Theo thói quen, cô mở điện thoại của chồng. Một tin nhắn làm cô giật mình: “Muốn biết tại sao vợ anh không có thai thì 9h đến quán cà phê X”. Và số điện thoại làm cho cô suýt ngã ngửa - đó là số của Hùng.
Mỗi ngày trôi qua, độ lười của chị lại tăng lên. Nếu sau khi lấy chồng, chị làm tất cả từ việc quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, đi chợ, nấu cơm thì 6 tháng sau, chị kịp “chia sẻ” một nửa công việc cho mẹ chồng.
Nhiều nghệ sĩ cảm thấy thất vọng vì những gì họ mong đợi, mơ ước đối với công việc và cuộc sống.
May mắn nhưng thực ra là bất hạnh của những cô nàng trót "ăn cơm trước kẻng" này đó là đám cưới vẫn diễn ra sau khi phát hiện cái thai đã lùm lùm.
Để tránh gây thêm căng thẳng trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vốn đã quá phức tạp và nhạy cảm, các nàng dâu nên chú ý một số điều tối kị khi đối thoại với mẹ chồng.
Chiều 28/4, người nhà cô dâu Phạm Thị Trúc quê huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, cho biết, chị đã tử vong bất thường tại nhà chồng ở TP. Busan (Hàn Quốc).
Không biết cô có vô lý không nhưng cô mong thà chồng hư hỏng, đàn đúm bạn bè, rượu chè… cô còn thấy vui hơn...
Nỗi đau đớn vì chồng mất chưa nguôi thì Ngân nhận được tin sét đánh: Bố mẹ chồng muốn lấy lại ngôi nhà mà ông bà đã mua cho vợ chồng cô khi ra ở riêng.
Cứ tưởng lấy được người chồng hiền lành, yêu thương hết mực là đủ, nhưng khi bước chân vào nhà chồng, Thương nhiều lần phải nức nở lại khóc thét vì mẹ chồng quái tính.
Trong khi một số kiều nữ “tỉnh bơ” với việc yên bề gia thất, một số lại tự đặt mục tiêu cho ngày lên xe hoa, số khác có mong mỏi nhưng duyên kia chẳng đến.