Cho con ngủ trưa hóa ra cũng nhọc nhằn chẳng kém gì lên rừng đốn củi. Chính vì vậy, nhiều mẹ đã phải nghĩ ra độc chiêu dụ con ngủ trưa.
Một bà mẹ hai con người Hàn Quốc đã biến ngôi nhà của mình thành một căn hộ hôi thối ngập tràn rác rưởi.
Trong khi bạn đọc và nhiều bậc phụ huynh rất bức xúc khi xem clip 2 cháu bé 5 tuổi, học sinh trường mầm non Lê Quý Đôn, phải xách những thùng bằng kim loại một cách nặng nề, quá sức thì mẹ của cháu Quân và cháu Minh xem đó là chuyện thường.
Ngày 20/3, PV nhận được thông tin phản ánh từ bạn đọc: Một số bé 5 tuổi ở Trường mầm non Lê Quý Đôn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị lạm dụng lao động, nhiều lần phải bê vật nặng quá sức từ tầng 4 xuống tầng 1.
Ông Nguyễn Đăng Hành có đến 16 người vợ, 24 người con và vô số cháu. Đặc biệt tất cả 16 bà vợ lại hòa thuận với nhau như chị em…
(aFamily.vn) - Cứ nhìn cảnh con thờ ơ với tất cả những đồ ăn ngon mà mình làm, mình mua, chị lại quyết tâm “lần này sẽ cho nhịn”.
Cũng dễ hiểu vì sao người độc thân thì nôn nóng muốn bước vào cuộc sống hôn nhân, người đã lấy chồng lại ước ao giá mà được quay lại thời son rỗi, bởi kết hôn thú vị đấy nhưng cũng đầy rẫy sự kinh hoàng.
Đây chỉ là một trường hợp trong vô số những lần nhà có khách đột xuất. Lần nào cũng vậy, anh tự thấy mình tong tả như một thằng điên để dọn dẹp.
Là người mê ẩm thực Trung Hoa, nhất là món dim sum, tôi muốn được đặt chân tới Hong Kong để thỏa thê nếm cho hết 13 loại dim sum nổi tiếng nhất ở Hương Cảng
Ngày Thủy về nhà chồng, bạn bè đều trêu cô “hoa thơm đánh cả cụm”. Cô cười xòa, nói vài câu trêu chọc bạn bè cho qua chuyện.