BÀI GỐC Tôi có nên mở ra một cánh cửa để con tôi có cơ hội có cha?

Tôi có nên mở ra một cánh cửa để con tôi có cơ hội có cha?

Anh đã biến một cô gái giàu nghị lực và lòng kiên nhẫn như rôi muốn phải ngãng ra và muốn được ôm con nhỏ đến cổng chùa xin được che chở để lòng thanh thản.

2 Chia sẻ

10 lý do người đàn ông trăng hoa và ích kỷ không đáng được tha thứ!

,
Chia sẻ

Đã đến lúc bạn nên chọn cho mình con đường đi cho riêng mình, con đường ấy sẽ không có hình bóng của anh ta - một người chồng trăng hoa, một người cha vô tránh nhiệm.

Có thể bạn sẽ buồn khi tôi nói vậy nhưng những gì chồng bạn thể hiện ra khi chung sống với bạn thời gian qua đã thuộc về bản chất, vì thế rất khó có thể thay đổi được. Nên tốt nhất là bạn nên giã từ người đàn ông này sớm cho nhẹ nợ.

Đây là 10 lý do để bạn nên từ bỏ người chồng vô trách nhiệm không đáng được tha thứ này!


Là người đàn ông vô trách nhiệm

Theo như bạn kể, chồng bạn là một người đàn ông rất vô trách nhiệm, anh ta đi làm nhưng lại không mang tiền về cho vợ nuôi con. Anh ta là chồng mà lại không hề muốn đón nhận đứa trẻ khi biết tin vợ có thai. Anh ta cũng không có trách nhiệm với khoản nợ mấy chục triệu với chị gái bạn - người mang lại cho anh ta cơ hội để đi làm. Với lại mang tiếng là trụ cột trong gia đình, mọi việc lớn nhỏ trong nhà, bạn đều là người lo liệu. Ngay cả việc mua căn nhà đang ở, bạn cũng tự tay lo liệu.

Không yêu thương vợ con

Anh ta cũng không yêu thương vợ con, vợ có bầu nhưng anh ta vẫn để vợ buồn tủi và khóc lóc. Khi bạn thông báo tin mừng có bầu anh ta cũng không tỏ ra vui mừng mà ngược lại còn cảm thấy khó chịu và không muốn đón nhận đứa con. Khi con ốm anh ta cũng bỏ đi chơi, để một mình vợ tự xoay sở.

Cục mịch

Anh ta cũng là người cục mịch trong cách nói năng với vợ con, thể hiện qua hành động hơi một tý là văng tục, chửi bậy. Rồi xưng hô tao mày với vợ bất cứ lúc nào anh ta muốn cho dù bạn đã góp ý. Điều này cũng thể hiện rất rõ trình độ học hết lớp 6 trường làng của anh ta. Sống với con người cục mịch không biết cách xự sự như thế liệu bạn có thấy hạnh phúc?



Già mồm

Anh ta luôn “già mồm” cho rằng mình không đi chơi gái và khẳng định “tao không đốn mạt đến mức vợ con tao đang cực khổ như vậy mà tao ra ngoài trai gái, nếu tao có như vậy thì cha mẹ của tao chết không có chỗ chôn thây và tao chết không thấy mặt con”. Ấy vậy mà khi bạn bắt gặp anh ta đã lại không cảm thấy xấu hổ mà còn thách thức “Mày muốn làm gì tao thì làm”. Một người đàn ông mà già mồm và lăng nhăng như vậy, bạn sống cùng anh ta chỉ có khổ.

Ích kỷ

Anh ta là người có lối sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác. Từ vợ con, đến mẹ đẻ anh ta cũng chả thèm quan tâm. Thậm chí, khi đi bồ bịch và làm cho người phụ nữ kia có bầu anh ta cũng không muốn cô ta sinh đứa con ra đời. Nói chung, những hành động của anh ta chỉ càng bộc lộ rõ hơn anh ta là một người ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn thú vui cho bản thân.

Lối sống trăng hoa

Khi bạn sinh con được 3 tháng, anh ta đã tòm tem với cô gái khác mà không phải 1 cô mà là 2 cô liền. Cũng trước đó, bạn nhiều lần thấy anh ta lăng nhăng với các cô bán hàng dạo cùng. Điều đó cho thấy, anh ta là một người đàn ông có lối sống không đoàng hoàng và thiếu lành mạnh. Với anh ta không có tình yêu thực sự mà đó chỉ là giải quyết nhu cầu tình dục mà thôi. Bằng chứng là, anh ta không muốn có con với cả vợ và người tình vì sợ phải chăm sóc, lo lắng và vất vả.

Không lo lắng vun đắp hạnh phúc gia đình

Anh ta cũng là một người đàn ông không chịu lo lắng và vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Bởi vì anh ta đi làm không lo mang tiền về cho vợ nuôi con mà còn xểnh ra là đi cặp kè với hết người này với người khác và về nhà chửi bới vợ con, thậm chí  với cả bố mẹ vợ.


Không thực lòng hối cải

Anh ta vừa cắt mạch máu hôm trước để thể hiện sự hối cải đối với bạn và xin được tha thứ, nhưng ngay tối hôm sau anh ta lại kéo bạn dậy lúc đang ngủ và đánh bạn 2 cái bạt tai như trời giáng.... Điều đó có thể thấy anh ta không thực lòng hối cải, vì thế nếu bạn cố tình tha thứ cho anh ta, bạn sẽ tiếp tục nhận lại sự phải bội.

Ỷ lại mọi việc cho vợ

Anh ta có lối sống quen ỉ lại cho vợ, từ việc kiếm tiền đến chăm sóc gia đình. Ngay cả đến việc mua nhà là công việc của đàn ông thì anh ta cũng coi như đó là công việc của vợ phải làm. Còn anh ta, mỗi tháng cũng chỉ đưa vợ 4 triệu rồi lại lấy tiêu dần thế là đã hết trách nhiệm.


Sống hèn

Khi bạn đã có bằng chứng ngoại tình và đòi li dị, thì “hai đêm liền anh khóc như mưa và quỳ gối van lạy xin tôi tha thứ. Anh nói anh chỉ ham chơi thôi chứ không yêu thương gì cô gái ấy cả. Tôi nói chỉ có anh chết đi tôi mới tha thứ cho anh và thế là anh cắt mạch máu tự tử nhưng cố tình để cho tôi biết việc làm của mình”. Vậy sao anh ta không dám cắt và không cố tình để bạn biết điều đó. Ngoài ra, khi đã trăng hoa, chẳng những anh ta không xấu hổ mà còn vẫn quay về nhà ngọt nhạt và ăn bám vợ.

Chia sẻ