Thay vì mang những cuốn sách cũ không dùng đến đi bán phế liệu, bạn hãy biến chúng thành những món đồ làm đẹp nhà độc đáo.
Câu chuyện ấm lòng về nữ sinh 16 tuổi đi thu gom phế liệu và giấy vụn để đỡ đần gia đình khi người bà bị ốm khiến nhiều người vô cùng cảm phục.
Trước kia người ta vẫn quen gọi Diễn Tháp (Diễn Châu, Nghệ An) với cái tên làng đồng nát. Nhưng giờ đây với những ngôi biệt thự tiền tỷ mọc san sát nhau thì người ta lại biết đến Diễn Tháp nhiều hơn dưới cái tên “phố biệt thự”.
Trong khi đi chăn bò, thấy một cô gái đang bới rác, nhặt phế liệu, gã đã lân la làm quen rồi quan hệ tình dục, sau đó giết người diệt khẩu.
Chỉ cần một chút sáng tạo, các loại rác phế liệu vô dụng bỗng chốc biến hình thành những cây thông Noel đẹp lung linh.
Các tiểu thương không vào kinh doanh nên chợ tạm Nghĩa Tân (Cầu Giấy) dù đã được xây xong hai năm nhưng vẫn đang bị bỏ hoang và biến thành... bãi cân phế liệu.
Quán có hình khối chân phương như một chiếc hộp dài treo lơ lửng, phía dưới không gian được rộng mở không có ngăn cách để nhìn ra bên ngoài có những góc cây xanh nho nhỏ.
Những đồ vật "khai quật" từ kho hay các cửa hàng phế liệu lại trở thành những vật trang trí nội ngoại thất đẹp và độc đáo.
Đáng nể quá phải không? Đó là bạn Hà Mạnh Cường - Học sinh lớp 11B2 trường THPT Tân Trào (thị xã Tuyên Quang). Bạn ấy đã được nhận 2 giải thưởng Vifotec từ 2 sản phẩm máy xúc rác và rôbốt bắn súng Santa 2