Từ một cô gái miền quê Thái Bình, chị Cao Thị Tuyết (sinh năm 1972) về thủ đô lập nghiệp và xây dựng gia đình, khi có điều kiện kinh tế, chị dành cả gia tài của mình cho việc thiện nguyện.
Phúc phải đón nhận một biến cố lớn trong đời khi mới 17 tuổi nên giờ đây, mong ước lớn nhất của anh đơn giản chỉ là được sống như những người bình thường.
Tin từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, một học sinh lớp 10A12, Trường THPT Hương Khê (Hà Tĩnh) đã nhặt được số tiền, vàng gần 500 triệu đồng. Sau đó, học sinh này đã chờ người đánh mất quay lại tìm để trả.
Ngoài các danh xưng lớn lao như “nữ doanh nhân thành đạt”, Shark Liên có chăng cũng giản dị chỉ là một người truyền cảm hứng xuất hiện trên sóng truyền hình với nhiều vai trò khác nhau.
"Sau khi tôi qua đời, tất cả tài sản của tôi sẽ được thừa kế bởi con gái nuôi. Tôi thực sự tin rằng con trai ruột khôn ngoan của tôi sẽ hiểu quyết định khó khăn này của tôi" - vị tỷ phú viết trong đoạn cuối cùng của bản di chúc.