Tác giả “Con nghĩ đi, mẹ không biết”: Tôi không thay con định hướng tương lai!

A.D,
Chia sẻ

Hẹn gặp tác giả “Con nghĩ đi, mẹ không biết” – Thu Hà, chúng tôi dường như bị cuốn hút vào những câu chuyện của chị.

Qua từng bộc bạch chuyện bầu bạn với con, định hướng nghề nghiệp cho con rồi đến chuyện chuẩn bị tài chính tương lai, chúng tôi càng khâm phục hơn tư duy cấp tiến và tình yêu thương vô điều kiện mà chị dành cho các con của mình.

Chào chị! Là mẹ của 2 em bé đang “tuổi ăn, tuổi lớn”, bí quyết nào giúp chị có thể vừa lo công việc ngoài xã hội vừa chăm sóc các con chu đáo nhất?

Thực ra, mình làm mẹ suốt 24h mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần và 365 ngày mỗi năm. Mình không tách bạch công việc “ngoài xã hội” ra khỏi việc làm mẹ. Thỉnh thoảng có những dịp mình còn rủ Xu Sim tham gia chung cùng mình. Mình luôn làm mọi việc với tâm thế một người mẹ, nghĩa là dù làm gì cũng phải nghĩ về 2 con của mình trước tiên. Nếu muốn có nhiều thời gian bên con hơn, mình sẽ tìm ra cách “lách” để dư dả thêm một khoảng nữa. Còn nếu cứ để công việc cuốn mình đi, mình sẽ có rất nhiều lý do để “biện minh” cho hành động cắt xén thời gian dành cho gia đình.

Gần gũi con thường xuyên như vậy, đã bao giờ Xu hay Sim “chán” chị chưa?

Chắc là chưa, vì chừng đó thời gian vẫn chưa đủ, 2 con vẫn còn muốn bên mình nhiều lắm. Hồi trước Xu rất bướng, rất khó nuôi, thậm chí còn phản ứng dữ dội với những gì mình làm. Khi Xu còn nhỏ, có giai đoạn mình gặp khó khăn khi giao tiếp với Xu. Vì thế mình biết rằng cách nuôi dạy con của mình đang gặp vấn đề, cần phải sửa! Từ đó mình cũng bắt đầu học được cách để trở thành một người mẹ tốt hơn, biết chấp nhận, yêu thương cả những lỗi sai và có những cách xử lý sao cho phù hợp với mỗi nàng. Bây giờ, chẳng cần mẹ hỏi, Xu Sim cũng sẽ tự “tuôn” ra chuyện trường lớp, chuyện bạn bè. Tuy nhiên, khiến con thoải mái chia sẻ với mẹ về mọi thứ, từ a đến z vẫn còn là một con đường dài cần cả ba mẹ con cùng đi, mình vẫn chưa làm xong, vẫn đang tiếp tục, vẫn cùng con cố gắng.

Tác giả “Con nghĩ đi, mẹ không biết”: Tôi không thay con định hướng tương lai! - Ảnh 1.

Tác giả “Con nghĩ đi, mẹ không biết”- Thu Hà

Các con thường xuyên tâm sự với chị như thế, đã khi nào chị “nhân cơ hội” định hướng nghề nghiệp cho con hay chưa?

Đừng khoác lên ba mẹ trách nhiệm “định hướng” con. Vì con khác, mình khác, thời đại của con khác, thời đại của mình khác, nên không thể định hướng được. Xu Sim dù muốn làm bất cứ ngành nghề nào, miễn là con thấy yêu thì mình cũng chẳng cấm cản gì. Quan trọng là các con trở thành người đàng hoàng tử tế. Khi con đã thực sự thích chính xác điều gì rồi thì cái con cần không phải là sự phán xét, mà chính là lòng tin tưởng, ủng hộ từ những người mà các con yêu thương. Mình nghĩ điều tốt nhất mà những bậc cha mẹ như mình nên làm chính là chuẩn bị “nền móng” để hỗ trợ con kịp thời. Từ khi Xu Sim còn nhỏ, mình đã có ý định “xây móng thật chắc” bằng cách cùng con học tập và lập một kế hoạch tài chính rõ ràng và vững chắc cho gia đình..

