Minh Hằng, Anh Thư, Phương Thanh... đã có những giờ tập căng thẳng, nhưng bên cạnh đó họ cũng có những phút nghỉ ngơi thoải mái.
Với mỗi con cá giá lên tới nghìn USD, cộng chi phí bể, vật dụng, thức ăn và cách chăm sóc cầu kỳ đến khó tin…, không ít người phải "buốt" ruột trước thú chơi cá cảnh của các đại gia Hà thành.
Anh em trong cơ quan ai cũng yêu quý và nể phục tinh thần làm việc “gấp đôi người khác” của 3 “ỏng”.
Nghe đồn thả rùa rằm tháng 7 năm nay sẽ được may mắn, nhiều người Hà Nội đã đổ xô tìm mua. Trong số đó, không ít là rùa tai đỏ - đang được khuyến cáo là rất độc.
"Anh ấy suốt ngày đi ngồi với mấy ông bạn cùng hội, khoe những chiến lợi phẩm vừa sưu tầm. Mà đâu phải chim cá cảnh rẻ, có con cả triệu bạc cũng mua”.
Hương chán chồng vì anh mê cá cảnh hơn mê vợ. Hương có bầu 3 tháng, anh xã chẳng lời hỏi han. Đi làm về là anh hì hụi cho cá ăn, thay nước cho cá, rồi nhìn ngắm cá.
Để bày tỏ tình yêu say mê với việc nuôi cá cảnh, nhiều mẫu bể rất lạ đã ra đời.
Có nhiều người đàn ông, lấy vợ và và “bao bọc” vợ như một con “cá cảnh” trong lồng kính. Mỗi người một lý do: người thì với mục đích giữ vợ, người thì xem đó là cách để khẳng định mình, nhưng đổi lại…