Tỉ phú Gina Rinehart, người được mệnh danh là “bà hoàng khai mỏ” đã trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới với tổng tài sản lên đến 28,6 tỉ USD.
Một số món ăn "khoái khẩu" của người Việt nhưng lại là nỗi kinh hoàng thực sự đối với các thực khách quốc tế.
Gọi như thế bởi thực khách không chỉ chờ chực "săn" chỗ ngồi mà còn đợi dài cổ mới được phục vụ.
Không bảng hiệu, không tên gọi, chỉ là quán lề đường nhưng lúc nào cũng đông khách cho dù là sáng hay chiều.
Quán nằm ngay địa điểm khuất tầm nhìn: chân cầu quay (Hải Phòng). Nhưng bù lại, những đồ ăn ngon, độc lại làm thực khách thấy bõ công “mỏi mắt” kiếm tìm.
Có mức giá 70.000 đồng cho một bát hủ tiếu Nam Vang, nhưng quán này vẫn thu hút rất đông thực khách đến đây hàng ngày.
Ở đường 3/2, quận 10 (TP.HCM) có một hàng bánh cuốn phong cách miền Bắc: dân dã, giản dị được rất nhiều thực khách Sài thành ưa chuộng, tìm tới...
Không chỉ thu hút bởi hương thơm đặc trưng, món ăn này còn mê hoặc thực khách bởi con ghẹ to óng ả, chắc nịch.
Nhà hàng Lakeside mang đến chương trình ưu đãi, chiết khấu 10% trên mỗi hóa đơn áp dụng từ ngày 27/04 đến 01/05 cùng với 4 set ăn độc đáo giảm giá đến 20%.
Thưởng thức ly cafe nghi ngút khói bên cạnh các ngôi mộ, thức ăn được đựng trong cái bát hình cầu tiêu là 2 trong những ý tưởng kinh doanh độc và lạ được kể dưới đây.
Mùa hè với cái nóng khủng khiếp khiến mọi người rất khó chịu. Uống cũng ngại chứ chưa nói đến việc ăn. Thế nhưng ở nước Nhật có một món mì sợi rất hợp với mùa hè đó là món mì lạnh Somen.