Quan điểm về việc học cùng con của mẹ Xu Sim là như thế nào?

Hiện mình đang cho Xu Sim học chương trình quốc tế. Tất cả đều rất khác so với những điều mình đã học trong 16 năm đèn sách, từ kỹ năng, kiến thức đến cả lối suy nghĩ. Vậy là kinh nghiệm của mình không thể giúp con được nữa. May mà mình đã tuyên bố sớm rồi “Con nghĩ đi, mẹ không biết!” nên 2 bạn nhỏ “tự bơi” một cách vui vẻ. Một mặt để con chủ động và tự chịu trách nhiệm, mặt khác, mình cũng “học lại từ đầu”, trở thành bạn của con, để con có thể thảo luận với mình bất cứ lúc nào con cần.

Vậy còn tài chính vững chắc và rõ ràng thì sao? Đây là vấn đề mà nhiều ông bố bà mẹ luôn đau đầu?

Vững chắc nghĩa là kế hoạch tài chính đó phải đảm bảo con đường học vấn trọn vẹn cho con, cho dù bản thân mình có gặp rủi ro, khó khăn trong công việc, hay thu nhập bị giảm sút. Rõ ràng nghĩa là kế hoạch tài chính đó phải có lộ trình phù hợp với từng giai đoạn phát triển của con. Ví dụ, khi đi học thì học phí là một khoản không thể không nhắc đến hay khi con ra trường, cần vốn khởi nghiệp thì con cũng an tâm có mẹ ở bên, không quá khó khăn và đơn độc. Có nhiều phụ huynh chọn cách gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng, nhưng nếu xét về lộ trình chi trả và khả năng phòng ngừa rủi ro thì mình lại thấy bảo hiểm nhân thọ ưu việt hơn.

Như vậy chị có đang “ưu ái” cho các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ quá không?

Nếu ưu ái mà các con của mình được đảm bảo hành trình học vấn thì cũng đáng mà (cười). Các sản phẩm bảo hiểm thường phân bổ chi trả quyền lợi cho khách hàng ở nhiều giai đoạn. Có bảo hiểm, các bậc phụ huynh sẽ không phải lo lắng về học phí của con, đặc biệt khi học phí thì ngày càng tăng còn phụ phí thì “mọc như nấm”. Mình ưu tiên lựa chọn những gói bảo hiểm bao gồm những quyền lợi học vấn hấp dẫn, mở rộng bảo vệ tài chính gia đình khi xảy ra các tình huống rủi ro và cộng thêm khoản thưởng vốn khởi nghiệp nếu các con có thành tích học tập xuất sắc. Đây giống như một thông điệp, một lời nhẳn nhủ gửi đến các con của mình rằng nếu nỗ lực, con sẽ đạt được những thành quả xứng đáng!

Cảm ơn những chia sẻ của chị.

Gần đây, công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam đã ra mắt giải pháp PRU-Tương Lai Tươi Sáng với nhiều quyền lợi hấp dẫn như: Quyền lợi học vấn đảm bảo 175% số tiền bảo hiểm (STBH) và được chi trả thành từng đợt tăng dần trong 5 năm cuối của hợp đồng, phần thưởng trị giá 25% STBH cho sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên...Ngoài ra, sản phẩm này còn mở rộng quyền lợi bảo vệ cho cả gia đình. Trong trường hợp người trụ cột của gia đình không may xảy ra rủi ro, PRU-Tương Lai Tươi Sáng có thể chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 400% STBH…

Từ 06/11/2017 đến 06/02/2018, 500 khách hàng đầu tiên mua hợp đồng PRU-Tương Lai Tươi Sáng với tổng phí bảo hiểm quy năm từ 20.000.000 VNĐ trở lên, kèm theo 2 sản phẩm gia tăng bảo vệ cho trẻ em: Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em và Bảo hiểm tai nạn dành cho trẻ em sẽ có cơ hội sở hữu quà tặng là một chiếc xe đạp trị giá 1.450.000 VNĐ.

Tham khảo thể lệ chương trình khuyến mại tại đây

Lưu ý: bài viết có chứa thông tin giới thiệu sản phẩm


Chia sẻ