Giảm cân nhờ… thở đúng cách

Giảm cân nhờ… thở đúng cách

Những bài thể dục, aerobic hay yoga đều yêu cầu người tập phải biết cách thở đúng để khỏe mạnh. Bên cạnh đó, việc thở đúng còn giúp bạn giảm cân nhanh chóng.

Bài gốc

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ? Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ? (aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực. 69 Chia sẻ

Quá thất vọng về cô nàng Hà Nội Mai Thúy

12-11-2009 | 08:30:28 Ngọc Hà
(aFmaily)- Cô có cái gì mà nhận mình là “xôi” là “mâm son” hay chỉ là tờ giấy chứng minh hộ khẩu Hà Nội???

Gửi cô nàng Mai Thúy!

Đôi khi tôi cũng vào trang này đọc để giết thời gian trong lúc rảnh rỗi và vừa rồi, khi đọc bài của cô nàng này mình thật sự không chịu nổi.

Nói thật là cảm nhận mà tôi có sau khi đọc là sự khinh bỉ đối với cô nàng ấu trĩ này. Cô có cái gì mà nhận mình là “xôi” là “mâm son” hay chỉ là tờ giấy chứng minh hộ khẩu Hà Nội? Mà nói thật nếu cô có cái gì đó mà người ta tưởng là cao quý thì chắc là cũng chỉ là lầm tưởng, là nhầm lẫn mà thôi.

Cô về hỏi ông bà bố mẹ cô xem họ có phải gốc gác là người Tràng An không nhé. Nếu không thì cô cũng như phần lớn những người đang sinh sống ở Hà Nội này thôi. Còn nếu đúng thì quả là hổ thẹn cho cái gọi là “thanh lịch” của người Tràng An mà những người như cô với những suy nghĩ ngắn ngủn như cô đang bôi nhọ.

Cô hãy xem các nhà lãnh đạo, những người giỏi giang đang ngày đêm xây dựng cho Thủ đô và đất nước thì bao nhiêu phần trăm là dân Hà Nội? Cô hãy xem hàng năm trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học trong các thủ khoa thì có bao nhiêu người Hà Nội? Cô hãy xem trong trường Đại học (không biết cô có học không) thì trong những người xuất sắc có bao nhiêu phần trăm là người Hà Nội? Cô hãy xem trong nơi cô làm việc thì trong những người cốt cán, năng lực tốt có bao nhiêu người Hà Nội? Dù muốn hay không muốn có những người ngoại tỉnh ở nơi mà cô ở thì họ vẫn có mặt để cùng góp sức xây dựng nên Thủ đô này, bởi có lẽ chỉ trông chờ vào những người Hà Nội như cô thì chẳng hiểu đất nước này sẽ thế nào.

Bố chồng tôi là người ngoại tỉnh. Bố tôi đi học nước ngoài và công tác tại Hà Nội từ những năm chiến tranh. Bố được phân nhà, sống và công tác tại Hà Nội từ đó. Bố xa gia đình, mẹ tôi một mình ở nhà chăm mẹ chồng và các con. Đến lúc bố gần về hưu thì cả nhà mới đoàn tụ ở HN vì bố vẫn còn đi công tác theo diện chuyên gia.

Mẹ tôi là nông dân thuần chất nhưng chuyển lên HN ở thì cả khu tập thể phải ngưỡng mộ vì phẩm chất và cốt cách của mẹ. Với ai, mẹ cũng nhẹ nhàng niềm nở, mẹ ăn ở sạch sẽ gọn gàng không chỉ trong nhà mà còn ngoài ngõ xóm.

Những người HN tưởng mẹ tôi là giáo viên và ngưỡng mộ mẹ tôi lắm. Khi biết mẹ chỉ là nông dân thôi thì ấn tượng về mẹ tôi vẫn thế. Họp tổ dân phố hay các công việc ở tổ và phường ý kiến của mẹ tôi luôn luôn được trân trọng.

