Rất yêu Nương nhưng Sáng vẫn quyết định hủy hôn vì cô vợ chưa cưới của anh quá vô duyên.
(Afamily.vn) Dù đã bước sang tuổi 50, NSND Lê Khanh vẫn không hề kém cuốn hút nhờ vào vẻ đẹp cũng như phong cách thời trang hết sức nền nã, thanh lịch của mình.
Cứ vào ngày mùng 9 tháng Giêng (Âm Lịch) hàng năm đều diễn ra Lễ Hội Động Tiên thu hút hàng vạn khách du lịch trong và ngoài tỉnh tới tham gia.
Nếu những cô gái đẹp Hà thành làm mê đắm lòng người bởi vẻ dịu dàng, nền nã, “gái xứ Tuyên” khiến người ta ngẩn ngơ vì nét thanh thoát đằm thắm thì gái Huế lại ghi dấu bởi sự đoan trang, nhỏ nhẹ...
Một buổi chiều, khi bà đi ăn cỗ cưới trở về thì nghe thấy anh con rể chửi thẳng vào mặt vợ: “Cô rồi cũng là thứ đàn bà như mẹ cô thôi… chứ hay ho gì…”.
Người ta bảo: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần". Nhưng có những láng giềng gần mà trông thấy mặt nhau chỉ muốn chạy mất dép.
Long chỉ muốn vợ "lẳng" với mình anh chứ không hề muốn vợ như thế với những gã đàn ông khác.
Anh cần vợ của ngày xưa, nhu mì, nết na, chăm ngoan, chịu khó.
Hiếm ông chồng nào muốn vợ ngoan hiền trên giường. Có ông còn tuyên bố “Thích nhất là lấy được vợ máu lửa chốn phòng the”.
Anh kể, nhiều khi gần gũi vợ, chị thường cư xử như đang bị hành hạ vậy. Dần dần niềm đam mê trong anh biến mất.