(aFamily)- Nếu cho tôi lựa chọn lại, tôi sẽ vẫn chọn chồng tôi của hiện tại: có hình thức không nổi bật, tỉnh lẻ, không nhà cửa, không mồm mép hoa mỹ nhưng...
Gửi Mai Chi và những cô gái có suy nghĩ giống Mai Chi,
Nói các bạn thông cảm, nhưng tôi cực kỳ phản cảm với những suy nghĩ kiểu như thế này. Nhiều cô gái bây giờ cân đong đo đếm nhiều thứ quá, mà không xét đặc biệt tới 1 thứ cực kỳ quan trọng: đó là tính cách, nhân cách và khả năng nội lực của người đàn ông của họ.
Thế nào là yêu? Yêu là cùng nhau san sẻ những khó khăn, cùng chung tay xây dựng hạnh phúc, cùng chấp nhận những thứ không hoàn hảo của nhau, để có thể bù đắp dần và đặc biệt phải có niềm tin ở nhau. Nếu một chàng trai có nhà, có tư cách tốt, yêu bạn hết lòng, có kinh tế vững và hoà hợp về tính cách (và có thể về "chuyện ấy") với bạn ... thì xin chúc mừng bạn khỏi nhọc lòng cần cân nhắc.
Nhưng thưa bạn, số đó hiếm như tuyết rơi mùa hè. Ở đời phải biết mình là ai chứ. Hầu hết những cô gái có suy nghĩ như Mai Chi đều là những cô gái có tính tự lập kém, hoặc sống ích kỷ, hoặc tình yêu với bạn trai chưa đủ lớn để có nhiều đắn đo như vậy. Sao các bạn không nghĩ mình sẽ chung tay gánh vác với bạn đời? Yêu thương và chia sẻ với anh ấy nhiều hơn? Sao bạn không nghĩ dù những người có nhà cửa sẵn thì đó là nhà cửa của bố mẹ anh ta, hoặc dùng hỗ trợ tài chính của người khác chứ chưa chắc đã là công sức của anh ta?
Tôi tin ở đời được cái này mất cái kia. Mỗi người đều có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình. Nhưng tôi tin những người đàn ông sống có trách nhiệm, biết nghĩ, sống có ý chí và yêu bạn thật lòng sẽ mang lại hạnh phúc bạn, cho gia đình tương lai.
Tôi cũng bằng tuổi của Mai Chi (24 tuổi), đã có gia đình. Ông xã hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi yêu nhau và đến với nhau từ 2 bàn tay trắng vì 2 đưa xuất phát từ tỉnh lẻ. Gia đình 2 bên đều cũng không có điều kiện giúp đỡ (bố mẹ anh là nông dân thuần tuý, còn bố mẹ tôi là công chức nhà nước). Hiện tại, chúng tôi đã mua 1 mảnh đất cách trung tâm gần 10km và ở thuê ổn định tại 1 căn hộ chung cư mini nhỏ nhỏ, vừa để gần chỗ làm, vừa để tiết kiệm tiền để xây nhà. Dù là thuê nhà, nhưng điều kiện của chúng tôi còn tốt chán hơn nhiều người gốc Hà Nội: một không gian riêng thoáng đãng trên tầng 4, một căn hộ tương đối đầy đủ tiện nghi và môi trường sống văn minh.
Cuộc sống không phải dư giả, nhưng chúng tôi hạnh phúc. Thấy yêu thương nhau nhiều hơn và cùng nhau tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để có kinh tế vững hơn. Và quan trọng chúng tôi thấy trân trọng những đồng tiền mà chúng tôi đã bỏ sức lao động để kiếm ra. Tôi tin chồng mình.
Nếu cho tôi lựa chọn lại, tôi sẽ vẫn chọn chồng tôi của hiện tại: một người đàn ông có hình thức không nổi bật (nếu có thể gọi là xí trai), tỉnh lẻ, không nhà cửa, không mồm mép hoa mỹ... nhưng có những giá trị mà ở những người đàn ông khác đến với tôi chưa (không) có.
Chúc Mai Chi có được sự lựa chọn sáng suốt. Trân thành cảm ơn độc giả!