"Xóm không đất" nằm dọc bờ đê sông Hồng, cách trung tâm Thủ đô không xa. Những đứa trẻ ở đây từ lúc sinh ra đã quen với cuộc sống chòng chành trên những nhà thuyền neo giữa sông.
Cái rét thấu xương khiến người dân Hà Nội thậm chí chẳng buồn ra khỏi chăn, vậy mà họ vẫn vô tư trầm mình xuống dòng nước lạnh tê tái ở bãi giữa sông Hồng.
Quái vật dài 40m, bơi giữa sông Hồng gây xôn xao dư luận chỉ là sản phẩm của photoshop.
Mấy ngày qua, trên các diễn đàn bàn tán xôn xao chuyện quái vật xuất hiện ở sông Hồng, đoạn chảy qua thủ đô Hà Nội.
Lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể 1 phụ nữ là chị Vũ Thị Thiện Thẩm - 25 tuổi. Thật đau lòng bởi chị Thẩm hiện đang mang thai và thai nhi đã chết cùng với mẹ.
Đó là bãi giữa sông Hồng cỏ mướt xanh, hai bên bờ đê phía đường Âu Cơ có dịch vụ cưỡi ngựa. Hay có những nơi, khung cảnh như chốn làng quê yên bình...
Đẹp nhất là lúc ánh hoàng hôn buông xuống, cầu Long Biên như trở về với quá khứ của hơn 100 năm tồn tại.
Có lẽ do quá mệt sau một ngày bắt cá hồi, một chú gấu nâu đã ngủ gật ngay dưới sông với một con cá hồi trên tay.
Tách biệt với ồn ào nơi phố thị, bạn hãy dành một buổi để dạo bộ tới bãi giữa sông Hồng, hòa mình vào thiên nhiên, con người bình dị nơi đây.
Chàng trai vẽ trái tim rất lớn trên bãi cát giữa sông Hồng. Lồng trong trái tim là tên của anh và "người trong mộng" với hy vọng buổi chiều cô bạn gái sẽ nhìn thấy khi đi qua cầu.