Lý Nhã Kỳ và Công Vinh đều là khách mời đặc biệt trong buổi tiệc gặp Hoàng tử Vương quốc Liechtenstein tại Hà Nội vào tối qua 23/5.
“Mặc dù anh ấy chẳng làm gì sai, tôi vẫn thấy chán nản, tủi thân và bực bội.” Đó là tâm sự của không ít các chị em có chồng là người thích “mang cọc cho rêu”.
“Em dẫn cho chị thêm 7 khách nữa nhé! Em phải đi “bắt gà” tiếp đây”. Theo chân người đàn bà trung tuổi này, tôi đã tận mắt chứng kiến các pha “bắt gà” phải nói là rất khéo và chuyên nghiệp.
Bàn đến chuyện này, các ông thường xua tay, chuyện vặt, có gì mà nói. Thì vợ có công đẻ, chồng có công… chạy tới, chạy lui. Tụi tui chỉ đóng vai phụ thôi, chạy vô xem mặt đứa nhỏ, phòng lúc nó lớn, nó hỏi... lúc đó ba ở đâu?
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, nhưng ở Hà Nội, không khí Tết dường như về muộn.
Giá rẻ, kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú nhưng đều là hàng… rởm. Không ít cảnh dở khóc, dở cười vì người tiêu dùng ham rẻ mà chọn phải… đồ rởm.
Cách đây 1 tháng, tìm được người giúp việc khó hơn... tìm kim đáy biển, thì nay, các gia đình đều muốn cho osin nghỉ việc. Chung quy cũng vì bão giá.
Thấy chồng ôm một bó hoa hồng to, cùng món quà Valentine dành tặng cho vợ, chị Hiền nói lớn: “Lần sau anh đừng lãng phí thế, tiền mua hoa còn mua được nhiều thứ khác thiết thực hơn”…
4 giờ sáng mất điện, cả xóm nhà chị Thanh (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) đổ ra ngõ. Cậu con 2 tuổi của chị lên cơn sốt, vật vã vì nóng.
Vẫn toát mồ hôi khi nhớ lại kỳ nghỉ 30/4 năm ngoái, chen chúc trong không khí nóng nực ở Đồ Sơn (Hải Phòng) nên năm nay, chị Hòa quyết định sẽ ở nhà cho khỏe.
Em nghe giọng anh rành mạch, bảo: "Bất hạnh lớn nhất của đời người đàn ông, đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bởi hạnh phúc thì không có cơ hội nào để bỏ, ấy là bất hạnh".