Bánh cuốn là món quà vặt dân dã và quen thuộc của người miền Bắc. Cùng là lớp bột gạo tráng mỏng, nhưng bánh cuốn mỗi địa phương lại mỗi khác.
Nếu que kem mút, chiếc kẹo cao su viên bi don don hay miếng bánh đa kê là niềm hạnh phúc vô bờ của thế hệ 8x, thì quà vặt của trẻ em ngày naylại vô cùng phong phú với các loại đồ ăn nhanh, kem, bánh ngọt.
Mùa nào thức nấy! Vị rốt chua, giòn sật của những quả chua như nhót, sấu, xoài, cóc đã khiến biết bao chị em mê mẩn, để rồi chỉ cần nhìn thôi đã bị bắt thèm đến độ "ứa nước miếng".
Hẻm 51 Cao Thắng nổi tiếng với những món ăn vặt hấp dẫn rất được lòng tín đồ ẩm thực như bánh tráng nướng, vịt lộn xào me, súp cua, bánh flan...
Những món quà vặt dường như đã trở thành một phần không thể thiếu đối với các chị em. Thử xem nếu chỉ có 10.000 đồng trong tay, chúng ta có thể thưởng thức được những món ngon đường phố nào tại Hà Nội nhé.
Ngay tại Hà Nội, bạn cũng có thể thưởng thức những món ngon Sài Gòn rất đặc trưng như cơm tấm, hủ tiếu, bánh xèo...
Từ khi nào bánh đa kê đã trở thành món quà vặt dân dã mà hết thảy trẻ con lẫn người lớn đều ưa thích, giờ đây mỗi khi muốn ăn bạn đã có thể tự làm rồi!
Những phụ nữ này đã khiến mọi người choáng váng bởi sở thích ăn uống kỳ quặc: ăn cát, lăn nách, lông mèo thay quà vặt.
Bánh tráng kẹp, ốc hút, kem, bò khô... là những món quà vặt vô cùng hấp dẫn với giá rất "hạt dẻ" của Đà Nẵng.
Hà Nội có vô vàn các món ăn vặt nằm rải rác khắp các ngõ ngách, khu phố. Cũng vẫn là những thức bánh trái quen thuộc, nhưng dường như quà phố cổ bao giờ cũng ngon hơn bởi được chọn kĩ đến từng trái, chăm chút đến từng miếng nhằm thỏa mãn cho những người sành ăn.