BÀI GỐC Đau đớn mỗi khi nghĩ người yêu đã từng ân ái với người khác

Đau đớn mỗi khi nghĩ người yêu đã từng ân ái với người khác

Phải là người trong cuộc mới có thể thông cảm được sự đau đớn mỗi khi nghĩ đến người yêu của mình đã từng ân ái với một người khác.

6 Chia sẻ

10 năm chồng vợ, chồng vẫn đay nghiến chuyện quá khứ

,
Chia sẻ

Chồng tôi rất yêu tôi, tôi biết điều đó. Nhưng mỗi lần giận tôi, anh ấy thường đem việc tôi đã từng quan hệ với người khác trước khi lấy anh để làm tôi tổn thương.

Chào anh!

Khi đọc những tâm sự của anh, thực lòng tôi đã không muốn viết, không muốn bình luận vì tôi đã quá hiểu một người đàn ông có suy nghĩ hẹp hòi và nhỏ mọn như anh. Bởi vì tôi cũng đã và đang trong hoàn cảnh ấy, phải chịu trận những lời tổng xỉ vả vô lý của chồng. Vì thế, tôi thành thật khuyên anh rằng, nếu như anh không bỏ qua được chuyện ấy khi đến với người con gái kia thì anh đừng giả nhân giả nghĩa yêu thương và cưới cô ấy vì lòng thương hại nữa. Vì như vậy, anh chỉ sẽ làm khổ cho cô ấy hơn mà thôi.

Khi đã là vợ chồng, nếu trong lòng anh vẫn nhen nhóm và nhớ về quá khứ không hay của cô ấy thì anh sẽ không thể mang lại cho cô ấy niềm vui chồng vợ thực sự. Ngược lại, cuộc sống vợ chồng lại đầy những xích mích, va chạm bẽ bãng mà thôi. Cô ấy sẽ lại mặc cảm, đau khổ như bản thân tôi hiện nay vậy.

Tôi đã lập gia đình được 10 năm và 2 vợ chồng tôi cũng đã có 2 mặt con. Chồng tôi rất yêu tôi, tôi rất biết điều đó. Nhưng mỗi lần giận tôi, anh ấy thường đem việc tôi đã từng quan hệ với người đàn ông khác trước khi lấy anh để làm tôi tổn thương. Là phụ nữ, tôi thực sự rất buồn và bị cảm thấy rất đau đớn, mất hết miền tin khi chồng mang chuyện quá khứ ra chì chiết, đay nghiến. 

Chúng tôi yêu nhau và đến với nhau hoàn toàn tự nguyện. Nhưng trước khi yêu anh, tôi cũng từng yêu sâu đậm một người đàn ông khác. Vì người ấy bị tai nạn giao thông nên chúng tôi không thể đến được với nhau để là vợ chồng như chúng tôi đã từng vun đắp. Về chuyện tôi đã từng có quan hệ với người yêu đã mất, khi tôi và chồng tôi tìm hiểu nhau, tôi cũng nói rõ cho anh mà chẳng hề giấu diếm. Nhưng ngày đó, anh cũng nói với anh chuyện ấy không hề quan trọng. Chỉ đơn giản là 2 đứa với nhau như thế nào, quan trọng là tình cảm của tôi dành cho anh thế nào. Tôi đã là người con gái hạnh phúc nhất khi thấy người yêu mình là một người quảng đại và độ lượng đến vậy.

Rồi đám cưới của chúng tôi cũng đã diễn ra sau 2 năm yêu nhau. Thời gian sau đám cưới, đối với tôi là cả một thiên đường. Anh luôn chăm lo cho tôi, chiều chuộng tôi từng tí một. Anh cũng không hề nhắc lại chuyện quá khứ của tôi. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi may mắn gặp một người chồng như thế. Tôi yêu thương chồng hết mực. Và rồi, đứa con đầu lòng chào đời. 

Từ khi có em bé đầu lòng chào đời, và rồi lại em bé thứ 2, chồng tôi cũng hơi thay đổi tính tình. Những lần vợ chồng cãi vã, để hạ bệ tôi và làm tổn thương tôi toàn tập, anh lại bắt đầu lôi chuyện tôi đã từng quan hệ tình dục với một người đàn ông trước khi yêu anh để bình luận. Lần đầu tiên anh nhắc lại chuyện ấy, tôi thấy quá bất ngờ. Tôi đã khóc và không nói được gì hết. Chồng tôi sau đó lại làm lành và hứa sẽ không làm tôi đau lòng nữa.

Nhưng rồi kể từ đó, anh liên tiếp nhắc lại chuyện cũ mỗi khi vợ chồng giận nhau. Và lần nào cũng vậy, sau đó anh lại xin lỗi hoặc lẳng lặng tạ lỗi. Anh bảo rằng vì anh chưa bao giờ xua được ý nghĩ vợ anh đã từng quan hệ với người đàn ông khác ra khỏi đầu của mình, mặc dù đó là người đàn ông đã mất. Anh thấy vẫn còn ghen với quá khứ của vợ.

Tôi biết, chồng tôi rất yêu tôi. Nhưng mỗi khi anh nhắc lại chuyện cũ, tôi lại thấy đau đớn và thất vọng về chồng. Từ bao giờ tôi trở thành một người phụ nữ chai lỳ với chồng và mất hết hứng thú chăn gối. Tôi đã từng bảo anh rằng nếu anh không bỏ qua được quá khứ của em thì chúng ta nên chia tay sớm, đừng làm đau khổ và tổn thương nhau vì một cái quá khứ đã xa xăm nữa và đừng để quá khứ ảnh hưởng đến ngày hôm nay của 2 vợ chồng.

Bây giờ tôi sống với chồng là vì con. Tôi không biết mình có nên ly hôn không nữa. Nhưng thực sự tôi thấy mệt mỏi khi sống với người chồng luôn ghen với quá khứ đã qua của vợ. Hay tôi phải làm sao chồng tôi có thể thay đổi và không nhắc tới chuyện này? Giúp tôi với!

Chia sẻ