và sức lao động của mình. Bố mẹ làm công chức chỉ nuôi con cái 18 năm khôn lớn đã là thành có  lớn trong thời bao cấp khó khăn rồi( năm nay tôi 36 ).

Trong cuộc sống và công việc, tôi có rất nhiều bạn bè đối tác là người tỉnh lẻ (cả Nam và Nữ), họ là nhưng người bạn, người đối tác quan trọng của tôi. Họ đi học ĐH cùng tôi rồi thuê nhà ở Hà Nội nhiều năm rồi làm ăn, phát triển lên mua nhà, xe máy, Ôto ở Hà Nội. Nếu xét về ý chí vươn lên thì tôi thấy họ, những người Tỉnh lẻ, còn ý chí sắt đá và vươn lên mãnh liệt hơn chúng tôi rất nhiều. Dù sao chúng tôi còn có gia đinh, bố mẹ chu cấp trong suốt những năm học ĐH. Điều đó khiến tôi khâm phục họ.

Qua đó tôi muốn nhắn nhủ Mai Chi rằng, bạn lựa chọn ai là tùy bạn nhưng bạn cũng cần suy xét kỹ khi đặt niềm tin, tình yêu của mình vào người đó, dù Hà Nội hay Tỉnh lẻ. Bản chất là người tốt thì ở đâu cũng là người tốt cả. Quan trọng là bạn có đủ trình độ nhìn nhận ra không thôi. Vì tôi là đàn ông nên cũng khó đưa ra những tâm sự kỹ hơn vì bạn là con gái. Đàn ông chúng tôi có những suy nghĩ khác với phụ nữ.

Vài dòng gửi tới Mai Chi và hy vọng bạn có lựa chọn sáng suốt cho cuộc đời mình.

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar Nguyễn Thị Thanh Vân 14:51 14/11/2009 Vote cho anh. Tôi thấy bài viết của anh rất chí lý. Nó cũng giống suy nghĩ của tôi. Tôi tâm đắc nhất câu: Bản chất là người tốt thì ở đâu cũng là người tốt cả. Có thể Mai Chi chưa yêu Trung lắm. Theo tôi, nếu yêu chân thành thật lòng thì sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Tôi đã từng trải qua thời kỳ đó nên tôi hiểu, khi yêu người ta không toan tính gì cả.
avatar Phạm Thị Thu Thuỷ 09:12 14/11/2009 Đọc bài viết của anh tôi thấy thật chí lý. Không còn lời nào để diễn tả. Cảm ơn anh đã có những nhìn nhận khách quan đúng đắn. Đúng là trong mọi khó khăn nhất thì vẫn còn cách tháo gỡ giải quyết. Tôi thay mặt cho các bạn gái nói chung ở tỉnh lẻ hay thủ đô xin chân thành cảm ơn bài viết đóng góp xác đáng của anh. Đúng là nhìn sự vật hiện tượng phải xét đến bản chất.
avatar maithuy 14:54 13/11/2009 Bài này hay. Ít lời mà trúng tâm luôn. Nói thế đủ hiểu "đàn ông suy nghĩ khác phụ nữ". Mấy ông Boy biếc gì đó không hiểu đc đàn ông đâu, họ ko suy nghĩ giống chúng ta.
avatar Nhóc 14:27 13/11/2009 Vote for u. 9 người 10 ý ai cũng cho là mình đúng mà thấy mệt quá.Cháu thấy chú nói quá đúng luôn. Chắc là chị Mai Chi này chưa yêu. Chứ yêu rồi thì mờ cả mắt chứ đâu còn tỉnh táo mà ngồi cân đo đong đếm xem anh nào nặng hơn nữa. Buồn vì chuyện tình yêu thời hiện đại quá chú nhỉ.
avatar trần oanh 11:26 13/11/2009 anh nói rất hay.vote cho anh nè.Cảm ơn đời đã cho một ngày  mới.Ngày mới , gặp đc những người như anh thật tuyệt. Thứ 6 ngày 13 thì sao chứ.cảm ơn anh nhìu nha.
avatar đá 10:40 13/11/2009 Không cần nói thêm gì nữa. Vote cho anh!
avatar boy84x 09:50 13/11/2009 rốt cục.bài của anh đã đi vào chủ dề chính.chính xác.ủng hộ anh
avatar Mưa Thu 09:24 13/11/2009 Anh suy nghĩ thật chính chắn, đồng ý với anh. Vote cho anh
avatar Thụy Thụy 09:01 13/11/2009 Ý kiến của anh rất hay.trong chủ đề này em thấy bài viết của anh là hay nhất. em rất đồng ý với ý kiến của anh
avatar Thuy 08:20 13/11/2009 Bạn nói thật chính xác, ở đâu cũng có người thế này thế khác, Quan trong bản chất của người tốt thì ở đâu cũng tốt. mọi người hãy tự chọn cho mình 1 người mà mình cảm thấy vững tin nhất.
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.