Thấy hai vợ chồng cãi nhau, tổ hòa giải liền đến khuyên giải, ai dè người chồng vác cả con dao to ra dọa: “Ai can thiệp vào chuyện gia đình tao là tao chém”. Lại có những cặp đôi thường xuyên cãi nhau, hòa giải viên đến làm việc nhiều lần đều bị xua đuổi. Kết cục của một trong các chuyện ấy là một người vợ cầm kéo đâm chồng thiệt mạng….
Chiều ngày 8/5, Công an huyện Vân Canh (Bình Định) cho biết đang xác minh vụ vợ cắt “của quý” chồng vừa xảy ra trên địa bàn huyện.
Anh con rể biết mẹ vợ chiều mình do khéo nịnh nên thi thoảng mượn hơi vợ để công kích chị vợ mình.
Ngày trước, nàng Thị Kính cầm dao cắt râu cho chồng, rồi bị vu oan giết chồng, cuộc sống trải qua nhiều tủi cực. Ngày nay, chẳng còn câu chuyện cắt râu cho chồng, nhiều người phụ nữ sẵn sàng cầm rao rượt chồng.
Những chuyện bạo hành ngược, trong đó người vợ đứng ở phía kẻ bạo hành là không còn hiếm. Bài viết này muốn nói đến những người vợ có học thức hẳn hoi, nhưng vẫn làm gia đình xào xáo, chồng con khổ sở vì thích dùng các kiểu... bạo lực.
Làng mình có anh Lành và anh Bổn thân nhau đến mức hễ thấy anh này đi chơi một mình là biết ngay anh kia đang ốm hoặc đi xa. Dĩ nhiên họ hợp nhau nhiều thứ. Riêng cách làm rể thì không ai giống ai.
Đều đặn vào những tối chồng đi biển vắng nhà, khi các con đã ngủ, người vợ thắp 3 que hương báo hiệu "an toàn" để tình nhân lẻn vào phòng.
Phải đến khi một thiếu phụ trong làng có đơn gửi công an cho rằng mình đã bị tình nhân ép "đóng phim đen", cả làng mới "sốt xình xịch" trước sự kiện chưa từng có ở địa phương này.
Anh Phong đang bế tắc vì chưa tìm được cách xoay tiền trả nợ, lại nghe vợ chì chiết nên to tiếng nói lại.
Cứ khi nào anh định đi đâu là chị vợ lại có việc đột xuất...