Giảm cân nhờ… thở đúng cách

Giảm cân nhờ… thở đúng cách

Những bài thể dục, aerobic hay yoga đều yêu cầu người tập phải biết cách thở đúng để khỏe mạnh. Bên cạnh đó, việc thở đúng còn giúp bạn giảm cân nhanh chóng.

Bài gốc

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ? Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ? (aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực. 69 Chia sẻ

Gái nào mà chẳng mê lấy chồng Hà Nội

13-11-2009 | 07:28:28 Nguyễn Kim Hồng
(aFamily)- Là con gái ai mà chẳng ao ước lấy chồng thành phố, nói toẹt ra là chồng Hà Nội.

Các bài hoặc tác giả khác liên quan

Gửi đến chị Nguyễn Thị Hương Giang, tác giả bài viết “Trai Hà Nội danh giá đến thế sao???”

Tôi thấy Mai chi suy nghĩ như vậy chẳng có gì sai cả. Là con gái ai mà chẳng ao ước lấy chồng thành phố, nói toẹt ra là chồng Hà Nội.

Ba má Mai Chi ở Hà Nội nên nếu lấy chồng gần, cô ấy có thể phụng dưỡng ba má một cách tốt nhất. Thời buổi nào rồi mà còn có chuyện một túp lều gianh với hai trái tim vàng??? Đừng có đùa. Nếu như trước đây phương châm đó có vẻ là hợp lý và được các nhà văn tình cảm ba xu ca ngợi thì giờ đã khác rồi.

Tôi nói thế không có nghĩa là phủ nhận tình yêu. Nhưng... Tình yêu chỉ có thể bền vững và ra hoa thơm trái ngọt nếu đi kèm vật chất. Tất nhiên vật chất vừa đủ không phải là quá nhiều.

Nếu chị già đi, xấu đi, béo lên và lúc nào cũng dính nước mắm với nước đái con thơ, cáu bẳn vì tiền bạc và chạy ăn suốt ngày thì tôi hỏi chị có ôm được cái tình yêu lý tưởng ấy hay không?

Đấy là chưa kể chồng chị sẽ chán chị như chưa bao giờ yêu nhau.

Trai Hà Nội cực kỳ có giá đấy thưa chị. Chị đừng bôi trắng nó nhé.

Lấy chồng xa Hà Nội, Mai chi sẽ phải cân nhắc lựa chọn công việc và chí tiến thủ của cô ấy sẽ bị loại bỏ. Tất nhiên để đạt tới thành công, con người sẽ phải cố gắng hết sức mình không cứ giàu nghèo. Nhưng ai chả muốn mình có nhiều may mắn và phương tiện đi đến thành công một cách nhanh nhất thay vì chọn đi bộ. Cô ấy chọn xe máy... Có gì là không được mà sao chị lại dồn bực tức nói trai Hà Nội danh giá thế sao?  Trai Hà Nội có người này người nọ. Chẳng phải ai cũng như ai mà chị nói như vậy.

Anh bạn của Mai Chi đã bên cạnh cô ấy là bạn thân. Họ có gì là không hiểu nhau. Lấy người yêu mình và sẽ luôn có mặt lúc cần nhau nhất chỉ cần thế thôi, tôi cam đoan thời gian sẽ làm Mai Chi yêu anh ấy. Còn anh người yêu ngoại tỉnh, tôi không chê cũng không phán xét.


Chọn chồng tốt là để được cuộc sống tốt cho mình, cho ba mẹ và cả con cái của mình sau này nữa. Tại sao nhiều người vẫn than vãn là chồng mình không tốt mình khổ???

Bởi vì ngốc nghếch thì phải chịu.

Chọn chồng cũng như đi mua cá. Chị mua phải con cá ươn là do duyên số hay là do chị đoảng không biết suy xét?

Chẳng có cái gì là vĩnh cửu tình yêu cũng như vậy. Thời gian sẽ làm Mai Chi quên được và vui vẻ với cuộc sống mới không phải lo lắng mà chỉ cần thể hiện năng lực bản thân.

Còn nếu như nỗi lo cơm áo gạo tiền, con cái nhà cửa thì sẽ chẳng bao giờ cô ấy có thể tập trung cho những ước mơ của mình.

Có hai anh chàng đều đẹp trai học thức yêu chị, một anh ở hà nội một anh ở tận vùng sâu vùng xa chị chọn ai? Câu trả lời này tôi chắc cũng không phải nói rồi.

Chị hãy suy xét lại mình khi nói câu động chạm trai Hà nội như vậy. Nếu quả thực chị nghĩ như vậy thì con cái chị cũng không cần cho ra Hà Nội học đại học đâu. Chị nên cho chúng ở nhà và lấy chồng địa phương đi.

