Tại sao thảm họa cháy rừng tại Canada khiến 80% nhà ở thành phố cháy trụi nhưng không hề có thương vong?

Vân Anh,
Chia sẻ

Thật khó tin khi đám cháy rừng lan vào thành phố khiến hơn 80.000 người phải sơ tán, gần 1.600 ngôi nhà bị thiêu rụi nhưng không hề có bất kỳ thiệt hại nào về người xảy ra.

Thành phố Fort McMurray, Canada đang xảy ra đám cháy rừng trên diện rộng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Theo thống kê ban đầu, hơn 80.000 người đã phải sơ tán, khoảng 1.600 ngôi nhà (chiếm 80% diện tích nhà ở thành phố) đã bị thiêu rụi. Hiện quân đội đang điều động lực lượng để khống chế đám cháy.

Hiện đã có 100 lính cứu hỏa cùng 19 giám sát viên đến khu vực đám cháy để xử lý tình huống khi cần thiết. Trong một thảm họa lịch sử như vậy, chúng ta lại chứng kiến những phép màu tưởng như không thể nào xảy ra.

Thảm họa cháy rừng nhưng không một ai thiệt mạng

Đó là những con số tương phản. 1600 ngôi nhà bị thiêu, 80.000 người phải sơ tán nhưng tuyệt nhiên không có thiệt hại về người. Không một ai tử vong trong vụ cháy kinh hoàng này.

10.000 được di tản đến các tại trại sơ tán ở Oilsands. 70.000 người khác được chuyển xuống phía nam trong từng đoàn xe tải. 

Tại Beacon Hill, 70% nhà bị thiệt hại. Tại Waterhills, con số này là 90% và 50% với Abasand. Thiệt hại tài sản rất nặng nề. Nhưng con người, nhờ sự đánh giá thảm họa kịp thời và phương án di tản hợp lý đã giảm thiểu đến mức tối đa thương vong.
 
Trung tâm thương mại Fort McMurray đã được di tản kịp thời. Toàn bộ bệnh nhân trong bệnh viện Fort McMurray cũng được chuyển đi nhanh chóng.
 
Cháy rừng gây thiệt hại cực lớn về tài sản nhưng không có thiệt hại về người.

Những trường hợp thoát chết thần kỳ

Shaw Brett kể rằng mình đang ở nhà khi bạn bè hét lên và gọi anh bỏ chạy. Lúc Brett mở cửa, khói và lửa ở ngay gần. Anh nhảy lên xe máy và chạy khỏi thành phố.

Tôi không có thời gian làm gì hết. Tôi chạy xe xuyên qua đám lửa. Tro bụi, sức nóng phả vào mặt tôi. Đó là khung cảnh hỗn loạn nhất tôi từng thấy.” – Brett kể lại.

Russell Thomas nói rằng lúc anh chạy xuyên qua những đám lửa, nó giống như chạy qua địa ngục. Khi xảy ra sự cố, anh từ nhà nhìn thấy những cột khói đen. Anh quyết định nhảy lên và quay lại thành phố tìm các vợ. Càng về gần thành phố, khói và lửa càng lớn. 

Lúc về đến nhà, con trai lớn Thomas được nghỉ học. Cậu chàng đã phát hiện ra vụ hỏa hoạn nên nhanh trí gọi mẹ cùng các em ra xe chuẩn bị sơ tán. Cuối cùng, người cha đã về kịp, cứu cả gia đình thoát khỏi thảm họa.


Giám đốc cứu hỏa Darby Allen, người hùng đã cứu sống biết bao con người nhờ sự nỗ lực của mình.

Lòng tốt nảy sinh giữa hoạn nạn

Cho đến lúc này, đám cháy vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhưng con người Canada đã không còn quan tâm đến hậu quả nữa. Họ quan tâm đến con người, giúp nhau vượt qua khó khăn.

Tại Anzac, rất nhiều tình nguyện viên phục vụ trứng và bánh mì miễn phí cho 2500 người sơ tán.

Người dân ở khu vực di tản và các thành phố xung quanh đều sẵn sàng tiếp nhận người mới. Khắp nơi từ khách sạn, phòng thể dục, nhà dân,… đều trở thành nơi trú ngụ của những người gặp nạn. Người dân Fort McMurray cảm thấy thật yên tâm khi được những người xa lạ chào đón.

Ed Saunderson và sợ, Sara, đã tiếp nhận gần 40 người lạ vào ở trong nhà mình. Tất cả họ đều là người đang phải đi sơ tán. “Có nhiều người tôi còn không biết là ai. Họ ở trong tầng hầm, trong nhà xe của tôi và tôi rất vui được giúp họ”.


Nhiều gia đình được giúp đỡ tận tình khi đi sơ tán.

Tôi cũng không mong đợi điều gì thế này cả. Nhưng những người này đang gặp nạn và tôi có thể giúp họ. Đây hoàn toàn là vấn đề đạo đức thôi”, Saunderson nói.

Hai vợ chồng cũng tiếp nhận những vật nuôi kỳ lạ như 8 con chó, 11 con mèo, chồn, rắn,… Mặc dù gia đình đang thiếu nước và lương thực trầm trọng nhưng họ không có ý định đuổi người sơ tán đi.

Cơ quan dầu khí Canada cũng mở trại sơ tán cho người dân tại khu vực bắc Alberta. “Chúng tôi đã được người dân giúp đỡ nhiều. Giờ đây, khi có thảm họa, chúng tôi cần chìa tay giúp đỡ nhau.” – Rachael Notley, chủ tịch công ty dầu khí Alberta nói.

Theo thời gian, dòng người sơ tán ngày một ít dần và đó cũng là lúc họ nhận ra: Cộng đồng không hề buông tay với người gặp nạn.

Trên Facebook, rất nhiều người dân Alberta sẵn sàng cùng cấp chỗ ở cho người sơ tán. Thậm chí, còn nơi còn dọn phòng cho ngựa nếu người di tản có nhu cầu.

Một số người khác kêu gọi huy động nước, thực phẩm, kem chống nắng, thức ăn vật nuôi,… để giúp đỡ. Ngoài ra, trên cộng đồng cũng tổ chức những dịch kết nối người mất tích trong hỏa hoạn sớm tìm đến nhau.

Giữa thảm họa cháy, mới thấy sức mạnh tập thể và tình người lan tỏa đã giúp cả cộng đồng vượt qua được những thời khắc tưởng chừng khó khăn và nguy hiểm nhất. Đó chẳng phải là một bài học đáng được nhân rộng sao?
 
Chia sẻ