Hồ Vĩnh Khoa đã có những chia sẻ về nhận xét của ban giám khảo đêm liveshow 8 Bước nhảy hoàn vũ 2013 vừa qua.
Hầu hết đàn bà chưa chồng đều như những chú ếch ngồi đáy giếng nên không thấy được trời cao và thế giới xung quanh ngoài kia.
Nhiều nghệ sĩ không dám thừa nhận hành động của mình mà lại ném “hậu quả” sang cho người khác hoặc đổ vấy cho các nhân tố tác động.
Và mọi chuyện sau đó đã sáng rõ như ban ngày khi chị biết sự thật về tiền lương của chồng. Con số đó phải cao gấp 3 lần con số anh thông báo với chị, chưa kể các khoản thưởng và làm thêm.
Tiêu Châu Như Quỳnh đã chia sẻ rất thẳng thắn rằng cô thi Giọng hát Việt là vì có Hồ Ngọc Hà.
“Thằng em muốn tìm bà mụ hả? Trông cái mặt là tụi anh biết. Rồi, đúng chỗ rồi đấy. Lên anh chở vào tận nhà!”...
Nữ diễn viên Trần Tú Văn đang mắc phải chứng bệnh rối loạn lo âu vì phải gồng mình trả nợ cho chồng mình là cựu diễn viên ATV Lâm Quốc Hùng.
Đứng trước sự đe dọa tan vỡ gia đình vì người thứ 3 - cũng chính là người yêu cũ của chồng, chị đã mạnh mẽ và tỉnh táo kéo chồng về bên mình, giữ vững được hạnh phúc gia đình.
Về thói xấu của người Việt, nếu nói rộng ra là yếu tố phi văn hoá trong cộng đồng người Việt. Trong xã hội cũng có nhiều thái độ ứng xử khác nhau, nhưng phổ biến nhất là 2 dạng thái độ sau.
Lặng lẽ đưa chồng về quê nội sống nốt những ngày tàn, Phường một lần nữa như bị xát muối vào lòng khi chứng kiến cảnh người tình cũ của chồng ngày ngày đến nhà chăm sóc, thuốc men cho anh.