Tài xế taxi Vinasun bỏ đi sau va chạm khiến cô gái tử vong và sự vô cảm của người qua đường

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Khoảng 3h sáng ngày 25/6, tại giao lộ Tân Hương - Võ Công Tồn (quận Tân Phú, TP.HCM) đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe taxi và xe máy, làm 1 cô gái tử vong. Điều đáng nói là trong lúc cô gái nằm bất động, thanh niên thoi thóp cầu cứu thì cả tài xế taxi và những người qua đường sau đó đều "thản nhiên" bỏ đi.

Theo clip ghi lại được, khoảng thời gian trên, một chiếc taxi của hãng Vinasun đang xi nhan sang đường thì bất ngờ có 1 chiếc xe máy đi tới, xảy ra va quẹt vào chiếc taxi này.

Cú va chạm mạnh này khiến đôi nam nữ văng lên vỉa hè, cô gái tử vong sau đó và nam thanh niên thì bị thương nặng.

Nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn là chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên (25 tuổi). Tài xế taxi có liên quan đến vụ va chạm này sau đó được xác định là Nguyễn Tấn Phú (48 tuổi) hiện đang kí hợp đồng làm việc cho hãng taxi Vinasun.

Screenshot (110)

Tài xế taxi thản nhiên bỏ mặc 2 nạn nhân sau khi xảy ra va chạm giao thông.

Theo quan sát từ clip, sau khi xảy ra va chạm, hành động của tài xế taxi khiến mọi người lên án mạnh mẽ khi thấy nạn nhân nằm bất động cầu cứu nhưng lại lặng lẽ bỏ đi?

Cụ thể, ông Phú chỉ mở cửa xe bước ra quan sát hai nạn nhân, 1 người nằm bất động, 1 người đang có dấu hiệu co giật vì đau đớn. Tiếp đó, ông Phú lên xe và rời đi.

Xảy ra 1 vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy, chưa nói đến việc tài xế này có liên quan trực tiếp đến nguyên nhân của vụ việc, chỉ cần là người đi đường nhìn thấy cũng nên có những hành động giúp đỡ kịp thời.

Điều khiến cư dân mạng và cộng đồng bất bình hơn nữa là theo clip ghi lại từ camera giao thông, sau đó có khá nhiều phương tiện đi lại qua khu vực xảy ra tai nạn nhưng tuyệt nhiên không có 1 người nào giúp đỡ nạn nhân.

Screenshot (112)

Khá nhiều người hiếu kỳ nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi mặc kệ nạn nhân.

Hình ảnh từ camera cho thấy, có đến 17 người điều khiển xe máy và 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ di chuyển qua khu vực. Trong thời điểm này cô gái bị thiệt mạng vẫn có chút cử động, thế nhưng đến cuối cùng thì vẫn không có ai giúp đỡ đưa 2 nạn nhân vào bệnh viện, hoặc gọi xe cấp cứu cho họ.

Nam thanh niên sau đó đã cố tìm sự trợ giúp từ người qua đường, bỏ lại cô gái nằm chơ vơ trên vỉa hè, có 1 vài người hiếu kì dừng lại chốc lát rồi lại rời đi. 

Cuối cùng, cô gái nằm bất động, cho đến khi cơ quan chức năng có mặt thì đã tử vong. 

Vụ việc khiến cư dân mạng cũng như cộng đồng xã hội giật mình trước sự vô cảm của tài xế taxi Vinasun, người có liên quan trực tiếp đến vụ va chạm giao thông dẫn đến cái chết của chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên. 

Đây còn là sự vô tâm của những người qua đường, nếu như có sự can thiệp sớm hơn của những người xung quanh, thậm chí chỉ cần gọi cấp cứu và liên hệ với cơ quan chức năng, sự việc có lẽ sẽ bớt đau lòng đi.

Được biết, chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên có một con gái nhỏ hơn 1 tuổi hiện đang sống và được ông bà ngoại chăm sóc tại quê nhà.

Chị Mỹ Tiên lên TP.HCM để làm việc trong một nhà hàng, trung bình mỗi tháng gửi về 1 đến 2 triệu đồng để bố mẹ chăm sóc con gái. Cứ 1-2 tháng chị lại về thăm con 1 lần.

Sự việc đau lòng xảy ra, con gái chị hiện tại vẫn chưa biết về cái chết của mẹ mình, mẹ của chị Tiên đã lên TP.HCM để làm thủ tục nhận thi thể con gái về an táng.

Giá như tài xế taxi không bỏ đi, giá như những người đi đường nán lại chịu giúp đỡ, giá như họ không thờ ơ trước đồng loại đang cầu cứu? Và giá như mọi người biết mở lòng ra hơn thì có lẽ câu chuyện đã đi theo một chiều hướng khác.

Chia sẻ