Tài tử "Chuyện tình mùa đông" đoản mệnh ở tuổi 32, đến lúc chết vẫn day dứt về một chuyện tình dang dở

Imacho,
Chia sẻ

Chàng tài tử nguyện giấu đi nỗi đau riêng, sự day dứt về một tình yêu không trọn vẹn, hết lòng cống hiến cho nghệ thuật nhưng rồi cũng không thể chống lại được những thử thách nghiệt ngã của cuộc đời và ra đi mãi mãi ở tuổi 32 một cách đầy tiếc nuối và xót xa.

Tài tử có duyên với vai phụ

Sinh năm 1977, Park Yong Ha từ năm 17 tuổi đã bén duyên với làng giải trí. Nhờ vẻ điển trai hiền lành, nụ cười ấm áp đầy tình cảm, cậu nam sinh cấp 3 nhận về vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Lớp học nở hoa tình yêu và sau đó là hàng loạt hợp đồng quảng cáo.

Tài tử Chuyện tình mùa đông đoản mệnh ở tuổi 32, đến lúc chết vẫn day dứt về một chuyện tình dang dở - Ảnh 1.

Những năm sau đó, Park Yong Ha chăm chỉ đóng phim nhưng chỉ được nhận vai phụ, làm nền cho nhân vật chính. Mãi đến khi được mời tham gia Tình si - một trong những bộ phim truyền hình đình đám nhất màn ảnh Hàn thập niên 90, Park Yong Ha mới thật sự tỏa sáng. Sau vai diễn cậu em trai đáng yêu của 2 nữ chính, truyền thông và công chúng xứ sở kim chi thi nhau gọi anh là "người đàn ông chân tình, đứng đắn nhất".

Tài tử Chuyện tình mùa đông đoản mệnh ở tuổi 32, đến lúc chết vẫn day dứt về một chuyện tình dang dở - Ảnh 2.

Năm 2002 được xem là cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Park Yong Ha khi anh được đóng vai… phụ trong tác phẩm kinh điển Chuyện tình mùa đông. Chàng trai Sang Hyuk dù không chiếm được tình cảm của nữ chính nhưng ngoài đời, Park Yong Ha đã chinh phục không biết bao nhiêu trái tim khán giả nữ, trở thành mẫu người đàn ông si tình, ấm áp trong mộng của các chị em. Tên tuổi của Park Yong Ha sau đó được đặt ngang hàng với Bae Yong Joon, Choi Ji Woo. Anh được đánh giá là trường hợp đặc biệt của showbiz Hàn vì gia tài phim ảnh chỉ toàn vai phụ nhưng vẫn vươn lên hàng ngũ sao hạng A danh tiếng.

100630starchoi05
100630starchoi05
1 (1)
1 (1)

Cùng năm, Park Yong Ha có được vai chính đầu tiên trong phim tình cảm Yêu em, đóng cặp cùng Eugene - nữ thần tượng đẹp nhất lịch sử Kpop. Dù bộ phim không gặt hái được thành công như mong đợi nhưng nó lại giúp se duyên cho Park Yong Ha và Eugene. Song, đây cũng chính là mối tình khiến chàng tài tử day dứt đến tận lúc qua đời vẫn chưa từng được trọn vẹn.

park-yong-ha9
park-yong-ha9
pyh30062
pyh30062

Tài tử Chuyện tình mùa đông đoản mệnh ở tuổi 32, đến lúc chết vẫn day dứt về một chuyện tình dang dở - Ảnh 5.

Chàng trai nụ cười đoản mệnh ở tuổi 32

Lấy thành công của OST Yêu em làm bàn đạp, Park Yong Ha với chất giọng ngọt ngào, âm trầm, lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và gặt hái được nhiều thành công vang dội. Dù nhận được nhiều lời đề nghị hợp tác từ các ông lớn ở showbiz Hoa ngữ nhưng anh từ chối vì cảm thấy bản thân chưa đủ tài giỏi.

Tháng 6/2003, Park Yong Ha tấn công sang thị trường Nhật Bản. Chỉ trong vòng vài năm, anh đã thành công gầy dựng danh tiếng khắp xứ phù tang. Thậm chí còn đứng ra thành lập công ty riêng Yona Entertainment vào năm 2008, một mình cáng đáng mọi hoạt động tại Nhật.

park-yong-ha-tu-ngoi-sao-hallyu-den-bi-kich-tu-tu-401d2d
park-yong-ha-tu-ngoi-sao-hallyu-den-bi-kich-tu-tu-401d2d
20080507103018272f31046190
20080507103018272f31046190

Mãi đến năm 2008, Park Yong Ha mới trở lại quê nhà, tái xuất trong On air. Bộ phim vén lên bức màn đen tối đằng sau ánh hào quang của làng giải trí gặt hái thành công vang dội, mang về cho tài tử họ Park giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải cuối năm của đài SBS.

Thừa thắng xông lên, Park Yong Ha năm 2009 nhận về liên tục 2 vai diễn trong The Scamp và A Man's Story. Chẳng may thế nào mà cả 2 phim đều thất bại thảm hại, trở thành cú sốc lớn nhất trong sự nghiệp làm nghề của anh. Thời điểm đó, công việc làm ăn của Park Yong Ha cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều tin đồn anh phải bán cả xe ô tô để trang trải chi phí hoạt động.