Vậy đấy, cao quý hay không đâu phải quyết định ở nơi xuất thân hay nghề nghiệp mà ở trong văn hóa ứng xử của mỗi con người. Rồi mẹ dựng vợ gả chồng cho các con, có người Hà Nội, có người không. Chồng tôi là con trai duy nhất nên đương nhiên mẹ muốn con mẹ sung sướng, “muốn vươn lên chứ không muốn lùi xuống” (như lời cô) nhưng mẹ chấp thuận tôi (con gái tỉnh lẻ) làm con dâu. Mẹ tôn trọng tình cảm và quyết định của con cái và chúng tôi cũng sẽ đối xử với con cái chúng tôi như thế. Chẳng so đo hơn thiệt, chẳng đặt mình ở vị trí cao hay thấp trong cái thang bậc nào hết.

Còn cô, cô thật sự phải xem lại cách nghĩ ngớ ngẩn ấu trĩ của mình đi, hay mở rộng tầm mắt mình đi để thấy cuộc sống không nhỏ bé trong cái ranh giới Hà Thành mà cô tự quây mình lại, cô hãy học cách sống và cư xử văn minh của người Tràng An mà cô đang được hưởng theo cô ạ. Bởi Hà Nội hay bất cứ vùng quê nào khác đều là những mảnh đất của quê Việt chúng ta. Hà Nội là thủ đô của hơn tám mươi triệu dân Việt Nam chứ không phải là của riêng ai cả.

Còn nếu cô cứ giữ cái suy nghĩ tủn mủn như thế thì cô xứng đáng có cái hạnh phúc tủn mủn với những người tủn mủn như cô. Cứ bám lấy 1 anh HN bất tài để “môn đăng hậu đối”, để được ở trong ngôi nhà Hà Nội do bố mẹ anh ta để lại, để được ăn trắng mặc trơn từ những đồng tiền chả phải anh ta làm ra,để “dám để cảm xúc bay bổng lung tung”, để những người “có địa vị kém” cô không dám tơ hào mơ ước đến cô nữa. Thật đáng thương cho cô, cô ạ!

