Thí sinh BNHV hăng say tập luyện cùng nhau

Thí sinh BNHV hăng say tập luyện cùng nhau

Minh Hằng, Anh Thư, Phương Thanh... đã có những giờ tập căng thẳng, nhưng bên cạnh đó họ cũng có những phút nghỉ ngơi thoải mái.

Bài gốc

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ? Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ? (aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực. 69 Chia sẻ

Lấy chồng: Đừng vì mác "Hà Nội" mà bỏ qua điều hệ trọng nhất

07-11-2009 | 05:45:29 Phạm Công Đính
(aFamily)- Không phải ai ở Hà Nội cũng có điều kiện kinh tế có nhà cửa đàng hoàng, mà có nhà cửa đàng hoàng chưa chắc là người có cuộc sống tốt, nghề nghiệp ổn định.

Mai Chi thân mến!

Bác đọc tâm sự của cháu và thấy thông cảm với cháu. Bác có vài lời khuyên của người đi trước đã trải nghiệm cuộc sống.

Đúng là lấy chồng Hà Nội thì tốt, nhưng với người này thì tốt, với người kia chưa chắc đã tốt. Không phải ai ở Hà Nội cũng có điều kiện kinh tế có nhà cửa đàng hoàng, mà có nhà cửa đàng hoàng chưa chắc là người có cuộc sống tốt, nghề nghiệp ổn định.

Lấy chồng tỉnh lẻ công việc ổn định, đồng lương chân chính, hai vợ chồng gần nhau, gần bố mẹ để nhờ vả lúc có con nhỏ còn hơn là mang tiếng ở Hà Nội nhưng công việc thì phụ thuộc không phát huy được chuyên môn của mình.

Điều quan trọng là các cháu còn trẻ, mỗi  người nên tạo cho mình một cuộc sống sự nghiệp vững vàng dù không ở Hà Nội nhưng tương lai các cháu còn dài.  Nếu làm ăn phát đạt thì chuyện ở Hà Nội không có gì khó. Bây giờ không thiếu các doanh nhân thành đạt họ có phải ở Hà Nội đâu. Họ tuy ở tỉnh lẻ nhưng còn có cuộc sống hơn nhiều người ở thủ đô. Mà ở Hà Nội chưa phải là cái đích của cuộc sống. Ở Hà Nội như một số người dân nghèo thì còn khổ gấp nhiều lần nhà quê thì còn làm sao có điều kiện sống tốt được.

Cái cần nhất của các cháu là tình yêu, là sự trân trọng, hiểu biết lẫn nhau cùng nhau xây đắp hạnh phúc chứ không vì cái mác ở Hà nội cháu ạ!

Bác có hai con, các con của bác đều lấy vợ chồng xa. Con gái ở Hải Dương nhưng lấy chồng ở Đà Nẵng, còn con trai thì lấy vợ ở miền quê nghèo của tỉnh Nghệ An. Chắc là do duyên số, không phải điều cốt nhất là các con bác đều tìm hiểu và thương yêu nhau. Bác đều giúp chúng vượt qua tất cả, tuy vất vả nhưng chúng đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Trước đây con gái bác cũng đã từng học Đại Học ở Hà Nội và cứ tưởng sẽ lấy chồng ở Hà Nội vì cũng rơi vào hoàn cảnh như cháu nhưng rồi những năm công tác ở Hà Nội đã giúp cho nó hiểu rất rõ về cuộc sống ở "Hà Lội" nên đã đi theo tiếng gọi của trái tim và đã xây dựng ở nơi khác.

Chúc cháu có quyết định đúng theo suy nghĩ của mình!

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar Mưa Thu 10:14 07/11/2009 Ôi! Billy bình luận đáng yêu quá, "mi gió" cái nào.
avatar Billy 08:35 07/11/2009     con gái hà nội thì to tát chắc, vào thành phố Hồ Chí Minh mà xem. Người ta không quan trọng giàu nghèo, chỉ cần yêu là họ đến với nhau. Cái loại con gái mà so sánh người này người kia rồi mới cưới thì vứt đi. Tôi là 1 người sinh ra tại Hà Nội Nhưng sống tại tp HCM từ thủa bé nên tất nhiên suy  nghĩ của tôi thoáng, không phải cái kiểu suy nghĩ phong kiến như bạn đâu.
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None

Tin mới hơn
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.