Tại sao phụ nữ chỉ chờ đến lúc "đánh mất" hạnh phúc mới tìm cách "lột xác" xinh đẹp?

Lynk,
Chia sẻ

Chị em hãy nhớ, đừng bao giờ nguỵ biện rằng bận chăm con, bận làm việc, hay 30 - 40 tuổi không cần đẹp đẽ với ai… mà bỏ bê chuyện tân trang nhan sắc. Như thế là thiệt thòi, và tự đào hố chôn hạnh phúc của mình đấy chị em ạ.

Hà Nội bắt đầu những đợt mưa lạnh rả rích. Vội vội vàng vàng, chân thấp chân cao leo lên ô tô để chồng đưa ra sân bay đi công tác, bà chị tôi còn gọi với ra sau dặn thằng Sóc ở nhà đi học thật ngoan, ăn ngủ đúng giờ. Thằng bé con gật gật, chào mẹ rồi chạy biến vào nhà.

Đấy là chị họ tôi, Ngọc Diệp. Tuổi thì đầu 3 cuối chơi vơi rồi, nhưng chị vẫn trẻ trung xinh đẹp như thiếu nữ, so với hồi đi học đến bây giờ thành bà mẹ 1 con, hơn 10 năm rồi trông chị chẳng khác gì mấy. Có chăng là trắng trẻo hơn, tươi tắn mịn màng hơn, và ra dáng nữ doanh nhân thành đạt, vì chị đang sở hữu một phòng khám Đông y hoạt động khá tốt, có tiếng trong giới làm đẹp Hà thành. Mà hình như chị càng ngày càng mặn mà, có lẽ vì cuộc sống của chị ngoài bận rộn ra thì cái gì cũng tròn đầy hạnh phúc.


tại sao phụ nữ chỉ chịu lột xác xinh đẹp khi đã đánh mất hạnh phúc
Ngọc Diệp trước đây từng sở hữu làn da bánh mật, nhiều khuyết điểm.

Gia đình khá giả nên con đường học vấn, làm việc của Diệp diễn ra suôn sẻ, bình dị. Chị cũng thuộc hàng có nhan sắc, rất hiền, hay cười, thân thiện với mọi người. Chị cũng từng có quãng thời gian xấu xí, mặt mũi đầy mụn, da đen, nhưng chẳng bao giờ chồng chị chê bai vợ. Mỗi lần có ai hỏi về chồng, Diệp đều cười tươi xen chút ngượng, như kiểu gái còn son. 2 vợ chồng chị không phải hợp nhau trăm phần trăm, nhưng càng cãi lộn lại càng… yêu thương hơn.

Diệp bảo, chồng chị không biết chiều chuộng, lãng mạn soái ca gì cả. Anh làm công chức Nhà nước nên lối sống đơn giản, có nguyên tắc riêng, không nịnh vợ khéo léo như lắm ông chồng khác. Cách cân bằng cuộc sống hôn nhân và nhường nhịn nhau của vợ chồng chị Diệp cũng độc nhất vô nhị, nhiều chuyện kể ra đúng là dở khóc dở cười. Song, tổ ấm nhỏ của chị luôn hạnh phúc, ông xã luôn là chỗ dựa vững chắc giúp đỡ, khuyên bảo chị nhiều vấn đề trong cuộc sống, công việc, ủng hộ bà xã hết lòng trên con đường tạo dựng sự nghiệp riêng. Ông bà hỗ trợ trông cháu, nhưng Diệp vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để cân bằng công việc ở phòng khám lẫn chăm sóc chồng con. Chị là mẫu phụ nữ hoà trộn giữa truyền thống và hiện đại, may mắn là chồng chị không quá khắt khe cổ lỗ sĩ, nên suốt nhiều năm yêu rồi cưới, chị vẫn luôn hạnh phúc trong vòng tay của chồng.