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar heo88 12:02 11/10/2011 chị hồng nè , đọc xong bài của chị mà em thấy bức xúc . thưa với chị em là gái tỉnh lẻ 100% , nhưng chưa bao giờ và cũng không bao giờ em ham hố trai hà nội hết . Hà nội rồi sao , thủ đô rồi sao , trai hà nội thì có gì hơn trai tỉnh lẻ chứ . Cứ hà nội mới là ngon àh . xin thưa là , tỉnh lẻ cũng có giá của tỉnh lẻ , và tỉnh lẻ giờ cũng có nhiều người gấp trăm lần  người có mác thủ đô . tỉnh lẻ giờ cũng nhiều người chả thua kém gì ai . và nếu cho em lựa chọn , em lúc nào cũng sẽ chọn trai  tỉnh lẻ , trai miền nam ( cần thơ , cà mau , sgon …) chứ chẳng phải zai “ hộ khẩu vàng hà nội " đâu chị ạh.
avatar ha thu 11:34 10/09/2011 Minh ko thik lay trai Ha Noi. Trai Ha Noi co gi ma phai mo uoc. Cai ma phu nu mo uoc la lay duoc 1 nguoi xung dang lam chong thoi.
avatar hanayukini 09:20 31/05/2011 nói như chị Hồng là sai, hoàn toàn sai vì tôi biết xung quanh tôi, không ai muốn lấy trai HN hết. chị gái tôi, 2 đứa em họ tôi, bạn bè tôi và của cả bạn chị tôi nữa, tất cả đều không thích lấy chồng HN. có thể mọi người vẫn ở lại HN làm và sinh hoạt nhưng người họ chọn không phải trai HN. họ thuê nhà thật đấy nhưng họ không hối hận về việc đó. vì cái họ cần là tình yêu, là sự đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia chứ không phải là cái mác người HN.
avatar lk111 03:46 27/05/2011 đúng là người hà nội ích kỷ...."Gái nào mà chẳng mê lấy chồng Hà Nội"....nghe cái tựa đề mà kiêu quá....sao chẳng bao giờ nghe "Gái nào mà chẳng mê lấy chồng Sài Gòn" nhỉ...nhìn một cách khách quan thì hn chỉ bằng một góc của SG thôi mà.có chăng thì người HN chỉ hơn người SG cái ích kỷ với soi mói người khác thôi..à quên..mình là người huế

avatar shochu 01:34 27/05/2011 kim hồng nói quá hay .quá đúng
avatar az 12:40 13/07/2010 Nhà kia lỗi phép con khinh bố/ Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng.
avatar PineBoyHn 21:35 20/05/2010 Trời ơi, sao hợp với suy nghĩ của tôi thế, Kim Hồng ơi cho tôi làm quen đi ! Quả là những lời nói tự đáy lòng, không có gì hoa mỹ k thật bạn Vinh Hoa. Tôi đọc bài của bạn Vinh Hoa má sởn cả da gà!
avatar Thanh Hương 20:47 26/11/2009 Chị Kim Hồng ơi. Em quê ở Quảng Ninh, em lên HN học được 7 năm, giờ em về QN làm và chuẩn bị lấy chồng. Đọc câu của chị mà em run rẩy. Không pahỉ bố mẹ cho em lên HN học là để lấy chồng HN chị ah. Em cũng không biết tại sao mọi người cứ phân biệt tỉnh lẻ / thành phố? Chả lẽ cuộc sống không dạy các anh chị biết rằng ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu? Em cũng khó hiểu khi các anh chị cứ tranh cãi rất nhiều mà không phân tích trong hoàn cảnh nào, thì con người nên cư xử ra sao? Trong cuộc sống em cũng tiếp xúc rất nhiều người, HN có, người tỉnh khác cũng có, em dành tình cảm cho họ không vì cái hộ khẩu, mà đơn giản là cách họ sống và họ cư xử với người khác thôi.
avatar abc 10:21 21/11/2009 Gửi Mai Chi. 24 tuổi sao chị phải vội vàng làm j.Như chị, một người HN chính gốc cơ mà, đằng nào thì nếu chị lấy a T, kái anh ở HN kia thì cũng đâu có ty, vì thế mà chị hãy cứ đợi mấy năm xem anh chàng tỉnh lẻ của chị có làm ra $,có mua nhà mua xe cho chị đc hay ko đã, nếu có ế thì lúc sau cũng vớ bừa 1 ng tỉnh lẻ mà cưới cũng ổn mà..hâh.Đọc bài này mà em thấy gét người như chị rùi đó.Mua đất mua chug cư ở HN, bi h thì cũng chỉ vài tỷ là mua đc, mà nếu như a T , ng Hn của chị có ăn chơi thác loan thì cũng chỉ vài tháng hoak vài năm là mấy kái vaì tỷ cũng tiêu tan thôi....Mong chị có qdịnh đúng đắn...Chúc chị hạnh phúc với sự chọn lựa của mình...
avatar Trai Hà Nội chân chính 09:27 20/11/2009 @007: Xin cảm ơn anh đã lên tiếng hộ. Phán đóan của anh không phải là không có cơ sở, trước đây tôi cũng đã từng nghĩ đến trường hợp này, có thể có một vài phần tử vì k tốt đã mạo danh là đại diện cho Người Hà Nội để gây chia rẽ, cố tình làm xấu đi hình ảnh  Người Hà Nội trong mắt mọi người, nên chúng ta cần phải đoàn kết lại.
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None

Tin mới hơn
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.