Trước ánh mắt tò mò của tôi, Đức nhoay nhoáy thực hiện các thao tác đăng nhập vào phần mềm chat có tên “Ol.. chat” rồi khẽ đánh mắt quan sát sự chuyển biến trên gương mặt tôi.
Dù sắp đến ngày sinh, chị Giao vẫn nằng nặc đòi đi du lịch cùng chồng. Thế nên cậu con trai đầu lòng mới có cái tên đặc biệt Đường - kết quả của việc đẻ rơi.
Chị Lành và mẹ chồng mâu thuẫn trong cách chăm con, mặc dù chị có rất nhiều sữa nhưng bà nội cứ nằng nặc cho cháu ăn cháo để “đổi món và cứng cáp nhanh”.
(aFamily.vn) - Chuyện tình mầm non của con trẻ là chủ đề khiến nhiều bậc phụ huynh nhiều khi dở khóc dở cười.
Can cồn bén lửa rồi nổ khiến cả gia đình anh Thắng – chị Phước bị bỏng nặng. Đặc biệt, cháu Quảng (5 tuổi) diện tích bỏng lên đến trên 60%, sức khỏe nguy kịch đang được cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia.
Chỉ vì tự ái, không bỏ qua cho phút giây "say nắng" nhất thời của chồng, chị Hoa đã nằng nặc đòi ly hôn. Giờ đây, chị hối hận nhìn gia đình tan nát… và anh thì mãi mãi không thể trở về.
Thượng sĩ Linh cùng anh Chiến đã kịp băng qua dải phân cách giữa làn ô tô và xe máy lao tới nhoài người túm được tay người phụ nữ đưa qua lan can.
Chiều 28 Tết, chị hân hoan vì được nghỉ làm và chuẩn bị cho cái Tết tự do đầu tiên trong đời mình. Vừa bước vào nhà, chị đã thấy mẹ chồng tay cầm chổi, tay cầm giẻ lau đi tới đi lui trong nhà.
Con bé khóc nằng nặc gọi mẹ. Anh gọi vợ về. Tưởng Thu sẽ lo lắng nào ngờ cô dửng dưng: “Anh cho nó vào viện. Em đang đắp mặt nạ chưa đủ thời gian. Lát em về rồi qua viện luôn!”.
Có chàng thì rất thích, ngưỡng mộ nhưng có chàng thì lại "dị ứng" khi chị em chủ động "cầm cưa".