Để chuẩn bị cho ngày Tết Đoan Ngọ, từ sáng hôm nay, bất chấp trời Hà Nội vẫn còn lác đác mưa, rất đông chị em và cả... anh em đã dậy sớm để sắm Tết.
Người ta tin rằng khi ăn món ăn đầu tiên trong ngày Tết Đoan Ngọ thì sâu bọ; giun sán trong người sẽ bị chết hết.
Thật thú vị từ một món ăn cổ truyền trong dịp Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch) là rượu nếp, qua 3 miền đất nước lại mang những hương vị rất khác nhau.
Rượu nếp ủ đến độ là khi hạt cơm ngấu, căng mọng; có hương thơm và vị ngọt tự nhiên mà bạn không cần phải dùng đến đường!
Cơm rượu nếp cẩm tự làm có vị ngọt, dẻo mà tơi, thơm ngon hơn hẳn so với cơm rượu nếp cẩm mua sẵn mà cách làm cũng không hề khó. Các mẹ hãy thử nhé!
5/5 âm lịch cả nhà cùng thức dậy từ sớm, ăn những thứ quả chua, rượu nếp, bánh tro... để diệt trừ" sâu bọ", xua đuổi hết bệnh tật đem lại sức khỏe cho mọi người trong suốt năm.
Món lẩu này lạ lắm, ăn ngon và khác hẳn những món lẩu vịt khác ở ngoài hàng.