Sự cố mất điện liên tục trong thời gian Hà Nội nóng đỉnh điểm đã khiến cho rất nhiều gia đình rơi vào tình trạng dở khóc dở cười.
Chị lại nghĩ nếu chồng ngoại tình thật thì sẽ có tật giật mình, phải xóa bay xóa biến chứ chẳng để chị có cơ hội nhìn thấy những tấm ảnh như này nữa.
Dù đã dùng mọi biện pháp được đánh giá là cao tay nhưng chị Hoa vẫn bất lực nhìn con gái biếng ăn. Chị cứ sợ con mắc bệnh gì nghiêm trọng lắm. Hóa ra bé nhiễm giun.
Chúng tôi tìm đến căn nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng và đau lòng, đúng hôm gia đình tổ chức đám tang cho hai vợ chồng già chết oan vì con. Không khí đau buồn và ảm đạm bao trùm khắp căn nhà.
Chị phải thét lên kinh hoàng khi thấy chồng chị rút từ trong túi ra một… chiếc dương vật giả to tướng, gằn giọng bảo: “Cô thèm cái của này đến thế thì để tôi chiều cô cho thỏa nhé!”...
Đang còn ngơ ngác thì bà “nhẹ nhàng” bảo chị tháo cái lắc tay lúc chiều bà đeo vào tay cô con dâu coi như của hồi môn về nhà chồng trả lại bà để bà… trả cho người ta...
Thường thì ai cũng nghĩ, các bà sẽ yêu chiều và chăm chút cháu nội hơn là cháu ngoại, bởi đó mới là những người sẽ “nối dõi tông đường”.
Khi tới thăm con, Chị Thương đã phát hiện có một vết thương ở lưng và đùi.