Anh chưa bao giờ quan trọng hoá chuyện ngoại hình, kể cả lúc chị bầu bí, hay thức khuya làm việc, đem mặt ra test sản phẩm bị nổi mụn tùm lum. Nó trở thành là động lực để bà chủ trẻ cố gắng vun đắp tổ ấm nhỏ, quan tâm chồng con nhiều hơn.

tại sao phụ nữ chỉ chịu lột xác xinh đẹp khi đã đánh mất hạnh phúc
Nhưng bây giờ nhờ chuyên môn công việc và vì "ý thức bảo vệ hôn nhân gia đình", chị đã trở nên mặn mà quyến rũ hơn.

Đọc báo suốt ngày thấy tin ngoại tình, cướp chồng công khai trắng trợn, bà chị tôi cũng sợ lắm chứ! Lại còn bao tấn bi hài từ công việc làm đẹp cho thiên hạ của chị, ngày nào tới phòng khám Diệp cũng được nghe vài ba chuyện tình yêu bi kịch của khách hàng. Toàn tâm sự từ đáy lòng những bạn nữ, mẹ bỉm có người yêu hoặc chồng thích coi trọng vẻ bề ngoài. Thế nên, điểm chung của các chị em đến với phòng khám của Diệp là để “tút” lại nhan sắc, chỉ khác mỗi lý do đi tân trang. Người thì chữa mụn cho chồng đỡ chê xấu, phòng tránh nguy cơ cặp bồ. Người thì tắm trắng để trả thù bạn trai cũ, chia tay để lại câu thề “da em đen như trâu”… Nói chung làm phụ nữ chẳng sung sướng gì, còn xuân sắc thì cứ phải giữ gìn cho đẹp hơn, đến lúc có tuổi thì lại phải chạy đến các spa, phòng khám để níu giữ hạnh phúc gia đình.

Đôi khi, hết chuyện vui vẻ hài hước, chị tôi lại được nghe những tâm sự xót xa lắm, từ mấy cô vợ trẻ bị chồng ly hôn, cặp bồ, hắt hủi vì xuống sắc sau sinh, vì sống xuề xoà, không chưng diện bắt mắt, không tập gym cho nở ngực to mông như hotgirl… Đến lúc thành single mom rồi, họ mới quyết tâm đi trùng tu nhan sắc, với khát khao thay đổi diện mạo, trở nên xinh đẹp quyến rũ hơn, cho chồng cũ “lác mắt”, bạn trai cũ hối hận. Hầu như ai cũng đạt được kết quả như ý muốn, nhưng đẹp lên rồi, nhìn lại quãng đường đã qua, đến một hôm nào đó quay lại gặp chị tôi, họ lại rơm rớm nước mắt bảo “hả hê được phút giây thôi, vẫn là muộn màng rồi”. Ngày ngày đều lắng nghe như thế, bà chị tôi chợt thấm thía rất nhiều điều, hiểu rằng tại sao đến lúc mất đi người yêu thương thì phụ nữ mới ý thức được chuyện nhan sắc. Có người mạnh mồm nói đùa rằng, nếu biết mình có thể xinh đẹp đến nhường này thì đã li dị sớm hơn. Song, vừa dứt nụ cười là giọt nước mắt đã kịp lăn xuống khoé môi…

tại sao phụ nữ chỉ chịu lột xác xinh đẹp khi đã đánh mất hạnh phúc
Với đặc thù công việc, Ngọc Diệp thường được nghe đủ kiểu tâm sự buồn vui của chị em, xoay quanh chuyện nhan sắc.

Nhìn lại bản thân, Diệp thấy mình còn may mắn chán, chồng chị khô khan nhưng biết yêu thương chân thành, không bao giờ chị phải lo lắng rằng tình cảm vợ chồng sẽ phai nhạt vì vài nếp nhăn ở đuôi mắt. Thỉnh thoảng lôi gương ra cứ soi đi soi lại, bất chấp nhân viên bên cạnh nhìn chằm chặp, Diệp bảo sợ già với xấu lắm, nhưng rồi lại mỉm cười nhớ đến người đàn ông của mình. Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, người đàn ông đối xử với người phụ nữ của đời mình ra sao đều phụ thuộc vào vị trí của cô ấy trong lòng họ. Chị tôi cũng sợ mất chồng chứ, phận đàn bà yếu đuối, chị chỉ mong tổ ấm của mình mãi vững bền đến khi đầu bạc.

Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Phụ nữ vẫn luôn là người sợ đánh rơi hạnh phúc nhất, bởi trời sinh họ mong manh nhạy cảm như những đoá hoa. Được nâng niu trân trọng hay bị vùi dập thờ ơ, một nửa là ở chính bản thân họ, chẳng rõ họ có nhận ra không? Kiêu hãnh toả hương là đặc quyền của phái đẹp, tại sao không nỗ lực tôn vinh chính mình? Lắm bà vợ nghe chồng than vãn chê bai thường bỏ qua, không để ý, bởi cưới nhau rồi đâu còn quan trọng xinh đẹp như lúc mới yêu. Họ không biết rằng chính sự “quên” làm đẹp, dù đơn giản là quẹt chút son cho môi bớt khô, đã vô tình khiến chồng chán nản, cảm thấy tẻ nhạt. Thậm chí, so sánh chính vợ mình trước với sau khi kết hôn, đầy đức lang quân không dám thở dài vì sợ hết hơi! Thế giới này không hề có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi!

Không thèm chấp những ông chồng bảo thủ, còn lại thì người đàn ông nào chẳng muốn vợ mình đẹp đẽ trẻ trung. Người ta bảo giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ cũng có lý do cả. Ai chẳng sướng khi được khen có vợ đẹp con khôn, tại sao chị em lại cứ mặc kệ cho nhan sắc nhạt nhoà để chồng mình buồn rầu phật ý? Trang điểm một chút, giảm béo một tí cũng chẳng mất mát gì, đều có lợi cho bản thân. Cứ phải chờ đợi đến khi chồng chê chồng bỏ, không còn ai đầu ấp tay gối, không còn ai ngắm mình sớm hôm, lúc ấy mới vội vàng đi tút tát nhan sắc vóc dáng, liệu có còn kịp để níu giữ hạnh phúc cho riêng mình?

Ngược lại với Ngọc Diệp chính là những người phụ nữ rơi vào cảnh gương vỡ mới gắn lại hồ, ly hôn rồi mới bắt đầu hành trình lột xác, mong tìm kiếm hạnh phúc mới. Một trong số đó là single mom nổi tiếng Nguyễn Thu Trang – CEO của một công ty lớn, được nhiều mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ vì thành đạt từ 2 bàn tay trắng, và màn lột xác đáp trả cuộc hôn nhân thất bại đầy ấn tượng, làm động lực cho các chị em phấn đấu thay đổi ngoại hình.

tại sao phụ nữ chỉ chịu lột xác xinh đẹp khi đã đánh mất hạnh phúc
Thu Trang bắt đầu xuống sắc từ lúc bầu bí, khuôn mặt có phần hơi biến dạng và tăng cân khá nhanh.

tại sao phụ nữ chỉ chịu lột xác xinh đẹp khi đã đánh mất hạnh phúc
Sinh con xong cũng là lúc hôn nhân tan vỡ, single mom béo phì nhận ra cần phải thay đổi bản thân, bắt đầu chăm chỉ đi spa, cải thiện lại nhan sắc.

Thu Trang ly hôn chồng cũ ngay sau khi sinh con đầu lòng. Thời điểm đó chị cũng suy sụp tinh thần, còn không nhận ra mình trong gương, bởi hình ảnh của chị lúc ấy… thật khủng khiếp. Rồi chồng cũ lấy vợ mới quá nhanh, khiến chị chợt nhận ra mình phải làm gì đó để chiến thắng quá khứ, đập tan lý do đổ vỡ hôn nhân, để không còn ám ảnh khi nghĩ về nó. Thu Trang đã lập kế hoạch trả thù rất đỗi ngọt ngào, và kết quả nhận được khiến chị hài lòng hơn mong đợi. Từ một mẹ sề gần 80kg, da dẻ sần sùi như cóc, chị đã biến thành nàng thiên nga trắng cực kỳ sang trọng quyến rũ, khác hẳn ngày xưa.

tại sao phụ nữ chỉ chịu lột xác xinh đẹp khi đã đánh mất hạnh phúc
Từ một mẹ sề 74kg, Thu Trang giảm cân ngoạn mục còn 49 kí, sở hữu thân hình đồng hồ cát sexy như mơ.

tại sao phụ nữ chỉ chịu lột xác xinh đẹp khi đã đánh mất hạnh phúc
Bà mẹ độc thân kiêu hãnh cũng không giấu chuyện đi thẩm mỹ, tắm trắng, dưỡng da... để có sắc vóc rạng rỡ như hiện tại.