Tài tử Chuyện tình mùa đông đoản mệnh ở tuổi 32, đến lúc chết vẫn day dứt về một chuyện tình dang dở - Ảnh 7.

Năm 2010, Park Yong Ha tiếp tục nhận thêm cú sốc bố anh mắc bệnh ung thư hiểm nghèo. Tất cả những áp lực ập đến cùng 1 lúc khiến anh suy sụp hoàn toàn và rơi vào trầm cảm. Park Yong Ha từng thừa nhận trong suốt 14 năm, anh mắc chứng mất ngủ và phải nhờ đến thuốc ngủ mới có thể chợp mắt. Trong lúc gia đình cần nhất, Park Yong Ha phận là con lại không giúp được gì. Nhiều đêm anh về nhà trong tình trạng say khướt, bước vào phòng xoa bóp cho bố rồi liên tục nói lời xin lỗi ông.

Tâm hồn mong manh, nhạy cảm của người nghệ sĩ cuối cùng cũng đầu hàng với số phận nghiệt ngã. Ngày 30/6/2010, Park Yong Ha treo cổ tự tử ở nhà riêng, không lời trăn trối hay lá thư tuyệt mệnh nào. Đó là một ngày buồn đối làng giải trí khắp châu Á vì phải tiễn biệt một ngôi sao tài năng nhưng đoản mệnh.

2010070211330896432_1
2010070211330896432_1
201006301909401001_1
201006301909401001_1
photo125490
photo125490
ryu+si+won+funeral+held+south+korean+actor+ulqorml7s5fl
ryu+si+won+funeral+held+south+korean+actor+ulqorml7s5fl
photo125535
photo125535
byjmournpyh
byjmournpyh

Bạn bè thân thiết có mặt tại lễ tang của Park Yong Ha.

Dù có bao nhiêu năm trôi qua thì Park Yong Ha vẫn luôn sống mãi trong lòng công chúng. Mỗi năm đến dịp giỗ của tài tử Chuyện tình mùa đông, các fan ở khắp nơi tổ chức tưởng niệm, thắp nén nhang và đem đến trước bàn thờ di ảnh những món quà để bày tỏ sự tiếc thương dành cho anh.

Tài tử Chuyện tình mùa đông đoản mệnh ở tuổi 32, đến lúc chết vẫn day dứt về một chuyện tình dang dở - Ảnh 9.

Mối tình khắc cốt ghi tâm, day dứt đến tận lúc qua đời

Người yêu đầu tiên và duy nhất từng được Park Yong Ha công khai là Eugene. Dù rất giữ kẽ và kín tiếng yêu nhau sau khi phim Yêu em đóng máy nhưng chuyện tình của họ vẫn bị phanh phui bởi một hacker đột nhập vào máy tính cá nhân của nam diễn viên.

Sau khi đăng tải, tin tức này ngay lập tức làm dậy sóng cộng đồng fan. Mọi người đồng loạt "ném đá", làn sóng phản đối, yêu cầu cặp đôi chia tay dâng cao không ngờ. Nhiều thành phần độc mồm, ác miệng còn chỉ trích Eugene với những lời lẽ khó nghe. Số ít lên tiếng bênh vực tình yêu của 2 ngôi sao bị đám đông quá khích dập tơi tả.

pyh300616
pyh300616
f52c37aef6ce85242527baef29d039-8856-4212-1530206964
f52c37aef6ce85242527baef29d039-8856-4212-1530206964

Chứng kiến Eugene bị tổn thương, Park Yong Ha không còn cách nào khác, đành phải nói lời chia tay và xem đây như hành động cuối cùng mình có thể làm để bảo vệ người con gái mình yêu thương nhất. Anh chấp nhận trở thành ngôi sao cô đơn, thu mình giữa showbiz thị phi để không phải dày vò cảm xúc của bản thân và người yêu thêm nữa.

Thời điểm đó, Park Yong Ha hằng ngày đều nhận được hàng nghìn lá thư yêu cầu anh chỉ được sống với thân phận là người công chúng và nghệ thuật. Sự quan tâm quá mức của truyền thông đã tạo áp lực lên tình yêu vừa chớm nở của đôi trai tài gái sắc, tan vỡ là điều tất yếu nếu như cả 2 vẫn mong muốn được tiếp tục làm nghệ sĩ.

Tình đầu dang dở khiến Park Yong Ha suy sụp, ngày nào cũng tìm đến men rượu để giải sầu. Theo lời kể của mẹ nam diễn viên, trong một lần say khướt, anh đã khóc rất nhiều, nói Eugene là mối tình tuyệt vọng và là người anh sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời này.

20100630003216_0
20100630003216_0
2010063016472436665_1
2010063016472436665_1

Eugene đến dự lễ tang của bạn trai quá cố.

Đến tận lúc cuối đời, Park Yong Ha cũng chưa một lần yêu và được yêu thật sự. Chàng tài tử nguyện giấu đi nỗi đau riêng, sự day dứt về một tình yêu không trọn vẹn, hết lòng cống hiến cho nghệ thuật nhưng rồi cũng không thể chống lại được những thử thách nghiệt ngã của cuộc đời và ra đi mãi mãi ở tuổi 32 một cách đầy tiếc nuối và xót xa.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