Minh Hằng, Anh Thư, Phương Thanh... đã có những giờ tập căng thẳng, nhưng bên cạnh đó họ cũng có những phút nghỉ ngơi thoải mái.
Còn 2 tháng nữa là lên đường đi phẫu thuật bộ phận sinh dục, cậu bé Nguyễn Thiện Nhân luôn cười nói líu lo và nghịch ngợm như một chú sóc nhí.
Trong danh sách Công dân thủ đô ưu tú năm 2010 có giáo sư Vũ Khiêu, giáo sư Phan Huy Lê, nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc, chị Trần Mai Anh (mẹ nuôi bé Thiện Nhân)...
Từ nhỏ đến lớn, thậm chí là ngay bây giờ, tôi chưa bao giờ mơ về một đám cưới hay mình sẽ một lần được khoác áo cô dâu.
Ngày 4/2 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư khen chị Trần Mai Anh, người đã nhận nuôi và chăm sóc bé Thiện Nhân
Một “món quà” nhỏ để tặng chị. Người MẸ rất nhân ái và dễ thương của bé Thiện Nhân.
Khởi đầu tốt đẹp. Nhân đã quyến rũ được visa Mỹ không những cho Nhân mà cho cả bố Nghinh trong tích tắc
Sốt nhẹ kèm nôn ói liên tục, bé Thiện 3 tuổi, ở quận 8, TP HCM được mẹ cho uống thuốc chống nôn. Do uống quá liều lượng khiến mắt bị phản ứng thuốc.
Thương em. Bởi nghị lực của em vượt qua được số phận trong một hoàn cảnh khắc nghiệt như thế. Thương em -vì ngày mai, khi ý thức được nỗi đau, mất mát của mình, em sẽ ra sao?
Hơn một tuần kể từ ngày Thiện Nhân có nhà mới. Cả trong blog Chú lính chì, cả trên trang aFamily đã có không biết bao nhiêu lời chia sẻ ấm áp, chân tình gửi đến em.
Cảm xúc khi ngày đã tàn, trời đã về khuya của một cậu nhóc 19 tuổi