Thừa nhận có sử dụng phương pháp thẩm mỹ không mổ xẻ, Thu Trang cho rằng việc đó không có gì xấu, mẹ nào chồng chê chồng bỏ cứ mạnh mẽ lột xác ngoại hình, có thể chịu đau đớn một thời gian nhưng cái giá nhận được rất xứng đáng. Chị không ngần ngại công khai toàn bộ quá trình giảm cân, tân trang diện mạo của mình, nhận được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo chị em. Tuy rằng đẹp lên hơi muộn màng, Trang cũng tiếc nuối cuộc hôn nhân từng rất hạnh phúc, song bà mẹ 8X không hối hận về những gì mình đã trải qua. Chị vẫn còn trẻ, và sẵn sàng đón chờ người đàn ông khác tốt hơn.

Phan Minh Trang (22 tuổi) – cô gái béo ú đen nhẻm lột xác thành thiên nga gây xôn xao dư luận cách đây không lâu cũng là một minh chứng điển hình cho việc không quản ngại cực nhọc để “biến hình”. Trang đã đè bẹp sự tự ti trong quá khứ, lấy lời chê bai trêu chọc của thiên hạ để làm động lực trở thành một cô gái mảnh mai, trắng trẻo, quyến rũ.

tại sao phụ nữ chỉ chịu lột xác xinh đẹp khi đã đánh mất hạnh phúc
Nàng vịt xấu xí Phan Minh Trang từng là tâm điểm bàn tán của cư dân mạng vì màn "biến hình" đầy gian nan cực khổ.

tại sao phụ nữ chỉ chịu lột xác xinh đẹp khi đã đánh mất hạnh phúc
Minh Trang hiện tại bên người chồng tâm lý, thuỷ chung.

Trang kiên trì giảm cân, thay da đổi thịt suốt mấy năm trời, tất cả vì câu thắc mắc ác ý: “Tại sao xấu xí như thế lại lấy được chồng đẹp trai?”. Trang cũng sợ một ngày nào đó chồng chán mình vì xấu xí, nghe dè bỉu nhiều thành quen, nên cô đã quyết tâm xoá bỏ nỗi lo lắng ấy bằng kế hoạch lột xác đầy mồ hôi nước mắt, xuống tận 41kg để có được vóc dáng mơ ước như bây giờ. Cô vợ trẻ vừa thay đổi vì bản thân mình, và vì người chồng cô hết mực yêu thương nữa. Đáp lại sự cố gắng đầy cực khổ của vợ, chồng Minh Trang cũng từng viết những lời tâm sự ngọt ngào xúc động dành cho cô trên trang cá nhân, khiến cư dân mạng ghen tị vô cùng.

Đấy, chị em đừng bao giờ nguỵ biện rằng bận chăm con, bận làm việc, hay 30 40 tuổi không cần đẹp đẽ với ai… mà bỏ bê chuyện tân trang nhan sắc. Đàn bà đẹp có rất nhiều cái lợi, ngoại hình đẹp cũng tôn lên giá trị bản thân, lại được chồng yêu chiều gìn giữ, cuộc sống hôn nhân sẽ ngọt ngào viên mãn biết bao. Làm phụ nữ tội gì phải thiệt thòi buồn khổ? Phải luôn đẹp trên mọi mặt trận, từ nhà ra ngõ, từ phòng ngủ đến cơ quan, đó là cách hưởng thụ cuộc sống đúng đắn và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho chính bản thân mình, chị em ạ.

Chia sẻ