Ngay cả khi không có mâu thuẫn gì to tát nhưng nhiều bà chị chồng vẫn đơm đặt chuyện về em dâu khiến mối quan hệ chị chồng - em dâu càng thêm căng thẳng.
Ở một vài công sở, tranh thủ những giờ nghỉ trưa hay rảnh việc là chị em lại tíu tít buôn chuyện ma doạ nhau.
Mấy đứa con bà Hòa kinh tế ai cũng khá, cả con trai lẫn con dâu đều thu nhập cao, nên ai cũng khen bà sướng. Chỉ người trong chăn mới biết chăn có rận.
Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết ông Công ông Táo là vợ chồng lại nhìn nhau, mua quà gì biếu bố mẹ nhỉ? Mở ngoặc là mỗi khi nói thế, mình nghĩ về bố mẹ mình, còn chàng, chắc cũng chỉ nghĩ đến hai cụ thân sinh.
"Nó khôn lắm, toàn chọn mấy lão già vợ con rồi, vừa kín tiếng lại chi hậu".
12-12-2012 vốn là ngày đẹp, thế nên người ta thi nhau cưới, còn mình được đi ăn cưới.
Cậu mợ cưới nhau được 7 năm, cũng có với nhau hai mặt con, một nếp, một tẻ. Tưởng rằng cái gia đình bé nhỏ ấy sẽ trong ấm ngoài êm, ai ngờ...
Phía cửa hàng của Triumph khẳng định đó là hàng nhái Trung Quốc, trong khi người bán qua mạng cho biết đó là hàng công ty "xuất sang Nhật".
Không ít mối quan hệ chị em gái với nhau không thắm thiết khiến người còn lại ấm ức.
Những người biết Trung thường nói với nhau rằng, đừng tưởng chỉ cái đẹp mới cứu rỗi thế giới, vì chính sự xấu xí của phụ nữ đã nuôi sống Trung.