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar Mr. Le 17:11 26/11/2009 Dù bạn là ai, bạn xuất thân từ đâu thì điều quan trong là giá trị của chính bản thân ban chứ. Làm nguòi phải có lòng tự trọng, bạn có lòng tự trọng bạn sẽ luôn ý thức được giá trị của bạn. Đó là giá trị Con Người. Giá trị đó có ý nghĩa trên tất cả. Khái niện vùng miền chỉ còn ý nghĩa danh giới địa lý thôi.  Người ta yêu nhau cũng vì cái giá trị đó thôi. Và chỉ thế thôi. Trong mọi trường hợp cái tâm thế của bạn luôn phải như thế: Kiêu hãnh. Cho nên khi yêu ai đó se không còn vấn đề thành phố hay tỉnh lẻ; giàu hay nghèo nữa - đối với cả bạn và đối phương. chỉ có tình yêu chân thành thôi.Một mặt khác, thực tế cuộc sống giống như mọt cái tát làm thức tỉnh những kẻ mơ mộng. Nó khiến người ta toan tính vật chất nhiều. Chuyện HN-TL, G-N cũng là toan tính vật chất như thế. Lấy người giàu (HN,...) mình sẽ có nhiều lợi thế hơn- đa số là vậy. Bạn có chấp nhận điều này hay không?Tôi là người Kiêu hãnh và lý trí. Người khôn ngoan sẽ không bao giờ để mình lâm vào tình thế khó.
avatar Huyen 10:23 17/11/2009 Chị viết rất hay. Vote chi Ngọc hà.
avatar Nhật Tân 19:42 15/11/2009 Quá chuẩn không cần chỉnh! Đọc mà thấy mát cả ruột! Vote cho bạn Ngọc Hạ nhé ^_^!
avatar tottochan 20:30 13/11/2009 những lời khuyên nhủ chân thành mình nghĩ sẽ co ích hon nhiều đối với MT,các bạn o đây chỉ toàn chê trách như vây càng làm cho người ta đi đến 1 suy nghĩ khác,càng lam cho ban ấy khó định hướng hơn,và bài viêt của bạn cũng dễ bi coi là lời của 1 người đố kị,o đây MT đang cần 1 lời khuyên,cần dc chia sẻ ,hãy giup con người ta bằng 1 tấm lòng bao la
avatar Ngọc Hà 16:42 13/11/2009 Thật ra tôi không đố kỵ các cô gái Hà Nội. Tôi cũng không phủ nhận cái thanh lịch của người gốc Hà Thành. Nhưng nhân cách cao đẹp không phải đơn thuần từ cái gốc gác “thanh lịch” mà phải vun đắp trong cả cuộc đời và trong mọi hoàn cảnh (cũng giống như cái cây thôi). Tôi cũng không phủ nhận có các em gái ngoại tỉnh ra Hà Nội choáng ngợp bởi cái phồn hoa nơi đây rồi quên đi xuất thân của mình, chạy theo sự sa hoa mà đánh mất bản thân lúc nào không hay. Tôi đồng ý cái gì hay, cái gì đẹp thì cần phải học hỏi, nhưng cần chắt lọc để phù hợp với bản thân. Cuộc sống còn dài, tôi nghĩ cứ là chính mình sẽ thoải mái nhất. Đừng nghĩ mình cao sang hơn người khác bởi điều mình biết, người mình biết thì ít còn điều chưa biết, người chưa biết thì nhiều. Tôi viết những suy nghĩ của mình để mong các bạn trẻ nên nhìn nhận cuộc sống bằng cả trái tim và lý trí của mình để có những quyết định đúng đắn bởi hạnh phúc không phải có ai mang đến trao cho ta mà do ta xây dựng và cảm nhận mà thôi.
avatar Hoang My 13:27 13/11/2009 Hoan hô bạn Hà đã có bài viết rất hay, với mình thì không nặng lời đâu, có lẽ vẫn chưa đủ để cô nàng đỏng đảnh đó sáng con mắt và sáng suy nghĩ ra một chút đâu. Không biết thực chất bên ngoài cô nàng được trời ban tặng cho cái gì nhưng có lẽ ai cũng thấy rõ là nàng ta chỉ được một khối óc và một trái tim quá nhỏ, chỉ cảm nhận và suy nghỉ nhận định cuộc sống ở một phạm vi quá hẹp.Cần phải học thêm để nâng cao trình độ và nhận thức về cuộc sống đi Mai Thúy nhé, và nếu như thực lực bạn không thể tự nâng cấo thêm thì hãy đừng để mọi người thấy được sự su thấp kém của bạn nhé.
avatar trần oanh 12:10 13/11/2009 rất tuyệt chị àh.
avatar hihi648 12:08 13/11/2009 bài viết của bạn đọc xong mình lại thấy trong tâm hồn của chính bạn lại co chút đố kị voi con gái Hà nội thì phải,minh thấy những lo lằng của Thuý là chính đáng ko sai gì cả,đó chỉ la lo ngại chứ ko chỉ o bản thân T tự nghĩ ra mà còn do y kiến của gia đình và bạn bè ,hãy đặt mình vào địa vị của T roi hãy phán xet,rộng lượng suy nghĩ 1 chút
avatar chicken_còi 16:23 12/11/2009 Thật không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của Thúy. Thật thất vọng cho bố mẹ em khi mất bao công sức tiền của nuôi em ăn học. Trên thực tế không biết em học hết lớp bao nhiêu mà sự hiểu biết của e lại kém và ngắn thế. E nghĩ con trai Hà nội đáng giá thế sao? Cả nước việt nam này chắc chỉ có con tra,i con gái Hà nội các e là có giá trị, còn phần còn lại chỉ là loại tầm thường. E thử nhìn vào các trường đại học ở hà nội xem tỉ lệ sinh viên gốc HN như các e có được mấy. Trong những người giữ địa vị cao có dân nhà e không??. Tôi nghĩ e và những người có suy nghĩ như e không đáng để xã hội mở rộng bàn tay chào đón. Thật xấu hổ cho đất nước khi có những con người như em Thúy ah!!!
avatar Cute girl 13:38 12/11/2009 em đồng ý với ý kiến của chi . Mai Thuý cô ta thật đáng thương,một cô gái thiếu giáo dục ,có lẽ cô ta ghen ghét khi có những cô gái tỉnh lẻ lai xinh đẹp
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.