(aFamily)- Đâu phải trai Hà Nội mới có thể đem lại mọi thứ. Xin thưa với em, đầy các chàng trai thủ đô chính tối ngày ăn bám bố mẹ, mắc hết tật nọ, tật kia...
Gửi tác giả “Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ”!
Anh trót xem được bài tâm sự này khi đang tìm kiếm mấy từ khóa cho công việc trên google. Hóa ra diễn đàn tâm sự cũng sôi nổi thật. Nhiều tâm sự thầm kín được viết ra dưới nhiều góc độ khiến anh ngạc nhiên.
Cảm ơn Mai Chi đã chia sẻ lòng mình, giãi bày tâm sự với độc giả. Một lăn tăn nho nhỏ trước bến bờ hạnh phúc. Cũng phải, bởi đơn giản em là con gái, khi có nhiều hơn một sự lựa chọn, rơi vào hoàn cảnh này, suy nghĩ của em anh phần nào hiểu được.
Anh cũng là một chàng trai tỉnh lẻ, lên Hà Nội học tập rồi cũng không muốn về quê. Công việc hiện tại anh đang làm tuy hơi vất vả nhưng cũng cho anh cuộc sống không đến nỗi nào. Anh cũng phải thuê nhà, nay đây mai đó, thậm chí như nhảy cửa. Anh cũng muốn cố định, tiếc rằng việc thuê nhà ở nơi đất chật, người đông, người khôn, của khó không dễ chút nào.
Thú thực với em, gia đình anh ở quê không đến nỗi khó khăn. Nếu về quê, anh cũng chả sợ. Tuy nhiên, sống trên thủ đô quen, cuộc sống tiện nghi, mọi thứ cần có ngay nên giờ về quê thấy không thể bằng Hà Nội được. Điều đó lý giải, tại sao rất nhiều sinh viên, người ngoại tỉnh đến Hà Nội đều tìm cách trụ lại, chẳng ai muốn về. Anh là con út, trên có anh trai rồi nên được thỏa sức tung hoành. May mắn hơn Trung, người yêu em.
Anh cũng đang yêu một cô gái Hà Nội. Lan, người yêu anh, là con một trong gia đình bố mẹ làm buôn bán kinh doanh nhiều năm. Nhà cô ấy cực kỳ giàu có, không thiếu thốn thứ gì. Lan không học đại học, chỉ ở nhà quản lý cho bố mẹ. Anh quen cô ấy vì khi anh làm nhân viên kinh doanh cho một công ty có sản phẩm liên quan đến mặt hàng nhà Lan. Cô ấy không xinh xắn nhưng được cái duyên dáng, xởi lởi, nhanh nhẹn. Tiếp xúc nhiều lần anh đem lòng cảm mến và cô ấy cũng đồng ý yêu anh
Giờ đọc tâm sự của em, anh không biết Lan của anh có nghĩ như Mai Chi không? Song hoàn cảnh của Lan và Mai Chi là hoàn toàn khác nhau. Mọi người có thể cho rằng nhà Lan giàu thế, làm gì chẳng lo được chỗ ăn, chỗ ở cho con gái khi lấy chồng nên chắc cô ấy chẳng bao giờ phải nghĩ.
Đúng là bố mẹ Lan giàu có, Lan lại là con một nên họ muốn con gái lấy chồng sau này sẽ cho ở rể. Chính vì thế, khi Lan yêu anh, bố mẹ cô ấy cũng đồng ý. Họ muốn lấy một chàng rể biết lo toan, vun vén, thương yêu con gái họ. Bố mẹ cô ấy cũng nói sau này sẽ để anh tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình khi họ không đủ sức làm nữa.
Nhiều kẻ không ưa đã thêu rệt anh hám của hay loại con trai tỉnh lẻ hám giàu mà lấy vợ xấu để được hưởng của, bám trụ ở Hà Nội. Điều đó thực sự gây phản cảm với những người như anh.
Anh không rõ Trung, người yêu Chi thế nào nhưng riêng bản thân anh, tính tự trọng trong mình rất cao, không bao giờ muốn người khác xúc phạm hay xỉ nhục mình. Anh yêu Lan vì tính cách của cô ấy có nhiều điểm phù hợp với anh chứ không phải đống của cải kếch sù nhà cô ấy. Trong thâm tâm anh cũng chưa bao giờ có ý lợi dụng cô ấy cũng như chưa bao giờ nghĩ tới việc ở rể.
Anh có thể lo lắng được cuộc sống cho Lan cũng như con cái sau này. Anh tự tin với kiến thức, công việc mình đang có. Tự tin mình có thể đứng vững được trong cuộc sống hiện tại, chỉ cần vợ anh biết quan tâm và chia sẻ cùng anh.
Mai Chi cũng đừng nghĩ lấy trai tỉnh lẻ sẽ khổ, điều đó không đúng và ít căn cứ. Anh đã thấy rất nhiều người đàn ông tỉnh lẻ lên Hà Nội vô cùng thành đạt. Bởi đơn giản, họ có mục đích sống, có nỗ lực, có quyết tâm, có mưu cầu hạnh phúc. Đâu phải trai Hà Nội mới có thể đem lại mọi thứ. Xin thưa với em, đầy các chàng trai thủ đô chính gốc, tài cán chưa thấy đâu mà chỉ thấy tối ngày ăn bám bố mẹ, mắc hết tật nọ, tật kia, lông bông tối ngày. Còn thua xa các chàng trai tỉnh lẻ có chí.
Anh không tự đề cao mình nhưng anh thấy mình cần phải lên tiếng cho Trung, Mai Chi ạ. Theo những gì em nhận xét, em đang sở hữu một chàng trai có thể làm chỗ dựa tốt cho em.
Thực sự khi đọc bài của em, anh hơi tự ái. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, anh hoàn toàn thông cảm với ý kiến của Mai Chi.
Anh chúc em hãy tự tin hơn với quyết định của mình!